24 tháng 1, 2014

NHỊP SỐNG IRS: IRS trao giải chương trình khuyến mại "Nhận quà đón Tết, vui hết cả năm"

Ngày 24/01/2013, Công ty Chứng khoán IRS đã tổ chức Lễ quay số và trao giải chương trình khuyến mại phí giao dịch online “Nhận quà đón Tết, vui hết cả năm”.

Chương trình được tổ chức từ 20/12/2013 đến 20/01/2014 và thu hút được 109 khách hàng cá nhân tham gia (trong đó có 68 khách hàng cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia quay số trúng thưởng) với tổng giá trị giao dịch lên đến 300 tỷ đồng.

Tại Lễ quay số, chương trình đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng đầy giá trị và hấp dẫn:

01 Giải đặc biệt là Máy tính bảng Apple Ipad Retina đã thuộc về Nhà đầu tư Nguyễn Mạnh Quân (Số tài khoản 5696).

01 Giải nhất là TV Samsung LCD 32” thuộc về Nhà đầu tư Trần Long Nhiên (Số tài khoản 661111).

02 Giải nhì: mỗi giải 01 điện thoại Nokia Lumia 625 đã thuộc về Nhà đầu tư Nguyễn Thị Hồng Thắm (Số tài khoản 2863) và Nguyễn Tiến Phi (Số tài khoản 522).

10 giải ba: mỗi giải là 1 giỏ quà Tết hoặc 01 chai rượu vang kèm hộp da đã thuộc về Nhà đầu tư Trương Lê Hòa Yên (Số tài khoản 6569); Phan Công Hải (Số tài khoản 666888); Nguyễn Khắc Tuấn (Số tài khoản 5979); Phạm Ngọc Thoa (Số tài khoản 168); Hoàng Thanh Vân (Số tài khoản 3616); Nguyễn Phương Nga (Số tài khoản 5319); Trần Thị Định (Số tài khoản 5959); Lê Mạnh Cường (Số tài khoản 5145); Nguyễn Thị Dương (Số tài khoản 566888); Nguyễn Tự Nguyện (Số tài khoản 2113).

IRS trân trọng chúc mừng các nhà đầu tư đã may mắn trúng giải trong chương trình “Nhận quà đón Tết, vui hết cả năm”. Chúc Quý Khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

 Anh Trần Hữu Chung - Tổng Giám đốc IRS phát biểu chào mừng.

 MC Nguyễn Tiến Hoàng công bố danh sách tham gia quay số trúng thưởng.

 Nhà đầu tư trúng giải qua phần quay số may mắn.
 Nhà đầu tư Hoàng Băng Thanh vui mừng khi là người lên quay số để mang lại may mắn cho mọi người.

 Người quay số tiếp theo là anh Phạm Thanh Bình.
 Người quay số tiếp theo là anh Phạm Thanh Bình.
 Chị Nguyễn Phương Nga.

 Chị Nguyễn Phương Nga.
 Nhà đầu tư trúng thưởng vui vẻ lên nhận quà từ chương trình.








NHỊP SỐNG IRS: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014!


GÓC LÃNG ĐÃNG: Những tản mạn về ngày Tết xưa của người Việt

Đối với người Việt Nam, nói là ăn Tết ba ngày, nhưng để có ba ngày Tết đó, mọi người phải chuẩn bị và tích góp gần như cả năm trời.



Đầu tiên là nuôi lợn, ngày ấy không có giống lợn lai và thức ăn tăng trọng, mà toàn là giống lợn quê cho ăn cám nấu cây chuối dọc khoai hay bèo tấm. Sức lớn mỗi tháng chỉ 4-6kg. Nên để đạt trọng lượng 50-60kg thịt cho ngày Tết, phải nuôi từ đầu năm.

Đối với những nhà có điều kiện gói bánh chưng, cũng ngay từ đầu tháng Chạp đã lo mua gạo nếp, đậu xanh... để sẵn. Thậm chí đến những chiếc lá để gói bánh - như lá dong, những chiếc lạt để buộc bánh chưng, bánh giò... cũng phải lo liệu trước, không đợi cận Tết mới sắm. Họ lo như thế nào? Những nhà có vườn cây, quanh năm góp nhặt những tàu lá rụng, cắt lấy mà tước mỏng, quấn lại lên bếp để Tết mà gói giò...

Cứ rằm tháng Chạp, nhà nào cũng làm dưa hành. Hành củ to tròn, mua về ngâm nước gio bếp năm ngày, rồi bóc vỏ cắt rễ trộn muối hai ngày sau thì đổ nước ngâm, mất 7-8 ngày nữa củ hành mới hết cay chuyển thành dưa chua dôn dốt. Không phải món chính, nhưng trên mâm cỗ ngày tết không thể thiếu món này, nên ngày xưa nó được xếp vào sáu loại phẩm vật đặc trưng của Tết: "Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.”

Không khí Tết bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo lên chầu Trời. Ngày 24 trở đi đã rộn rã lắm rồi, trẻ con mua pháo lẻ ở chợ về đốt chơi đì đùng ở sân đình. Người lớn lau dọn bàn thờ tổ tiên, đi tạ quan thần linh ở những nơi đặt phần mộ ông bà cụ kỵ; tổng vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm... Từ 27 đến 30 tháng Chạp, nhà nhà lo mổ lợn, gói bánh chưng, bánh tẻ, quấy chè lam, nấu kẹo lạc, làm bỏng mụn.

Chỉ trừ số ít gia đình quan lại và dân phố phường, thành thị là ăn Tết có cao lương mĩ vị đắt tiền, còn đại đa số người dân, sống bằng nghề làm ruộng ở nông thôn, lấy bánh chưng thịt lợn làm cơ bản để cúng và ăn Tết. Thường là mỗi nhà mổ một con lợn, nhà ít người hoặc nghèo thì chung nhau hai nhà một con, nhà quá ít người hoặc quá nghèo thì ăn đụng một đùi hoặc nửa đùi.
Suốt ngày 28 đến 30 tháng Chạp tiếng lợn kêu eng éc khắp làng xóm, các bến nước hai bên bờ sông kẻ lên người xuống dập dìu, chỗ này cọ lá dong, chỗ kia làm lòng lợn.

Quanh năm bận rộn, bữa ăn đơn giản vài ba món, toàn là rau dưa, cà kiệu, cá tôm, cua lươn, ốc ếch. Tết đến mổ con lợn ra mới có điều kiện bày vẽ trước cúng sau ăn. Cái sỏ thường dùng gói giò gọi là giò thủ, đôi thăn giã nhuyễn gói giò lụa, cũng có nhà gói cả giò mỡ. Chả rán thì dùng thịt nạc giã nhuyễn nặn như chiếc đĩa, chả nướng thì thái miếng ướp hành nước mắm, cũng ướp cả riềng mẻ nữa, vót tre làm xiên mỗi xiên 7-8 miếng.

Những khổ thịt ba chỉ hay nửa nạc nửa mỡ luộc qua cho cứng lại rồi thái thỏi bề ngang vài ngón tay, đem áp chảo. Sườn thì chặt quân cờ cặp gắp nướng chả vè hoặc tút xương làm chả chìa. Xương để hầm măng khô. Món nem thính gói lá ổi cũng nhiều nhà làm, vì có nó hương vị Tết mới đậm đà...

Bánh chưng là món ăn ngon, hạt gạo tự mình làm ra chẳng cần đong đếm song ngặt một nỗi là chiếc nồi đồng luộc được ba bốn chục bơ gạo bánh, trong làng chỉ có năm bẩy nhà giầu sắm được. Vì vậy phải mượn chuyền tay nhau, phải dạm trước với nhà chủ để còn sắp xếp. Có nhà luộc bánh từ sáng ngày 27, nhà mượn cuối cùng là chiều 30 Tết, tính đếm sao cho kịp trả nồi trước lúc gia chủ thắp hương đón giao thừa, tiếng pháo nổ rền mừng năm mới.

Ngoài ba ngày Tết, ăn uống còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Nào là anh em họ mạc bạn bè ở xa đi du Xuân rẽ vào chơi dùng bữa. Nào là con cháu rong ruổi với các trò vui đánh đu, đánh đáo, kéo co, chọi gà, đánh vật, đánh cờ, lúc đói bụng lại đáo về lục lọi thức ăn.

Tục là như thế: “Tháng giêng là tháng ăn chơi.” Ăn chơi cho bõ cả mùa đông lăn lộn ngoài đồng hai sương một nắng. Ăn chơi, vì mọi việc đồng áng đã xong.

Khâu chuẩn bị cuối cùng là món tiền lẻ để phát vốn cho trẻ con. Trước tiên là sáng mùng Một phát vốn cho con cháu trong nhà, sau đó bất cứ đứa trẻ nào đến chơi cũng được phát vốn. Trường hợp có bổn phận phải đến chúc Tết các bậc vai vế bề trên, thì cũng cần mang theo tiền lẻ để phát vốn cho trẻ nhỏ.

Chiều 30 Tết, nhà nào cũng cắm một cây nêu ở giữa sân, dùng cây tre nhỏ hay cây nứa còn bánh tẻ để nguyên ngọn cong vút như cần câu, buộc lá cờ đuôi nheo xanh đỏ hoặc túm lá dứa dại làm tín hiệu chào đón ông bà ông vải về ăn Tết và để ngăn trừ ma quỷ. Xem ra công việc chuẩn bị cho Tết rất nhiều và vất vả. Nhưng cũng lạ là không ai kêu ca, mà trẻ già trai gái ai nấy đều vui mừng háo hức.

Sửa soạn cho Tết để đón chào năm mới, không phải chỉ lo các thứ như mọi ngày mà còn sắm sửa cho những mối ân tình, những quan hệ thâm sâu.

Con cháu khi đã ra ở riêng, dù xa xôi cách trở, cũng tìm về lo liệu biếu Tết cho ông, bà, cha mẹ nhiều ít tuỳ hoàn cảnh sinh sống. Nếu dư dả thì của ngon vật lạ, nếu nghèo túng thì cũng phải có thứ gì nhỏ làm quà. Nếu ông bà, cha mẹ sống cảnh giàu sang có khi con cháu đưa đến một cành đào, hai chậu cúc, hay vài củ thủy tiên có khi chỉ có một cối pháo cũng đủ làm cho đấng sinh thành hài lòng.

Ngoài bổn phận con cháu, còn bổn phận học trò. Dù bây giờ có trở thành ông nghè, ông cống bia đá có đề tên thì ông học trò cũng phải nhớ về thăm thầy cũ./.
(ST)

NHỊP SỐNG IRS: Lễ bốc thăm và trao giải Chương trình khuyến mại 'NHẬN QUÀ ĐÓN TẾT - VUI HẾT CẢ NĂM'


CÔNG TY CHỨNG KHOÁN IRS XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Lễ bốc thăm và trao giải Chương trình khuyến mại phí giao dịch online 'NHẬN QUÀ ĐÓN TẾT - VUI HẾT CẢ NĂM' được IRS tổ chức vào 15h00 Thứ 6, 24/1/2014 tại sàn Giao dịch IRS, 30 Nguyễn Du - Hà Nội.

Tiếp theo là chương trình nhận định thị trường Mr MARKET tổng kết năm 2013 do chuyên gia Nguyễn Khắc Duẩn thực hiện.

Vào cuối chương trình, IRS và CLB NĐT tổ chức chương trình Liên hoan tất niên nếu số lượng NĐT đăng ký từ 20 người trở lên. Địa điểm sẽ được thông báo tại Sàn GD (Đăng ký tham dự với Ms Thư: 098 589 5189).

IRS trân trọng kính mời Quý NĐT tham dự chương trình.
 

23 tháng 1, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Anh không đòi quà (IRS Version)


KỸ NĂNG SỐNG: Tết Táo quân – những điều cực thú vị đôi khi chưa biết

Mặc dù năm nào cũng đón Tết Táo Quân nhưng không phải ai cũng biết được hết truyền thuyết, ý nghĩa hay của những tập tục trong ngày này.

Những ngày cuối năm, khắp mọi nơi đang náo nức, rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết. Tết đang đến rất gần trong cái rét đặc trưng của miền Bắc hay màu nắng thắm sắc xuân của miền Nam. Hôm nay là 23 tháng Chạp - ngày Tết ông Công ông Táo - cũng chính là ngày Tết đầu tiên của mùa Tết Giáp Ngọ mà ai cũng háo hức trông chờ.

Mặc dù năm nào cũng đón Tết Táo Quân nhưng không phải ai cũng biết được hết truyền thuyết, ý nghĩa hay những tập tục trong ngày này.

Truyền thuyết cá chép về trời

Những ngày này các bà, các mẹ đi chợ đều không quên mua một hoặc ba con chép để cúng ông Táo. Người Việt tin rằng, hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo chuyện bếp núc và mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Bạn có thắc mắc vì sao ông Táo lại cưỡi cá chép chứ không phải là con vật khác không?

Cá chép vàng là một loài động vật sống ở trên Thiên Đình, hồi trước sống trên trời, do phạm phải lỗi, nên bị Thượng Đế đày xuống trần gian để Tu Hành, chuộc lại tội lỗi của mình gây ra. Sau khi Tu Hành có chính quả, thì cá chép sẽ hóa thân thành rồng và bay lên trời. Còn Ông Táo là do Thượng Đế phái xuống trần tục để theo dõi loài người, xem ai là người Thiện, người Ác. Sau đó ông Táo bay về Thiên Đình để tâu lên Thượng Đế những việc ở dưới trần gian nhưng mà muốn bay lên Trời, thì ông Táo phải nhờ đến cá chép mới lên được.

Ý nghĩa của tục phóng sinh?

Với mong muốn Thần Bếp sẽ “phù hộ” cho gia đình mình được nhiều may mắn, nên hàng năm Tết đến, người ta thường làm lễ tiễn đưa Táo Quân chầu trời một cách long trọng. Cũng vì cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa ông Công ông Táo về trời nên vào ngày này, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả, với ý nghĩa là cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn.

Ngoài việc làm phương tiện cho Táo Quân về trời thì trong tâm thức người Việt, “cá vượt vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì để đạt được thành công trong học vấn.

Chính vì thế, tục phóng sinh cá chép là một nét văn hóa đẹp của con người Việt Nam và vẫn luôn được gìn giữ cho đến ngày hôm nay.
(ST)

22 tháng 1, 2014

NHỊP SỐNG IRS: IRS tuyển dụng thực tập sinh


Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) một trong các Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ 135 tỷ đồng, có trụ sở chính tại 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

IRS được thành lập và điều hành bởi một tập thể các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các nhà quản trị doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tại IRS, chúng tôi luôn được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của mình. Văn hóa Công ty và tài năng của từng thành viên được IRS trân trọng. IRS coi con người là tài sản lớn nhất và bởi vậy, chúng tôi luôn có cơ hội để bạn phát triển tốt nhất.

Hiện IRS đang tìm kiếm những bạn năng động, am hiểu và có đam mê trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán vào thực tập, làm việc tại Công ty.

1. Số lượng và địa bàn thực tập: 03 vị trí thực tập sinh tại Hà nội
Thực tập tại trụ sở IRS – 30 Nguyễn Du - Hà Nội.

2. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.

3. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học các khối/ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng thuộc trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính…. và các trường Đại học nước ngoài.
- Kết quả học tập từ loại Khá trở lên (Điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 7.0/10 hoặc 2.7/4.0)
- Có khả năng thực tập/làm việc trong giờ hành chính (8h00-17h00).
- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, ngoại hình ưu nhìn.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực.

4. Nội dungthực tập:
- Thời gian thực tập: bắt đầu từ tháng 03/2014.
- Sau khi trúng tuyển, ngoài chương trình thực tập thông thường, thực tập sinh còn được:
• Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ tập trung và đào tạo trên thực tế công việc.
• Hỗ trợ chi phí đào tạo trong quá trình thực tập.
- Sau thời gian thực tập, các ứng viên xuất sắc sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào làm chính thức tại Công ty.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 28/02/2014.

6. Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin thực tập (viết tay);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh);
- Giấy giới thiệu của nhà trường/khoa hoặc Xác nhận sinh viên;
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp/Bảng điểm kết quả học tập và các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);
- Bản sao CMND.

7. Tiếp nhận hồ sơ:
- Nộp hồ sơ tại:
Quầy Lễ tân - Công ty Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia (IRS).
Phòng 404, Tầng 4, 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Để biết thêm thông tin, liên hệ:
Mrs Triệu Thị Tri – Phòng Hành chính:
Điện thoại: 04. 3 944 6865 máy lẻ 605.

GÓC LÃNG ĐÃNG: Tết Hà Nội những năm 1990

Hình ảnh chợ hoa Hàng Lược, chùa Quán Sứ hay xác pháo đầy sân sáng mùng 1 Tết khiến nhiều người bồi hồi.

Tết Hà Nội những năm 1990 1
  Không khí nhộn nhịp mua sắm của những ngày giáp Tết thập niên 90 được hai nhiếp ảnh gia Steve Raymer và Nevada Wier ghi lại đầy sống động và giàu cảm xúc. Ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho một cái Tết đang thật gần.
Tết Hà Nội những năm 1990 2
  Những chiếc xe đạp thô sơ, xe máy đời cũ hay những gánh hàng rong xuôi ngược trong phiên chợ Tết khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu.
Tết Hà Nội những năm 1990 3
Người đàn ông này vừa mua cho mình một cành đào trong chợ hoa Tết phố cổ, ảnh chụp năm 1994.
Tết Hà Nội những năm 1990 4
Cảnh mua bán tấp nập phía trước chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Tết Hà Nội những năm 1990 5
  
Tết Hà Nội những năm 1990 6
Chiếc bánh chưng thời đó chỉ có giá 14.000 đồng một chiếc.
Tết Hà Nội những năm 1990 7
Đền Quán Thánh (Hà Nội) luôn tấp nập người dân tới dâng hương hoa, cầu mong cho một năm mới an lành.
Tết Hà Nội những năm 1990 8
Người dân ngoại thành Hà Nội gồng gánh trong không khí hân hoan đón Tết.
Tết Hà Nội những năm 1990 9
  
Cả khu phố treo cờ trong ngày đầu xuân mới là truyền thống được người dân duy trì nhiều năm nay tại Hà Nội. Bức ảnh gợi nhắc về góc phố Khâm Thiên một thời.
Tết Hà Nội những năm 1990 10
Tết xưa gắn liền với tiếng pháo râm ran đêm giao thừa, lũ trẻ con lại có trò vui là nghịch xác pháo vào sáng hôm sau.Tiếng pháo giờ đã vắng bóng nhưng ký ức về nó vẫn khiến nhiều người phải nao lòng khi nghĩ về.
(ST)

21 tháng 1, 2014

KỸ NĂNG SỐNG: Những câu nói quan trọng nhất trong đời

 
1. Câu nói đang trân trọng nhất: "Anh yêu em" (Em yêu anh)

Khi bạn nghe đuợc câu nói này có nghĩa là bạn đã đuợc cuộc sống bạn tặng một món quà quý giá nhất:"Tình yêu của một con nguời". Hãy tận huởng niềm hạnh phúc và kêu hãnh này! Còn nếu như bạn là nguời nói ra câu nói này có nghĩa là bạn đã tìm đuợc một nguời để yêu thuơng giữa cuộc sống bộn bề hối hả. Yêu là sẽ ko còn cô đơn vô vọng, yêu sẽ ko còn hoang mang trống rỗng nhưng yêu cũng là mất đi sự tự do tuyệt đối. Tình yêu là một sự lựa chọn, là sự tận huởng, là động lực nhưng mặt khác cũng là trách nhiệm, là muôn mặt của cuộc sống buồn vui.

2. Câu nói là nguồn an ủi lớn lao nhất:"Tớ sẽ tới ngay!"

Trong cuộc đời mỗi nguời đều có những lúc rất cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Khi bạn thất bại, mắc sai lầm, mất phuơng huớng điều cần nhất là một lời khuyên của một nguời tỉnh táo hay đơn giản là sự lắn nghe của một nguời bạn thân. Khi xe của bạn bị chết máy giữa đuờng phố đông đúc, những tiếng còi phía sau giục giã là bạn thêm rối trí, bạn rút điện thọai và vội vã bấm số máy của nguời bạn thân."Ở yên đó tớ đến ngay". Chỉ thể thôi bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

3. Câu nói mang lại niềm tin:"Tôi tin là cậu có thể"

Có một nhà giáo kể lại rằng một trong những bí quyết giảng dạy của ông là gieo niềm tin vào lòng học sinh. Không quá quan tâm đến thành tích, ông luôn luôn nói với học sinh của mình một cách đầu tin tuởng:"Em có thể làm đuợc". Những học sinh của ông tràn đầy niềm tin về bản thân. Rất nhiều nguời trong số đó thực sự thành công và cuối cùng tất cả đã tìm thấy con đuờng thành đạt của riêng mình. Cuộc sống luôn chứa đựng nhưng cơ hội, chỉ cần bạn có niềm tin, giữ vững lập truờng, quyết tâm theo đuổi đến cùng, kiểu gì bạn cũng sẽ thành công hay chí ít cũng tim ra con đuờng đi thích hợp của mình.

4. Câu nói thanh thản nhất:"Hãy cứ sống như bạn vốn có, đừng quá bận tâm những gì nguời khác nói"

Một nguời cha đã nói với đứa con của mình:"Nếu muốn đat đuợc những thành công mà nguời khác ko có đuợc thì phải cố gắng bằng những điều người khác không làm được. Nếu như mọi nguời làm con mới làm, mọi nguời nghỉ con cũng nghỉ thì may mắn con cũng chỉ đạt đuợc những gì mà người khác đạt được thôi". Trong cuộc sống, những nguời thành đạt đều là những người nhìn xa trông rộng hơn nguời khác, nghĩ sâu sắc thấu đáo hơn, làm nhiều hơn người khác... lời ong tiếng ve trong cuộc sống cũng là những điều không tránh khỏi nhất là khi thành công của bạn đạt đuợc ngày càng nhiều, mọi người sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn. Khi nghe đuợc những câu nói không vừa ý, hãy bình tĩnh xem xét lại bản thân nhưng hãy kiên trì những gì đúng đắn. Không ai có thể làm hài lòng tất cả, chỉ có thể tránh đến mức tối đa là tổn thuơng nguời khác để theo đuổi những mục tiêu cả cuộc đời bạn.

5. Câu nói xoa dịu mâu thuẫn hiệu quả nhất:"Xin lỗi bạn nói đúng"

Đây là câu nói kết thúc êm đẹp mọi cuộc tranh luận vô ích. Chẳng có gì là tuyệt đốn nên mắc sai lầm không có gì là quá to tát. Quan trọng là bạn dám nhìn thẳng vào sự thật hay không. Có thể sẽ hơi xấu hổ khi thừa nhận mình sai nhưng sẽ mất mặt hơn nếu bạn cứ khăng khăng bảo vệ những điều vô lý của mình. Càng nhận sai sớm, càng tránh xa những căng thẳng không đáng có. Còn nếu bạn gặp phải người quá cứng đầu, cách tốt nhất là không động chạm đến cái tôi quá lớn của anh ta. Nếu kết quả của cuộc tranh luận không quá quan trọng, hãy bỏ quan nó. Cái đầu lạnh sẽ giúp bạn nhiều trong những tình huống nóng.
(Sưu tầm)

20 tháng 1, 2014

XẢ STRESSSSSSSSSSSSSS


Chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ, hứng khởi! 

Trên xe buýt. Một người đàn ông hỏi người ngồi cạnh:
- Anh có đem theo diêm không?
- Không, nhưng tôi có bật lửa!
- Cám ơn… bật lửa thì xỉa răng thế quái nào được!

----------------------------------------

Một người hỏi bạn:
- Lúc nào bạn gái cậu ít lời nhất?
- Tháng 2 …
- Tại sao?
- Vì tháng này ít ngày nhất!

----------------------------------------

Môt bà vợ soi mình trước gương trước khi đi ngủ và nói với chồng:
- Mình ơi, trông em thật kinh khủng, béo và xấu nữa… Cho em một lời nhận xét tốt hơn đi mình.
Anh chồng bỏ quyển vở ra trả lời:
- Ừ, thị lực của em thật tuyệt hảo!

17 tháng 1, 2014

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ


Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư giới thiệu về bản thân, ông đã đố chúng tôi xem trong lớp có gì khác lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một cụ già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười – một nụ cười bừng sáng.



Bà nói: “Chào cậu, tôi tên là Rose. Tôi tám mươi bảy tuổi. Tôi bắt tay cậu một cái được không?”. Tôi cười to và vui vẻ đáp lại: “Dĩ nhiên rồi!”, và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái thật chặt.

- Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ‘ngây thơ’ này? – tôi đùa.

Bà cũng đùa lại:

- Tôi tới đây tìm một người chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu và đi du lịch. “Ối, bà hài hước thật!”, tôi thực sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ thử sức vào cái tuổi này.

- Tôi luôn mơ ước được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đây! – bà cụ nói.

Sau buổi học, chúng tôi đi về hội quán sinh viên để làm một ly socola nóng. Tôi và bà đã trở thành bạn ngay sau đó, và chỉ sau ba tháng chúng tôi đã cùng nhau tan lớp, tiếp đó là những câu chuyện không bao giờ dứt. Tôi luôn thích thú lắng nghe “cỗ máy thời gian” này, nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy về cuộc đời.

Trong năm đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người. Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội bóng, và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi. Bà trang trọng bước lên bục, mỉm cười và nói:

“Chúng ta không nên ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để có được tuổi trẻ, hạnh phúc và thành công. Đó là:

- Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày.

- Bạn phải có một mơ ước riêng cho mình. Khi không còn ước mơ nữa, khi ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết.

- Có một sự khác biệt lớn giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trọn trên giường một năm, không có được bất cứ sự cống hiến nào cho cuộc đời, bạn sẽ già đi thành người 20. Ai rồi cũng phải trải qua điều này, thậm chí không cần tài năng và danh vọng gì bạn cũng sẽ già đi trong nay mai. Trong khi đó, nếu biết tìm ra những cơ hội để trải nghiệm và hoàn thiện, bạn sẽ không bị già đi mà sẽ còn trưởng thành hơn rất nhiều.

- Cuối cùng, đó là không hối tiếc. Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang hối tiếc mới là người sợ chết”.

Bà kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài “Đóa hồng”. Bà “thách” bọn tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.

Vào một ngày cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn hai nghìn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà – người bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi bài học: không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.

(Theo 1book.vn)

16 tháng 1, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Tôi Yêu

Các em không nghe được âm nhạc, không hát được thành lời nhưng các em đã hát bằng cả trái tim yêu thương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc bằng ngôn ngữ cử chỉ của các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Hà Nội. (Chia sẻ từ chị Vũ Ngọc Hoa).

 


15 tháng 1, 2014

GỠ RỐI TƠ LÒNG: VỢ XẤU


Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học. Tôi đã toại nguyện với một nhân viên cùng cơ quan. Tôi quen chớp nhoáng, cầu hôn cũng nhanh như điện xẹt.



Ngày tôi đưa thiệp cưới, cả cơ quan đều kinh ngạc, vì tôi vốn cao ráo, đẹp trai trong khi Hân, người đứng tên chung thiệp cưới với tôi có thân hình đẫy đà, lại hơi xấu… Ngoài quan niệm “vợ đẹp của người”, tôi “chấm” Hân ở tính nết dịu dàng, không ăn diện, vén khéo và nhất là nấu ăn ngon.

Gia đình hai bên đều khá giả, chúng tôi được ở tầng thứ nhất căn nhà ba tầng của gia đình tôi. Yên tâm có vợ lo toan việc nhà,tôi thoải mái la cà cùng bạn bè độc thân hoặc những người chồng, cha vô trách nhiệm khác, sau giờ làm việc là nhậu nhẹt, cặp bồ đi qua đêm…

Hân không nói gì nhưng khi đứa con gái đầu lòng ra đời, Hân lên tiếng yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình. Tôi cự cãi, lớn tiếng cho rằng “gánh vác giang sơn nhà chồng” là chuyện của Hân. Ba mẹ tôi vốn bảo thủ, thay vì bênh con dâu, lại lớn tiếng bênh vực tôi, mắng mỏ Hân thậm tệ. Một lần, trong lúc cự cãi, mẹ tôi đã nói: “Con tao không lấy mày thì có mà ma nó lấy mày. Thử mày ra đường xem có ai ngó tới không?”.

Hân nhìn tôi, tôi đắc thắng xác nhận: “Tôi cưới cô về để có người đẻ con và chăm sóc ba mẹ tôi thôi”. Không ngờ, Hân vào phòng thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà tức thì. Ban đầu, ba mẹ tôi và tôi nghĩ Hân chỉ làm dữ, thách thức. Hân có đi đâu thì đi, miễn là để đứa con lại nhà chồng. Chẳng ngờ Hân ra đi rất mạnh dạn, mặc cho con gái kêu khóc trong tiếng mắng chửi, chì chiết của ba mẹ,hai em gái tôi và cả tôi. Tôi nghĩ, nhớ con Hân sẽ về, chỉ là vấn đề thời gian.

Sáng hôm sau, gia đình tôi nháo nhào vì không còn ai lo cơm nước. Trước đây, chuyện cơm nước do mẹ tôi phụ trách, lau dọn nhà cửa do em gái đảm đương. Cưới Hân về, mọi việc đều dồn cho cô ấy. Mẹ tôi quen thong dong năm năm qua, nay phải lụm cụm xuống bếp, hai đứa em quen ngủ trưa đến gần giờ đi làm mới xuống ăn sáng, giờ phải dậy sớm để phụ mẹ tôi. Chiều về mọi người phải tự bỏ quần áo vào máy giặt, tự lau phòng mình. Đáng nói là không ai đưa đón con gái tôi, bé Hạnh quen hơi mẹ, dù đã ba tuổi vẫn khóc ngầy ngật đòi mẹ. Cả nhà rối tung lên! Tôi điện thoại cho Hân, cô ấy không bắt máy. Tôi điện thoại bàn gặp cô em vợ, bị cô ấy mắng té tát, sỉ nhục trăm bề. Tôi nhắn với cô ấy là tôi sẽ ly dị Hân, cô ấy hét vào máy: “Ly thì ly, xem ai hầu hạ đám thối tha biếng nhác nhà anh”.

Tôi vào cơ quan, không ngờ Hân đã làm việc với công đoàn, lãnh đạo cơ quan, thông báo sẽ ly hôn với tôi. Hân là một kỹ sư giỏi, mẫn cán và nhất là rất cương quyết trong mọi tình huống công việc, nên với hôn nhân cô ấy cũng vậy. Chuyện tôi trăng hoa, mèo mỡ đi suốt đêm, vô trách nhiệm với vợ con, kể cả chuyện Hân làm “đầy tớ không công” cho gia đình tôi mọi người đều biết. Chỉ đợi giọt nước tràn ly và tờ tường thuật của Hân với lãnh đạo trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa án. Mọi người đều đứng về phía Hân.

Suốt ngày tôi tìm cách nói lời xin lỗi với Hân, không ngờ gương mặt Hân giá lạnh hơn cả băng đá. Đồng nghiệp có vài người khuyên nhưng Hân lạnh lùng: “Mỗi nhà mỗi cảnh, mong đừng ai chen vào chuyện gia đình tôi. Tôi đã 40 tuổi rồi.” Thế là tất cả tắt tịt! Hân đã nhờ người bạn luật sự đẩy nhanh tiến độ ly hôn. Ở tòa Hân dứt khoát nếu tôi muốn nuôi con Hân cũng không cản, bằng lòng nhường quyền nuôi con cho tôi. Thú thật, mấy tháng không có Hân gia đình tôi như địa ngục, con gái tôi như gánh nặng, bởi nó đã quen sự chăm sóc của mẹ. Tôi biết Hân nói thật. Kể từ ngày ôm quần áo ra khỏi nhà tôi, Hân không hề ghé lại thăm con một lần. Tôi lấy cớ mang con sang thăm mẹ, Hân không tiếp. Vì vậy, gia đình tôi đành giao con cho Hân. Tại tòa, Hân đồng ý nhận con, chỉ cần tôi bế con, mang va li, quần áo đồ dùng của con sang nhà Hân chứ Hân không về nhà tôi lấy đồ đạc của con.

Ly hôn và nhận nuôi con, Hân chuyển công tác. Mỗi lần tôi điện nói nhớ con, Hân lạnh lùng: “Vậy chiều nay ông ghé rước con đi, khi nào muốn thì mang sang nhà tôi trả lại!” Mất Hân rồi, tôi mới thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của tôi và cả trong căn nhà rộng lớn của ba mẹ tôi. Cả tôi và gia đình tôi đều lầm khi nghĩ tôi đẹp trai mà lấy vợ xấu là cầm dao ở cán. Với một phụ nữ, dù không nhan sắc nhưng có học thức và bản lãnh, thì họ chẳng bao giờ để ai lăng mạ và xem thường mình, kể cả đó là chồng và gia đình chồng. Khi họ đã quyết định ly hôn có lẽ còn cương quyết hơn nhiều so với một người phụ nữ bình thường.
Tôi đã mất một người vợ tốt. Ba mẹ tôi mất người con dâu tốt. Có lẽ đã quá muộn để hiểu “Vợ xấu chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng, yêu thương”.

(Sưu Tầm)

14 tháng 1, 2014

NHỊP SỐNG IRS: MÙA TẾT ẤM CHO EM


Ngày 11/1/2014, Công ty Chứng khoán IRS và Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ bất hạnh tại Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Hà Nội tại thôn Tràng An, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 


Mặc dù thời gian phát động ngắn nhưng với mục tiêu rõ ràng và tập trung, cộng với phương thức truyền thông đa dạng và hiệu quả, chương trình "Tết ấm yêu thương 2014" đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều những tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước, vượt ngoài sự mong đợi của BTC.

Số tiền quyên góp được trong chương trình lên tới 155.330.000 đồng, cùng rất nhiều bánh kẹo, gạo nếp, sách vở và quần áo mới.

Ban Tổ chức chương trình đã trực tiếp trao 48 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các em nhỏ có thành tích học tập cao trong năm học 2012 - 2013; ủng hộ 20.000.000 đồng để sửa chữa, cái trạo đu quay lớn ngoài trời cho các em vui chơi; hỗ trợ 3.000.000 tiền ăn để các em có thêm những bữa cơm ngon trong những ngày giá lạnh. Ngoài ra, chương trình cũng dành tặng 13 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các thầy cô giáo đang giảng dạy, phục vụ trực tiếp tại Trung tâm. 

Đặc biệt hơn, với mong muốn các thông tin về Trung tâm đến gần hơn với cộng đồng, Ban Tổ chức chương trình "Tết ấm yêu thương 2014" còn thiết kế, xây dựng website cho Trung tâm với địa chỉ:www.trekhuyettathanoi.com và trao quyền quản trị cũng như hướng dẫn cách sử dụng cho nhà trường. 

Một lần nữa, Ban Tổ chức chương trình xin trân trọng cám ơn những tấm lòng đã chung tay, hỗ trợ cho các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Hà Nội, để các em có một cái Tết ấm áp, vẹn tròn.

Dưới đây là những hình ảnh về chuyến đi. (Ảnh do Nhà đầu tư Đinh Tiến Cường cung cấp). 

 Các thành viên chương trình "Tết ấm yêu thương 2014" chụp ảnh kỷ niệm trước khi xuất phát.

 Những trang sách, tấm áo, tải gạo... đã được trao tận tay tới các em.



 125 em nhỏ khuyết tật cùng các thầy cô giáo giảng dạy trực tiếp tại Trung tâm.
 Ban Tổ chức chương trình cùng nhà trường chuẩn bị các suất học bổng cho các em.

 Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Hà Nội xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình.
 Tiết mục múa tập thể đầy sắc màu, vui tươi của các em nhỏ mở đầu chương trình.
 Bằng ngôn ngữ cơ thể, các em nhỏ bị câm tại Trung tâm thể hiện ca khúc "Tôi yêu" đầy xúc cảm.
 Màn múa hát sôi động "Ba bà đi bán lợn con".
 Các em nhỏ vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng các anh chị tham gia chương trình.
 Không ít khán giả đã ngậm ngùi và lặng khóc khi xem tiết mục kịch đầy cảm động "Đứa bé mồ côi".

 Múa tập thể "Em là hoa Pơ lang".

 Anh Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu chào mừng và tổng kết toàn bộ chương trình.
 Anh Nguyễn Trần Hải - Thành viên Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của mình khi đến Trung tâm và gửi lời động viên, chia sẻ tới các em nhỏ khuyết tật.
 Các cô chú, anh chị trong đoàn tặng quà cho các em nhỏ.






 Anh Nguyễn Tiến Hoàng thay mặt BTC chương trình trao tặng 20.000.000 đồng cho nhà trường để hỗ trợ sửa chữa chiếc đu quay lớn ngoài trời cho các em.
 Những suất học bổng dành tặng các em nhỏ khuyết tật có thành tích học tập cao trong năm học 2012 - 2013.







 Trả lời câu hỏi: "Em sẽ làm gì với số tiền này?", một em nhỏ tại Trung tâm đã vừa khóc vừa xúc động trả lời: "Em sẽ dùng để mua tặng bà ngoại em một chiếc áo ấm".
 Còn bé nam bị câm này sẽ dành để mua tặng bố mẹ một món quà nhỏ.
 Tặng quà cho các thầy cô giáo đang giảng dạy tại Trung tâm.
 Cô giáo Liên chia sẻ những khó khăn của mình khi tham gia giảng dạy cho các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm. Cô cho biết: "Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi chính là việc giao tiếp với các em, vì hầu hết các em nhỏ ở đây đều bị câm, điếc".
 Chị Vũ Ngọc Hoa (thành viên của một Tổ chức Phi Chính Phú) đã rất tích cực tham gia chương trình và gửi lời chúc sức khỏe, chúc năm mới tới các em nhỏ và thầy cô giáo tại Trung tâm.
 Ông Lê Văn Hoàng- Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn chương trình.
 Sân trường, đồng thời cũng là sân vui chơi tập thể của các em...

 Sản phẩm thủ công (mũ, giỏ...) do chính bàn tay các em nhỏ khuyết tật làm ra.
 Căn phòng đáng yêu của các em bé gái tại Trung tâm.
 Khu bếp ăn.
 Anh Mạnh Quân gửi tặng 3.000.000 đồng cho các em nhỏ được cải thiện bữa ăn.
 Tình yêu thương, đoàn kết giữa các em nhỏ tại Trung tâm.





Các thành viên trong chương trình chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô và các em nhỏ tại Trung tâm.