10 tháng 1, 2014

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Hãy giúp đỡ, đừng ban ơn



Bà mẹ trẻ dắt cậu bé 5 tuổi đến ăn ở một tiệm Mcdonal. Cùng lúc đó có một kẻ ăn mày rách rưới cũng bước vào, đi thẳng đến trước một cái bàn, nhặt nhạnh những chiếc hộp, tìm kiếm thức ăn thừa vương vãi. Khi người ăn mày nhặt được một sợi khoai tây chiên kiểu Pháp đưa vào miệng, cậu bé khe khẽ nói với mẹ: "mẹ ơi, người kia ăn đồ thừa đấy."

"Ông ấy đói, lại không có tiền con ạ." Mẹ cũng khẽ đáp lời

"Chúng ta có thể mua cho ông ấy một suất bánh kẹp không ạ?"

"Mẹ nghĩ ông ấy chỉ muốn ăn những thứ người khác bỏ đi thôi."

Khi người phục vụ đưa suất ăn của hai mẹ con đến bàn, cậu bé cầm lấy bánh kẹp của mình, cắn nhanh một miếng, chạy thẳng đến chỗ người ăn mày, đặt bánh lên bàn.

Người ăn mày ngạc nhiên, cảm động nhìn theo đứa bé đã chạy đi.

Hãy giúp đỡ, đừng ban ơn!

0 comments: