19 tháng 8, 2009

Có phải do quá bận rộn nên người ta ít quan tâm đến nhau ???

Nhp sng hin đi vi nhng dòng chy không ngng ngh...

  • Đã bao lâu ri, bn không h tâm s vi mt người bn thân đ biết v hoàn cnh ca h hin ti ?
  • Năm nay bn đã mua tng v, chng mình cái áo mi nào chưa ?
  • Bn đã t tay làm đ ăn cho con mình hay ch mua sn ngoài siêu th ?
  • Bn đã mua vé đi xem phim ngoài rp chưa hay mi ch đi xem hát do được tng vé ?
  • Bn đã đưa b m mình đi khám sc khe chưa hay đã quên mua thuc ri ?
  • Bn biết gì v khó khăn ca đng nghip mình trong cuc sng riêng ?

Hãy cùng nhau chia s nhng suy nghĩ, quan đim ca bn v ch đ nêu trên đ chúng ta cùng nhau xây dng mt thi gian biu hp lý nht cho cuc sng ca chính mình !

Đó là cách tt nht đ ly li thăng bng trong cuc sng.


NTH

3 comments:

Nghe nói có người muốn đăng tâm sự "Xin lỗi tình yêu" ngày thứ 6 vừa rồi. Anh Hoàng cho bà con biết cụ thể nhé.

17h45: Mọi người kéo nhau đi ăn. Ban đầu nói ăn phở nhẹ bụng để hát cho dễ thế mà lại dẫn ra số 7 Nguyễn Du ăn. Chân gà, "nội thất" gà, phở, miến bày ra khá nhiều. Quán vỉa hè mà ngon ghê

18h00: Mình ăn bình thản. Sao anh ấy không thấy đến nhỉ. Hay lại không được đi rồi. Thôi, mặc kệ !

18h05: Chuông điện thoại reo "Mọi ngời đến quán Tôm chưa, đến đi nhé, anh đang ở đấy rồi".

May quá. Nhưng nghe nói là anh ấy đi với vợ. Sao lại thế nhỉ ? À chị Chi bảo là mời hết vợ chồng đi mà. Thôi, không sao.Cứ đến cùng mọi người

18h30: "xin lỗi tình yêu" ! Anh ấy hát bài nay hay thật. Anh Hoàng lại chạy ra trêu. Có vấn đề gì không nhỉ ? Sao phải xin lỗi ???

Ơ hay nhỉ. Mình cũng không hiểu lý do chính của buổi tiệc hôm nay là gì nữa. Chỉ thấy khá hụt hẫng !

12h00: "Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em..." Khó ngủ quá !

Xin chia sẻ với mọi người một số quan điểm, kinh nghiệm về chủ đề này như sau:

Đặt ra một số mục tiêu, kế hoạch công việc mình phải thực hiện trong 1 - 3 tháng tới.
Kế hoạch cần cụ thể và cân bằng giữa các yếu tố: Công việc, gia đình, bạn bè, vui chơi giải trí

VD: Tháng này cần làm công việc gì ở cơ quan? Có ai sinh nhật trong gia đình, bạn bè không ? Có cần gọi điện hỏi thăm, gặp gỡ bạn thân ? Có mua sắm gì trong gia đình? Có đưa bố mẹ, vợ/chồng, con cái đi ăn nhà hàng, đi chơi hay xem phim ?...

Cuối tháng, hãy tổng kết lại những việc đã và chưa làm được.
Sắp xếp công việc cho tháng tiếp theo.

Hãy đặt kế hoạch cuộc sống cho mình một cách hài hòa và luôn xem xét việc thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Theo tôi, đó là một cách tốt để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại.