31 tháng 8, 2009

Chúc mừng anh Tuấn (Tổng) chính thức lên chức BỐ !

Chúc mừng anh Tuấn (Tổng) chính thức lên chức BỐ sau một thời gian đủ dài chờ đợi !

"Ruộng sâu trâu nái..." - Con gái đầu lòng lại sinh đúng năm Kỷ Sửu !

Cả làng đang chờ tiệc - khao - lớn!!!

Ra đời đúng vào ngày "Hoàng Đạo" của IRS và các NĐT trên sàn (28/8), bé gái sau này chắc cũng theo nghiệp Bố, "đánh đấm" ra trò đây...

Hy vọng Bố Tuấn cũng không quá "sa đà" với CK, đi sớm về muộn như hiện tại, mà dành nhiều hơn thời gian cho nàng công chúa bé bỏng của mình.


30 tháng 8, 2009

Chào mừng Mr. Market bước sang tuổi thứ 3 !


Vậy là thấm thoắt, "Anh Hai" thị trường của IRS (Mr. Market) đã tròn 2 năm tuổi.

Nhớ lại ngày này cách đây đúng 2 năm, khi Mr. Market giới thiệu ra sàn chỉ có lác đác vài NDT, toàn là "dân" IRS làm casscador !

Khán giả sau 2 năm đã khác xưa nhiều: đông hơn, chuyên nghiệp hơn và gần gũi hơn.

"Diễn viên" của IRS cũng có nhiều sự thay đổi, tăng cả về số lượng và chất lượng, luôn biết tự làm mới mình trước yêu cầu ngày càng cao của các NDT. Nếu phong, chắc cũng thừa tiêu chuẩn NSUT rồi !

Phiên bản Mr. Market sau 2 năm đã có khá nhiều đổi mới cả về hình thức, nội dung và phong cách trình bày.

"Sân khấu" của Mr. Market cũng có nhiều đất diễn hơn, từ các Gameshow, Talkshow, Hội thảo cho đến các sự kiện, hoạt động đa dạng của CLB NDT IRS.

Nói gì thì nói, việc khách hàng luôn đến chật sàn vào các chiều hàng ngày, giá trị giao dịch tăng mạnh là câu trả lời có ý nghĩa nhất cho sản phẩm chủ lực này của IRS trong hoạt động tư vấn đầu tư...

Sự kiện sinh nhật Mr. Market năm nay được tổ chức khá ấm cúng và thân mật...

17h30: Bắt đầu bằng video clip chuyện hậu cần, "bếp núc" cho Mr. Market với các cảnh quay thực -đến- không- ngờ...

17h35. Tuyên bố lý do của sự kiện với phần phát biểu của anh Thắng - Phó TGD


17h40: Bác Đính , chị Thủy đại diện cho các NDT phát biểu đánh giá về chương trình: khen, chê và kỳ vọng




17h45: Các "diễn viên chính" của Mr. Market được mời ra sân khấu để nhận hoa và quà của các NDT




17h50: "Đạo diễn" cũng được mời ra để nhận hoa của IRS và phát biểu ý kiến




Màn bắn pháo giấy cũng để lại cảm xúc "khó quên" với những trục trặc đến mức "khó tin"?


Video Clip với những hình ảnh rất ấn tượng và hài hước về Mr. Market với tuổi lên 3 !


18h00: Khép lại chương trình với màn múa hát của nhóm CSKH và tiệc ngọt



Chúc mừng Mr. Market bước sang tuổi thứ 3 với sức vươn của Thánh Gióng !

Ngày Hoàng Đạo của IRS !

Hôm nay, thứ sáu ngày 28-8 thực sự là một ngày “hoàng đạo” của IRS khi có quá nhiều sự kiện đã diễn ra.


Tuy vậy muốn nói gì thì nói, trước tiên tôi vẫn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Tuấn (tổng) và anh Thịnh (GĐ khối phân tích rất chi là ….cơ bản) của IRS khi phu nhân của 2 anh đã không phụ lòng mong mỏi của hai anh, đã sinh ra 2 nàng công chúa rất khoẻ mạnh và xinh đẹp.


Tôi tin rằng anh Tuấn (Tổng) sẽ vui gấp bội phần vì cô công chúa là kết quả của sự chờ đợi dài dài của cả hai vợ chồng sau rất nhiều năm chung sống.

Ngoài ra, các bạn có biết không, anh Hoàng (GĐ PR) của chúng ta cũng đang rất hồi hộp vì anh cũng đang phải chờ ngày trực “vỡ đê” đấy !


Không những vậy, rất nhiều chị em của IRS nữa mà tôi thấy rất “ nặng nề” cũng đang rất, rất hồi hộp chờ ngày được lên chức…. Nhiều lúc tôi cứ lo thay cho anh Tuấn (tổng) và anh Hoàng (PR) là không biết nếu khi các chị em ở các phòng ban phải thực hiện thiên chức làm mẹ và nghỉ những 4 tháng thì không hiểu hai anh sẽ thiếu người trầm trọng đến mức nào nhỉ….?????

Nhưng chắc có lẽ tôi chỉ lo “bò trắng răng” thôi…….


Viết đến đây tôi chợt nhớ lại một câu chuyện vui anh “Huy” Nam trong nhóm ĐT của chúng tôi hay kể là không biết tại sao từ khi Nam vào IRS đến giờ tuy thời gian chưa lâu nhưng ……chị em rất nhiều người “mang bầu”???


Anh Nam có thổ lộ điều đó với một số chị em ở tầng 1 thì được chị em trả lời rằng: “đất lành chim đậu” mà !


Đúng, có lẽ IRS là nơi “đất lành” thật, vì nếu không phải là đất lành thì làm sao rất nhiều “chim” đã đậu tại đây không phân biệt là “chim trống” hay chim “chim mái” nữa…….. hehe


Sở dĩ tôi nói hôm nay là ngày hoàng đạo của IRS là vì một ngày tập trung dồn dập, dồn dập rất nhiều sự kiện tại IRS như kỷ niệm SN 2 năm Mr. Market, ngày sàn GD tầng 2 thay đổi trong bố trí, ngày cô con gái của anh Tuấn (tổng) chào đời và ngày mà VNINDEX tăng trưởng mạnh mẽ báo hiệu một đợt “cuồng phong” của TTCK sắp diễn ra...


Riêng những ngày GD như ngày hôm nay tôi tin chắc doanh số GD của IRS không dưới 150 tỷ VNĐ, một con số thật ấn tượng và khao khát đối với nhiều Cty CK khác phải không các bạn. ????????


Ngay từ buổi sáng sớm, như mọi ngày khi bước vào sàn GD tầng 2 tôi đã thật sự ngỡ ngàng nhận thấy có một sự thay đổi rất sáng tạo trong phong cách bố trí bàn ghế và chỗ ngồi của các nhà đầu tư và các em ngồi nhập lệnh.


Cách bố trí rất thân thiện, quây quần, ấm cúng.


Không hiểu là vô tình hay hữu ý, em Kim Thư trẻ trung và xinh đẹp được bố trí ngồi ở vị trí trung tâm, quay xung quanh là một quỹ đạo gồm các nhà đầu tư cả cũ và mới. Tôi nhận thấy anh Bình thường ngày rất hay đến muộn và chậm chân nhưng sao hôm nay lại nhanh chân thế chiếm một vị trí “đắc địa” nhất, ngồi “chiếu tướng” em Kim Thư, chẳng hiểu với cách ngồi như vậy em Thư có run tay khi đặt lệnh hay không ???? .


Lần bố trí lại chỗ ngồi này có lẽ chỉ có anh Lân là buồn nhất vì Lân mất vị trí đắc địa trước đây, nhường chỗ lại cho anh Bình.


Ngoài ra tôi còn thấy cả Chị Hồng, chị Hạnh và nhiều nhà ĐT khác ở sàn tầng 1 chuyển lên, vui ơi là vui …….


Còn tôi , anh Hải và em Thu Trang vẫn được toạ lạc ở “một xó bàn” yên tĩnh quen thuộc của chúng tôi, lặng lẽ, lặng lẽ người nhập lệnh, kẻ mua bán…...

Người “vui và bận rộn” nhất ngày hôm nay có lẽ là anh Lân vì thường ngày anh chỉ ngồi lặng lẽ một mình một bàn riêng “chiếu tướng” em Thư, hôm nay quây quần xung quanh Lân là rất nhiều nhà ĐT tôi thấy rất lạ và đã hỏi han Lân rất nhiệt tình cứ như Lân là “ nhân viên chăm sóc khách hàng” của IRS ấy.


Ngày giao dịch hôm đó thực sự đông vui nhất là càng về cuối VNI càng lấy được phong thái tăng trưởng thần tốc của mình rất phù hợp với nhận định của nhiều nhà ĐT đang tin tưởng vào các chính sách của nhà nước.


Trong tâm trạng vui vẻ và xúc cảm như vậy, tôi đã nhờ anh Hoàng đặt giúp một bó hoa tươi thắm mang đến sàn và tôi đã đích thân trao tặng đại diện cho Linda Minh Hằng, “Giám đốc” Phòng “được khách hàng chăm sóc” của IRS


Và không hiểu sao các bạn ạ, tôi đã “liều” tới mức dám tặng Linda Minh Hằng cả một nụ hôn trước tất cả mọi người……... Cả sàn đã vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt trong không khí vô cùng dễ chịu và vui vẻ.


Buổi chiều là kỷ niệm sinh nhật 2 năm Mr. Market, tôi đã biết là anh Hoàng tổ chức rất vui vẻ và hoành tráng nhưng do nhà có việc bận nên tôi không thể tham dự được. Tuy ở nhà nhưng được các anh, các em gọi điện, nhắn tin tới tấp làm tôi cứ bồn chồn, rạo rực hết cả người cứ như mình đang trực tiếp tham dự ấy. Các em còn khoe là sắp được hát chào mừng sự kiện có “một không hai” trong ngày hôm nay này của IRS.


Giá như hôm nay được tham dự, chắc chắn tôi sẽ hát tặng hội nghị nhiều bài hát ‘tủ” của tôi rồi. Tôi vốn hát không hay nhưng được cái hay hát, nhiệt tình và “gào thét” các bài hát cũng không đến nỗi nào miễn là hệ thống âm thanh “chịu đựng” nổi là được.


Điều này đã được chứng minh qua một số lần đi hát Karaoke với các anh, các em rồi, hehe. Ai không tin hôm nào cứ đi với tôi sẽ biết…….


Nhưng thực sự……..tôi “nghi ngờ” hệ thống âm thanh của IRS lắm, một hệ thống âm thanh chuyên chỉ dùng để Linda Minh Hằng “thẽ thọt” giọng oanh tư vấn cho khách hàng thôi chứ không chuyên nghiệp như Karaoke đâu……


Nhân ngày “hoàng đạo”, ngày “hai phát, tháng phát” (28-8) của IRS tôi chân thành chúc IRS ngày càng phát triển và đứng dần vào top 5, top 10 của làng chứng khoán VN, điều mà tôi tin chắc IRS đã, đang và sẽ làm được bởi chiến lược “khác người” của mình.


Và chiến lược “khác người” của IRS tôi sẽ bình luận tiếp tục trong một bài khác khi có dịp, các bạn hãy thử suy nghĩ xem chiến lược đó là gì nhé…….


Nào mời các bạn cùng viết lên blog và chúng ta cùng bàn luận ………..….


Khuya quá rồi, tôi phải đi ngủ đây không bà xã “giận” thì chết……


LTN.

23:59 ngày 28-8-2009

28 tháng 8, 2009

Chúc mừng Robert Thinh lên chức bố... lần 2!

Từng được biết đến là "bậc thầy" trong vấn đề "Tư vấn sức khỏe sinh sản" với "Tố nữ kinh" và "Ngọc phòng bí kíp", Robert Thịnh vừa cho ra đời một nàng công chúa với cái tên vô cùng mỹ miều: Bùi Phương Linh.
Xin nhiệt liệt liệt chúc mừng Robert Thịnh đã có cả "Nếp" lẫn "Tẻ"! Chắc cả làng ta sắp được ăn khao???
Chẹp, đã một tuần trôi qua mà sao thấy Chàng vẫn "Im lặng đến đến GHÊ người!" thế này nhỉ? :)).

27 tháng 8, 2009

26 tháng 8, 2009

Xin lộc Ông Hoàng Bảy

5h15’ sáng, tàu đến ga Bảo Hà. Mọi người lục tục xuống tàu.

Rất nhiều xe ôm đã đứng chờ chực sẵn. Sân ga nhỏ huyên náo bởi tiếng gọi nhau, tiếng còi xe…

Nhóm “con nhang đệ tử” Phúc Hồng Điện ở toa 2 gần đầu tàu xuống trước. Người trước, kẻ sau loay hoay với rất nhiều đồ lễ và đồ ăn trưa.

Chỉ mất 5’ xe ôm từ ga vào đền. Cũng chẳng khác gì những nơi thờ tự khác, có quá nhiều hàng quán. Nhếch nhác trước cổng đền. Một mớ âm thanh hỗn độn…

Phải mất một lúc lâu liên hệ với nhà đền, chủ nhang mới tìm được chỗ tế lễ nằm ngay trước cửa đền chính. Thuê được cung hát văn, kê bàn ghế đặt lễ. Các NĐT nữ nhanh chân dải chiếu kiếm chỗ ngồi.

Mọi người được gọi vào bếp ăn sáng bằng món mì tôm và trứng trần. Một số chị em thực hiện chiến thuật “ăn ngô, giữ chỗ” ngay dưới chân điện thờ.

Dạo đầu bằng màn hát văn và tế lễ…

Các màn hầu quan Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ tam…


Màn hầu Cô Bơ, Cô Chín, Cô Bé, Chúa Thác Bờ…


Cờ xí rợp trời, đao kiếm vun vút, lửa cháy dần dật, tiền tung tá lả !!!


Cung hầu Ông Hoàng Bảy. Cô đồng múa rất phê, đổ ngả đổ nghiêng như đang say bàn đèn (một trong những tật của Ông Bảy).

Ngựa đại, ngựa trung cũng được đưa ra để "chứng" trước khi đem "hóa"...

Đồ lễ cũng được tung ra… Mọi người đổ xô thi nhau bắt.

“Bắt sàn thôi đừng bắt trần !” Một ai đó hô lên, cả nhóm NĐT cười nghiêng ngả.

Màn hầu đồng đã đến cao trào. Tiếng vỗ tay râm ran, tiếng hô hú không ngớt từ góc nọ đến góc kia với mong muốn cô đồng chú ý và ném lộc cho mình.

Ai nấy đều rất hả hê, tay lăm lăm đưa đĩa tiền xin lộc.

Này thì cờ bạc, đề đóm, chứng khoán. Này thì "gái...gú" !!! (Toàn tật của Ông Bảy, ngoại trừ CK !)

“Ở sàn được trăm triệu cũng không sướng bằng ở đây được dăm trăm, một nghìn”

“Mất cả ‘con xe’ trên sàn không tiếc bằng mất lộc”

Đúng là “Miếng lộc thánh bằng gánh lộc trần” ???


25 tháng 8, 2009

25/8/2009 - VNIndex tăng nhẹ, HNX-Index đảo chiều giảm nhẹ

Tối qua chứng khoán Mỹ đã chững lại sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp, các chỉ số đều kết thúc phiên ở quanh mức đóng cửa cuối tuần trước. Thiếu thông tin hỗ trợ trong điều kiện đã tăng liên tiếp trước đó, thị trường Mỹ có thể đứng trước các phiên điều chỉnh ngắn hạn trong tuần này. Điều này có vẻ như cũng phần nào tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước sáng nay.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, diễn biến trên hai sàn đã có sự trái chiều. Trong khi chỉ số VN-Index tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp nhờ sự trụ vững của một số cổ phiếu chủ chốt thì chỉ số HNX-Index quay đầu mất điểm sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó.

VN-Index tăng thêm 0,65 điểm (tăng 0,12%) lên mức 528,85 điểm. Tính thanh khoản được cải thiện so với phiên liền trước và đứng ở mức khá cao. Cụ thể là tổng khối lượng giao dịch hơn 69 triệu cp, giá trị giao dịch 3.201 tỷ VNĐ.

Chỉ số HNX-Index giảm nhẹ xuống còn 163.63 giảm 0,93 điểm(giảm 0,57%), khối lượng giao dịch đạt 29 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 1.053 tỷ VNĐ.


Nhật ký Lễ Đền Ông Hoàng Bảy

Đường số 8 ở đâu ? Toa số 11 ở chỗ nào bà con ơi ?

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân dồn dập... Các NĐT tại sàn IRS nhanh chóng qua cửa soát vé tại Ga B Hà Nội để lên chuyến tàu Lào Cai 1 khởi hành đi Bảo Hà trong chương trình “CLB NĐT IRS lễ Đền Ông Hoàng Bảy”, tổ chức vào Thứ 7 tuần vừa rồi.

Vé đã được phát trước cho mọi người trong chương trình Mr.Market thứ 6. Trừ nhóm cô Hằng, cô Mai, cô Tuyền nhận vé tại sảnh nhà ga. Chỉ mỗi cô Quyên "già" cứ loay hoay tại cổng soát vé mà trên tay lại chưa có vé. Rất may người trong đoàn đã nhìn thấy và đưa cô vé. Cả đoàn 24 người lên tàu khá suôn sẻ.



Bây giờ là 21h45, còn 20’ nữa tàu mới chạy.

Du lịch trong mùa cúm. BTC đã cẩn thận phát cho mỗi người một “khẩu phần” bao gồm: cốc uống nước riêng, nước muối, nước khoáng, trà chanh, khăn ướt và cả kẹo ngậm.

Hình như lâu rồi mọi người không đi tàu. Tàu không xịn lắm nhưng cũng được ca ngợi. Ổn định chỗ … nằm, mọi người bắt đầu tụ tập kéo sang mấy buồng ở giữa toa 11 trò chuyện rôm rả. Vé chỉ mua được ở tầng 2 và 3 nhưng cả đội “tấn án ngữ” luôn các giường tầng 1, kể cả giường còn trống hay giường đã có chủ.



Hành khách trên tàu cũng bị cuốn theo sự những câu chuyện “dưa lê” của chị em NĐT IRS và những lời mời mọc ăn uống.

Có lẽ món ổi xanh của chị Hồng, được quảng cáo là “Becberin tự nhiên” là đắt hàng nhất !



“Không biết đoàn nào đi mà vui thế !”- một vị hành khách lẩm bẩm.

Cô Chi làm nóng không khí chứng khoán bằng tin nhắn từ một CTCK về việc Thủ tướng CP đã phê duyệt gói kích cầu lần 2...
Kiểu gì Thứ 2 sàn cũng tăng cho mà xem.

"Thôi anh em mình 'kịch trần' trước, hí hí..."




Đi cùng đoàn có cả một đội “con nhang đệ tử” của Phúc Hồng Điện với 22 người, chủ nhang là Cô Khánh, người sẽ đứng ra làm các thủ tục tâm linh cho cả đoàn.

“Đi lễ Ông bảy phải hầu đồng mới nghiệm” – đây có lẽ là điểm khác biệt và độc đáo nhất so với các lần đi trước đây do IRS tổ chức (đền Bà Chúa Kho, Đền Trần, Phủ Giầy…)

Hú, xình xịch, xình xịch… Đoàn tàu lao nhanh trong đêm. Có lẽ vừa qua ga Vĩnh Yên. Bị hành khách đòi chỗ, nhóm NĐT buộc phải ai nấy về giường của mình.



Đã 23h40…

“Nhớ đặt báo thức 5h kém 15 đấy nhé”

“Tàu ồn lắm, sợ báo thức không nghe thấy”

“Không cẩn thận lại bị kéo lên Lào Cai là toi”


“Yên tâm đi, tôi toàn dậy 4 rưỡi sáng, quen rồi. Sẽ khua dậy hết”. Cô Việt Hằng lên tiếng.

24 tháng 8, 2009

24/8/2009 - Hai sàn tiếp tục tăng với mức thanh khoản cao

Trước nguồn tin hỗ trợ “Doanh số bán nhà Mỹ tăng đột biến lên mức cao nhất 2 năm qua,cùng với thị trường mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch trong ngày hôm nay đã tạo thêm sức mạnh cho VNIndex.

Khởi đầu phiên giao dịch, với áp lực xả hàng lớn từ phiên cuối tuần chỉ số VNIndex tăng điểm nhẹ. VNIndex tăng 2,98 điểm (0,57%) lên 522,15 điểm.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với việc vượt ngưỡng của VNIndex lên ngưỡng cản mới. Tuy nhiên một số cổ phiếu lớn tạo đà tâm lý tốt trong phiên khi bất ngờ tăng trần đưa VNIndex tăng khá mạnh trở lại. Kết thúc giao dịch đợt 2, chỉ số VNIndex tăng khá tốt 9,33 điểm (tăng 1,8%) lên 528,5 điểm.

Chốt phiên giao dịch chỉ số VNIndex đạt 528,2 điểm với mức tăng 9,03 điểm (▲1,74%). KLGD 58 triệu cp, GTGD 2.359 tỷ VND.

Tiếp bước cùng đà tăng của VNIndex, HNX-Index tăng nhẹ 2.33 điểm lên 164.56 điểm (▲1.59%).

Thanh khoản trên sàn này cũng giảm xuống đôi chút so với phiên cuối tuần qua nhưng so với mức bình quân thời gian qua thì đang ở mức cao với KLGD gần 34 triệu cp, GTGD 1.190 tỷ VNĐ.

Dữ liệu MetaStock ngày 24/8/2009

21 tháng 8, 2009

20 tháng 8, 2009

Bánh gato sinh nhật tháng 8

Mời cả nhà vào xem chiếc bánh vô cùng đặc biệt mừng sinh nhật Linda Minh Hằng, David Hữu Việt và William Huy Pose. Người nào có lời "bình loạn" hay nhất sẽ được đích thân người đẹp Linda Minh Hằng trao giải thưởng (bí mật, bí mật...)









19 tháng 8, 2009

19/8/2009 - VNIndex tăng trở lại gần 9 điểm, vượt qua mốc 500

Thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới khởi sắc đã góp phần cho tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư trong ngày hôm nay. Một yếu tố nữa là dấu hiệu kỹ thuật kết thúc ngày hôm qua cũng tạo cho các nhà đầu tư thêm tin vào một phiên tăng của thị trường.

Lực cầu vào thị trường đã được cải thiện rõ rệt, dễ dàng kéo VNIndex tăng trở lại, vượt mốc 500 điểm. Kết thúc phiên 19/8, VNIndex tăng 8.77 điểm lên 508.46 điểm (▲1.76%). KLGD đạt 46.7 triệu CP, tương đương 1843 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng cùng tham gia vào xu hướng tăng với VNIndex. HNX-Index đã tăng 2.54 điểm lên 158.95 điểm (▲1.62%). Giao dịch tăng nhẹ lên mức 25 triệu CP, GTDD đạt 781.65 tỷ đồng.

Chào sàn ngày HNX hôm nay, cổ phiếu PXV của CTCP Xây lắp dầu khí dẫn đầu về khối lượng được giao dịch với 5.16 triệu CP và chốt phiên ở mức giá 27000 đồng (giá TB là 24900 đồng).

Dữ liệu MetaStock ngày 19/8/2009

Có phải do quá bận rộn nên người ta ít quan tâm đến nhau ???

Nhp sng hin đi vi nhng dòng chy không ngng ngh...

  • Đã bao lâu ri, bn không h tâm s vi mt người bn thân đ biết v hoàn cnh ca h hin ti ?
  • Năm nay bn đã mua tng v, chng mình cái áo mi nào chưa ?
  • Bn đã t tay làm đ ăn cho con mình hay ch mua sn ngoài siêu th ?
  • Bn đã mua vé đi xem phim ngoài rp chưa hay mi ch đi xem hát do được tng vé ?
  • Bn đã đưa b m mình đi khám sc khe chưa hay đã quên mua thuc ri ?
  • Bn biết gì v khó khăn ca đng nghip mình trong cuc sng riêng ?

Hãy cùng nhau chia s nhng suy nghĩ, quan đim ca bn v ch đ nêu trên đ chúng ta cùng nhau xây dng mt thi gian biu hp lý nht cho cuc sng ca chính mình !

Đó là cách tt nht đ ly li thăng bng trong cuc sng.


NTH

18 tháng 8, 2009

17 tháng 8, 2009

Video clips dã ngoại Tản Đà





Blog NĐT IRS đã chính thức ra mắt !



Blog nhà đầu tư IRS đã có một buổi "trình làng" chính thức vào chiều Thứ 6 vừa rồi, ngay trước chương trình Mr. Market, cùng chung với tiệc sinh nhật NĐT trong tháng 8.

17h00 trời mưa rất to, NĐT đến sàn khá thưa thớt...

17h15, giờ tổ chức, vẫn mưa. Tuy lượng NĐT đến khá hơn nhưng BTC đã quyết định lùi thời gian thêm 15 phút nữa.

17h30: Mở màn ấn tượng với video clip Picnic Tản Đà cùng IRS do Ms Chung dựng vội hôm thứ 5 để kịp nghỉ phép vào hôm sau

NĐT và IRS cười nổ tung vì những hình ảnh khá "hot" trong chương trình. Phải nói là ảnh anh Tiến Cường chụp đẹp thật !

17h35: Tiệc sinh nhật bắt đầu với những lời chúc, tặng hoa của anh Tuấn TGĐ với cô Việt Hằng - đại diện NĐT có sinh nhật trong tháng 8.

Điểm nhấn lần này có lẽ là màn Linda Minh Hằng, William Phan Huy và David Hữu Việt cùng xuất hiện trên sân khấu để nhận hoa và ...phong bì - món quà Công đoàn IRS gửi tặng nhân dịp sinh nhật bộ 3 này! Thực ra, quà thì không khác, chỉ khác là được NĐT cổ vũ nhiệt tình và gửi quà tặng riêng.

Bánh gato 3 tầng với những ngọn nến được bắn ra đẹp mắt trong tiếng hò reo của mọi người cùng nhạc nền Happy Birthday của New kids - khác hẳn mọi lần. Anh Nghĩa, Chị Thủy, Bác Đính đại diện cho Ban điều hành CLB lên thắp nến và cắt bánh...

17h42: Blog.irs.vn ra mắt với sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt với phần demo bài viết về chuyến dã ngoại tại Tản Đà của Lâm.HM.

Theo BTC, Blog ra đời nhằm tăng gắn kết giữa các NĐT tại IRS với các tiêu chí khá rõ ràng: văn hóa, giải trí, giao lưu, chia sẻ, tâm sự, các hoạt động và sự kiện của CLB NĐT IRS... Hy vọng sẽ có nhiều NĐT chia sẻ qua blog này.

Màn nhảy quanh lửa trại và hát múa dưới ánh sáng laser khá chuyên nghiệp ghi lại "sự kiện Tản Đà" bị dừng giữa chừng như một lời mời gọi các NĐT đến với Blog.irs.vn để xem tiếp...

Hãy tha thứ cho anh vì anh không ... có tội !!!


Bà con làng nước ơi, tôi kể cho bà con nghe một số chuyện "bi - hài" có liên quan đến buổi đi chơi pic-nic Tản Đà góp vui nhé.

Lý do là một số anh em trong nhóm nhà ĐT chúng tôi cảm thấy vô cùng " có lỗi" với vợ, con sau chuyến đi picnic sơ kết 6 tháng quá tuyệt vời với IRS vì mình vui mà vợ con ở nhà "vò võ " một mình, cuối tuần qua chúng tôi có tổ chức cho một số gia đình đi chơi Thiên Sơn - Suối Ngà với sự giúp đỡ của Anh Tiến Hoàng, và buổi vui chơi đã tạm gọi là thành công.

Điều thành công thứ nhất là một số ông chồng đã trút bỏ được một gánh nặng "ngàn cân" là đã thực hiện được lời hứa đưa được các bà vợ và con cái đi chơi "về với thiên nhiên", giao lưu sau bao nhiêu lần hoãn đi hoãn lại. Một việc tưởng chừng nhỏ như vậy mà lại "quá khó " đối với chúng tôi vì chúng tôi không có lấy 1% cái tài tổ chức như của anh Tiến Hoàng - IRS.

Điều thành công thứ hai là cuộc gặp gỡ, "hội đàm cấp cao" của các phu nhân đã phần nào giải tỏa được tâm lý của một số phu nhân suốt ngày nghi ngờ chồng mình không "nghiêm túc, đứng đắn" trong quan hệ xã hội, đặc biệt là từ khi đầu tư CK ở sàn IRS, hóa ra sau khi gặp nhau trao đổi thì các bà thấy chồng mình vẫn còn "tử tế" hơn khối người khác, thậm chí cả đối với những người ngay trong nhóm rất nhỏ của chúng tôi.

Bản thân tôi là "già nhất" nhóm tôi cũng tự "nhận lỗi" luôn trước bàn hội nghị là tôi thực sự không "đứng đắn" lắm đâu ! Các bà nghe tôi giãi bày như vậy thì thở phào nhẹ nhõm là vì các bà nghĩ bác Nghĩa mà còn thế trách chi chồng mình ....hi hi.

Đến lượt anh Tuấn (tệ), bà xã chất vấn tại sao đang mở TK và giao dịch ở VNS mấy năm nay rồi mà khi thấy IRS có các em nhân viên chăm sóc khách hàng xinh đẹp xuất hiện là đùng đùng chuyển TK và GD ở IRS luôn và sao dạo này thấy suốt ngày đi dự "hội thảo" điều mà từ trước đến nay chưa hề có ?????? Điều này khó trả lời quá nhỉ ??

Tuy nhiên sau khi đề cập đến việc chụp ảnh và xem xong một số ảnh được post lên blog thì lại có một số chuyện "bi hài" xảy ra.

Bản thân tôi ngay sau khi đi picnic về là tôi cho bà xã xem toàn bộ tất cả các ảnh chụp, các bạn nên nhớ là tôi cho xem ngay và cho xem hết toàn bộ nhưng .....chỉ ngoại trừ những ảnh quá nhạy cảm thôi, các bạn thấy tôi có "dũng cảm" không, trong khi anh Lân thì không hé răng nói một lời nào với vợ về các bức ảnh cả. Chính vì thế phu nhân của Anh Lân có hơi bức xúc về việc tại sao anh phải giấu và đinh ninh rằng chắc chắn có gì không "đàng hoàng" thì mới phải giấu chứ, chúng tôi và anh Lân ra sức giải thích nhưng xem chừng sự việc cũng chưa dừng lại ở đó, chắc là a Lân về sẽ còn bị "cấu" nhiều, chưa biết chừng có khi còn bị "cấm vận" nữa ấy chứ!!

Đến tình huống thứ 2 là ảnh anh Lân đang hát với em Trang, chị bảo sao anh Lân hát lại cứ phải đứng gần thế trong khi a Nghĩa hát với em Thư đứng rất xa???????????????. Bí quá, cái khó ló cái khôn, tại sao lúc đó tôi "thông minh" đột xuất thế, tôi giải thích cho phu nhân anh Lân là vì bài hát của tôi là bài hát "đôi bờ" mà đã đôi bờ là phải đứng xa rồi, nếu bài hát của tôi mà là bài hát tình cảm khác thì có khi tôi cũng "ôm" mà hát chứ không phải đứng xa như anh Lân với em Trang đâu.... Lời giải thích đó phần nào làm dịu đi sự "nghi ngờ" của phu nhân anh Lân thì phải vì thấy chị ấy không nói gì nữa.


Đến chiều ở Thiên Sơn chúng tôi quyết định đi tắm bể bơi trước khi ra về. Từ Hạ Sơn chúng tôi phóng xe lên Trung sơn thấy cảnh núi rừng cây cối đẹp quá chúng tôi tiếp tục đi lên Ngoạn Sơn. Hết Ngoạn Sơn thấy vẫn còn đường vẫn còn cảnh chúng tôi bàn nhau bảo hay cứ đi "khám phá " hết khu du lịch đi sau đó quay lại tắm cũng được và lại đi tiếp thì ôi thôi chúng tôi lại trở về Hạ Sơn lúc nào không hay, gặp cảnh xưa người cũ chán quá vì không được đi ngược đường mà đi lại thì cũng không đủ kiên nhẫn.

Thế là chúng tôi quyết định quay về Tản Đà để bơi và trở lai "chiến trường xưa" mà cách đây một tuần chúng tôi đã có dịp khám phá. Sau khi vào Tản Đà và tắm nước nóng, nước lạnh, đưa các phu nhân đi thăm quan giới thiệu những "di tích" phong cảnh đã xuất hiện trên ảnh chụp đã được xem, chúng tôi ra về trong cơn mưa tầm tã của mùa hè muộn. Rất may là về đến HN trời lại tạnh ráo, kết thúc một chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa.

Cảm ơn anh Hoàng đã chỉ dẫn cho chúng tôi rất nhiệt tình và tôi khuyên nếu ai chưa đi Thiên Sơn thì nên đi vì TS nằm trong quần thể rừng quốc gia Ba vì nên phong cảnh rất rất chi là đẹp, có núi có rừng có thác nước rất nên thơ có thể tắm dưới suối nước mát lạnh được, rất thích hợp với các đôi uyên ương và đặc biệt hơn nữa là rất vắng người điều mà ở Khoang Xanh - Suối Tiên và một số nơi khác không thể có được ...

Chào các bạn, tôi sẽ còn tiếp tục đề tài này khi nào có thể nhé....B.B


LTN

14 tháng 8, 2009

14/8/2009 - Vượt qua áp lực bán mạnh, VNIndex tiếp tục tăng


Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VNIndex đã thành công có được trọn vẹn một tuần tăng điểm liên tục khi tiếp tục tăng 3.41 điểm lên 506.99 điểm (▲0.68%). Khối lượng và giá trị giao dịch có giảm so với phiên hôm qua nhưng vẫn rất cao: 57.9 triệu CP tương đương với 2359 tỷ đồng.

Góp phần vào lực đỡ và giữ được đà tăng điểm của VNIndex gồm STB, SSI, HAG, PVF, VNM. Ngoài ra có SJS tiếp tục tăng mạnh 7000 đồng lên 149000 đồng, BMC tăng trần 3500 đồng lên 80500 đồng, NTL tăng 4500 đồng lên 90000 đồng. Đà tăng trần đã quay trở lại với nhóm bánh kẹo, 2 đại diện KDCNKD đều tăng trần. Nhóm CP cao su chỉ còn CSMDPR tăng trần, trong đó tân binh CSM tiếp tục có dư mua trần hơn 1,1 triệu đơn vị.

Không giữ được đà tăng như VNIndex, bên sàn Hà Nội HNX-Index giảm nhẹ 0.77 điểm còn 157.88 điểm (▼0.49%). Thanh khoản giảm sút với 21.7 triệu CP được giao dịch, đạt 718.61 tỷ đồng. 53 mã tăng giá, 136 mã giảm giá, 26 mã đứng giá trong đó 6 mã không có giao dịch.

Mức tăng trần đã bất ngờ quay trở lại với CP nhóm ngành sách, gồm có EBS, SGD, LBE, STC đều tăng trần. EBS còn có dư mua trần với khối lượng lớn tới hơn 400 nghìn đơn vị.

Dữ liệu MetaStock ngày 14/8/2009

13 tháng 8, 2009

13/8/2009 - Giao dịch sôi động, VNIndex vượt mốc 500 điểm

Với hơn 70 triệu cổ phiếu được giao dịch sáng nay, VNIndex đã tăng ▲6.42 điểm lên 503.58 điểm (1.29%). Giá trị giao dịch lên tới 2700 tỷ đồng. Lượng giao dịch tăng mạnh, dòng tiền tiếp tục được đổ vào thị trường.

Nhóm CP ngân hàng, tài chính, chứng khoán như SSI, STB, VCB, BVH, CTG đồng loạt tăng giá. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các bluechips quen thuộc như HPG, PVD, REE, SAM, FPT, HAG, ITA. Đặc biệt HAG, ITA, REE sau thời gian dài im hơi lặng tiếng đã trở lại tăng trần với khối lượng dư mua trần rất lớn khoảng 300 nghìn mỗi mã. SSI tiếp tục bị bán mạnh giống phiên hôm qua nên chỉ tăng 500 đồng lên 70500 đồng.

Nhóm cổ phiểu cao su như DPR, HRC, TNC được dẫn đầu bởi tân binh CSM vẫn tiếp tục tăng trần.

Được khích lệ bởi VNIndex, HNX-Index bên sàn Hà Nội cũng tiếp tục xu thế tăng điểm. Tuy nhiên về cuối phiên, nhiều CP chuyển từ phía tăng về bên phía giảm giá. Chốt phiên HNX-Index chỉ tăng ▲1.57 điểm lên 157.95 điểm tương đương với ▲1%. Giao dịch tiếp tục tăng với giá trị hơn 1 nghìn tỷ đồng (KLGD đạt 29 triệu CP).

Ngoài BVS tăng 1900 đồng, PVS tăng 1100 đồng, các CP chủ chốt khác như ACB, PVI tăng nhẹ. VCG giảm nhẹ 100 đồng. Nhóm CP họ Sông Đà đã quay đầu giảm mạnh với hầu hết các mã, chỉ còn SD5 tăng trần, S91 tăng giá nhẹ.


Dữ liệu MetaStock ngày 13/8/2009

Lớp học khiêu vũ tại IRS


You may take away my cattle,
you may take away my goats,
you may take away my chickens and you may even take away my name.
But you will never take away my dancing!
- African proverb -


Ngày thứ ba vừa qua đã diễn ra lễ khai mạc và buổi học đầu tiên của lớp khiêu vũ do IRS phối hợp cùng câu lạc bộ nhà đầu tư cùng tổ chức. Lớp học do hai vũ sư đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta là bác Đính và cô Thanh đào tạo. Trợ giảng sẽ có anh Cương và em Huyền.

Để mở đầu buổi khai mạc, bác Đính đã đọc bài diễn văn mở đầu được chuẩn bị công phu, trong đó nêu bật lên những lợi điểm khi tham gia khiêu vũ - một bộ môn thể thao rất thanh lịch và tao nhã.

Ngoài việc nâng cao sức khỏe, giúp cho hệ thống xương cơ dẻo dai hơn, hệ thống tim mạch tuần hoàn tốt hơn, bác Đính còn chỉ ra cho mọi người thấy được khiêu vũ giúp cho chúng ta sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, lịch sự hơn.

- Sạch sẽ hơn vì cần phải tắm gội sạch sẽ trước khi đi khiêu vũ.

- Thơm tho hơn vì người khiêu vũ cần thay quần áo mới hay thêm chút nước hoa mỗi lần biểu diễn.

- Lịch sự hơn khiêu vũ thể thao là môi trường văn hóa cao, mọi người phải giao tiếp, nói năng một cách có văn hóa và lịch sự.

Bên cạnh đó một lợi điểm thiết thực nữa là khiêu vũ còn giảm stress, làm cho tinh thần sảng khoái minh mẫn, từ đó giúp cho công việc đầu tư được hiệu quả hơn.

Bài học trong buổi đầu tiên này là điệu Cha-cha-cha, một điệu nhảy Nam Mỹ có nguồn gốc từ Cuba mà tiền thân là Mambo. Cùng với Mambo, Cha-cha-cha du nhập vào châu Âu và trở nên phổ biến rộng rãi từ những năm 50 đến nay.

Nhạc Cha-cha-cha phải được chơi thật đam mê và rất phóng khoáng và cùng với đặc điểm “gằn” khiến người biểu diễn dễ đem đến cho khán giả một bầu không khí thoải mái, nghịch ngợm. Giai điệu được chia thành 4 nhịp, trong đó người khiêu vũ sẽ bắt đầu từ nhịp 2 chứ không phải nhịp 1. Cũng giống như cách chơi truyền thống của người dân Cuba, ta có thể đếm nhịp "hai - ba - chachacha".

Nhờ cách giảng dạy bài bản, chuyên nghiệp của các vũ sư và sự nhiệt tình ham học của các học viên, cả lớp đã tập luyện rất say sưa và tiến bộ khá nhanh.

Lớp học khiêu vũ sẽ tiếp tục vào các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần tại sàn giao dịch IRS (sau chương trình Mr. Market).

Dance with me - Dance with IRS!

12 tháng 8, 2009

12/8/2009 - Chạm 500 điểm - VN Index vụt lên trước sự đổ nhào của Phố Wall

Giao dịch hai sàn tăng vọt gần 3,223 tỷ, dòng tiền tiếp tục đi tìm cổ phiếu "hot" cổ phiếu phân hóa mạnh theo ngành, bluechips dẫn dắt thị trường tạm bị “bỏ quên” là những gì diễn ra trong phiên giao dịch sáng nay

Trước cú ngã của Phố Wall ở nửa bên kia Địa Cầu, Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh giao dịch cổ phiếu khi VN-Index đang tiến sát đến mốc 500 điểm, ngưỡng kháng cự mạnh mà VN-Index đã để tuột cách đây đúng 2 tháng vào ngày 12/06/2009.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng nhẹ 4,59 điểm lên 498,76 điểm. Khối lượng giao dịch tăng vọt trong đợt 1 lên trên 8 triệu đơn vị, gấp đôi lượng giao dịch cùng thời điểm phiên trước.

Sang đợt 2, đã có thời điểm Vn-Index tăng hơn 6 điểm và tái lập mốc 500 điểm song không giữ được cho đến lúc cuối phiên. Do chưa có thông tin hỗ trợ, chỉ số tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và bên mua - bán giằng co mạnh.

Người mua người bán tấp nập khiến thị trường đóng cửa tăng nhẹ 2,99 điểm lên 497,16 điểm với 64,867 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương đương 2.298 tỷ đồng, tăng 27,5% về khối lượng và tăng hơn 30% về giá trị so với phiên trước..

Thị trường phân hóa rất rõ nét, cho dù có 86 mã tăng giá trong phiên, song những cổ phiếu mang tính chất ảnh hưởng mạnh đến VN-Index, cổ phiếu ngành tài chính như SSI, VCB, CTG, DPM, PPC.. vẫn đang giảm (chỉ STB và BVH tăng nhẹ) thì VN-Index khó có thể bứt phá khỏi ngưỡng 500 điểm. STB phiên này giao dịch 5,3 triệu đơn vị, tăng nhẹ 300 đồng trong khi SSI giảm 500 đồng xuống 70.000 đ/cp. REE, SAM, HAG, HPG, BVH, FPT đều tăng nhẹ vào cuối phiên.

Tuy nhiên khi dòng tiền tìm đến các cổ phiếu “hot” trong thời điểm vừa qua khiến giá của các cổ phiếu này đã lên đến mức độ nhất định thì dòng tiền lại quay trở lại với các cổ phiếu bluechips.

Nhóm bất động sản - xây dựng với SJS, NTL, LCG, VIC, VPL và ITA không còn phân hóa giữa các cổ phiếu như phiên trước mà cùng nhau đi lên.

Nhóm hàng thủy sản, bánh kẹo cũng duy trì mức tăng điểm. Điều này đã được thể hiện tại các cổ phiếu mía đường, bánh kẹo và thực phẩm. Nhóm các cổ phiếu này đã tạo hiện tượng trong suốt tuần qua khi được tranh mua liên tục, tuy nhiên sau 4 phiên cổ phiếu về đến tài khoản các nhà đầu tư thì các cổ phiếu này đã bị bán mạnh. BBC giảm sàn xuống 36.800 đ/cp, BHS giảm sàn xuống 24.700 đ/cp, LSS giảm sàn xuống 34.200 đ/cp, SBT giảm nhẹ 400 đồng, trong khi hai mã bluechips một thời là NKD và KDC vẫn giữ được đà tăng nhẹ.

Dòng tiền hiện tại đang tập trung tại các nhóm cổ phiếu xây dựng và thép thể hiện ở việc các mã SJS, NTL, LCG đều tăng trần, VIC, CII, BCI, SC5 tăng nhẹ.

Đối với nhóm cổ phiếu cao su, trước những tin tốt từ các Doanh nghiệp ngành Cao su, những CP họ Cao đồng loạt tăng trần.

Bản tin ngày 12/8/2009

Dữ liệu Metastock 12/8/2009