31 tháng 8, 2009

Chúc mừng anh Tuấn (Tổng) chính thức lên chức BỐ !

Chúc mừng anh Tuấn (Tổng) chính thức lên chức BỐ sau một thời gian đủ dài chờ đợi !

"Ruộng sâu trâu nái..." - Con gái đầu lòng lại sinh đúng năm Kỷ Sửu !

Cả làng đang chờ tiệc - khao - lớn!!!

Ra đời đúng vào ngày "Hoàng Đạo" của IRS và các NĐT trên sàn (28/8), bé gái sau này chắc cũng theo nghiệp Bố, "đánh đấm" ra trò đây...

Hy vọng Bố Tuấn cũng không quá "sa đà" với CK, đi sớm về muộn như hiện tại, mà dành nhiều hơn thời gian cho nàng công chúa bé bỏng của mình.


31 comments:

Chúc mừng ông bố "trẻ" :P
Chúc e bé ăn mau chóng lớn.

Hậu phương vững chắc rồi, chuyến này tiền tuyến Tuấn thắng to cùng sàn IRS. Chúc bé hay ăn, chóng lớn và tươi như bố.

A Tuấn đích thực là mới lên chức bố! Ấy thế mà hôm nay a bước vào, cả sàn lại rần rần chúc mừng là lên chức ông ngoại???

He Bac nao muon hoc ky thuat de sinh duoc con gai thi den anh Tuan TGD, ky thuat sinh duoc con trai thi phai gap anh Hoang Pr. Ky thuat no hoi nguoc nhau mot ti nen phai tap trung hoc hoi va thuc hanh can than moi mong duoc nhu y ... hí hí

Gui ca nha may van tho thu gian

Thế gian được vợ hỏng chồng
Muốn chồng chung thủy vợ đừng chính chuyên
Ơn anh em chớ có quên
Anh đành hư hỏng để em nên người.

***

Đừng thấy em bé mà tròng
Lớn lên anh sẽ phải lòng em ngay
Đừng thề mãi mãi đắm say
Mai kia em sẽ thành ngay bà già.
Khà khà

WTO
Gia Nhập W.T.O
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều
Giao lưu văn hóa càng nhiều
Giao mà không hợp bao nhiêu cũng thừa.


Cho tôi góp 1 bài thơ sưu tầm để mọi người cùng refresh nhé,chúc cả nhà nghỉ lễ "zuize"...

Một bật mí nho nhỏ cho Anh Chị có "bé trai". Công chúa nhỏ nhà Anh Tuấn chân rất dài-trộm vía, hi hi

Nghe cái tiêu đề kể cũng lạ...
"chính thức" lên chức bố!

Không biết anh Tuấn "không chính thức" ...vào lúc nào nhỉ ? Ái chà chà. Khó xác định đây. Bà con thử đoán xem !

Hic hic

Thế này thì khi nào CLB NDT IRS thành lập "Trung tâm môi giới và tư vấn ái tình" từ A->Z thì nhớ mời tôi vào nhé.
Khuyến mại giảm giá tới 50% cho 3 khách hàng đầu tiên khi đến với Trung tâm.
Tư vấn không xong sẽ hoàn lại tiền thật 100%, hoặc súng bắn không lên sẽ đền đạn... cối !

Các bạn ơi, anh Tuấn (tổng) từ hồi có "công chúa" đến giờ oai và ăn nói "chững chạc" hẳn lên đấy nhé.

Hôm vừa rồi anh Tuấn có gợi ý với tôi là ở IRS (bao gồm cả nhà ĐT và cán bộ CNV Công ty) nên thành lập một câu lạc bộ ............
Các bạn có biết là CLBB gì không?????
đó là câu lạc bộ của " NHỮNG ÔNG BỐ VỢ TƯƠNG LAI" .... he he. Và dự kiến nhân sự là tôi (LTN) sẽ là chủ tịch và anh Tuấn sẽ là Tổng thư ký CLB.

Tôi trộm nghĩ hiện tại ở IRS đang tồn tại một số CLB ví dụ như CLB các nhà ĐT tại IRS, CLB nhóm G7 của bọn tôi ....vv nhưng anh Tuấn (tổng) vẫn chưa có chân trong bất bỳ một CLB nào nên bức xúc quá đây mà , phải lên tiếng hô hào thành lập CLB đó. Tôi thấy ý tưởng đó cũng có cái hay vì đó có thể là nơi trao đổi kinh nghiệm của những ông bố vợ tương lai và hay........ hơn nữa là CLB đó có lẽ và chắc chắn không cần kinh phí để hoạt động vì nhất định sẽ được CLB của "NHỮNG ÔNG BỐ CHỒNG TƯƠNG LAI" của IRS tài trợ hoàn toàn rồi vì theo thống kê mới nhất của Tổng Cục Dân Số Việt nam tháng 4/2009 thì đến năm 2015, Việt nam mình sẽ thừa ít nhất từ 4-5 triệu nam giới đấy ....... Đọc đến đây chắc anh Bình, anh Cương và tất cả những ai có và chỉ có "hoàng tử" phải lo lắng rồi đó. Cho nên các bạn có thấy là các anh đó làm việc có miệt mài, đầu tư có hiệu quả không nhỉ? Rất hiệu quả và chăm chỉ chỉ để làm một điều là sau này phải lo nhà cho con trai mình làm của "lót tay" khi lấy vợ nếu không sẽ ê sắc ế ..... thôi.

Các bạn thấy thế nào nhỉ, cùng bình luận nhé........

LTN
2-9-09

ý kiến của a Nghĩa cũng hay đấy! Nhưng em nghĩ nên thành lập CLB " Những chàng rể tương lai của IRS" trước đã! Những ai muốn đc vào CLB này phải qua vòng của a Nghĩa, a Tuấn trước. Hehe. Em cá là nhiều người muốn tranh giành vị trí này lắm đó!( nhìn phòng CSKH của em là đủ biết số lượng ng xin gia nhập CLB rùi)haha! Các a tha hồ mà ngồi mát ăn bát vàng nhé! :))

Thư ơi, ý tưởng thành lập CLB đó của em hay đấy đáng thưởng lắm. Thế nhưng nếu anh và các bạn anh hay các nhà ĐT khác của IRS muốn gia nhập CLB đó có được không nhỉ.????
Anh không muốn làm ở Ban GK đâu, hi hi. Nếu anh bị bắt buộc phải làm ở Ban GK thì trong qui chế tuyển dụng chắc chắn phải có một điều khoản tương tự là “súng bắn không lên phải đền đạn.” nghĩa là Ban GK phải có trách nhiệm “đền bù” nếu như không tìm được bất kỳ một chàng rể nào cho các cô dâu tương lai của IRS trong suốt quá trình tuyển dụng…….
Hehe , anh tin rằng nếu có điều khoản đó, chắc chắn chẳng tuyển được chàng rể nào cho CLB đâu………

Anh Nghia oi, co dieu khoan cho BGK là " sung ban ko len phai den dan" thế thì phải bổ sung thêm điều khoản tiếp theo nữa là ko có đủ đạn để đền thì phải làm sao. Em nghĩ phải thêm vào cho chặt chẽ vì sợ các anh BGK nhà mình có nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm

Anh Nghĩa ơi,

Anh Tuấn mới có 1 công chúa đầu lòng thôi vậy mà anh đã khéo rủ rê thế.

Anh định làm cho Trung tâm Môi giới và Tư vấn ái tình của em sập tiệm à ?

Đây có chức năng tư vấn cả sinh trai, sinh gái nữa cơ đấy. Thâm niên cũng đã được 5 năm rồi đâu phải ít. Số "ca" thành công cũng tương đương với số năm kinh nghiệm, với tỷ lệ 90% !!!

Ôi, anh Hoàng từ từ hẵng lo lắng chứ. Theo em thì CLB của anh Tuấn với Trung tâm môi giới "gì đó" của anh ko mâu thuẫn với nhau là mấy đâu. Anh cứ để bác Tuấn, bắc Nghĩa dẫn "khách" về rồi anh thực hiện tư vấn khâu thứ 2. CLB của 2 bác í đắt sô thì anh mới kiếm ăn dc :D

Tôi rất thích vaò xem Blog của IRS

Bac XT ( ko biet co phai la xoi thit ko sorry) và các bác NĐT IRS ko nên chỉ thích xem mà cố gắng viết bài chăm chút xây dựng cho blog ngày càng hấp dẫn nhé.

ai viet ma chang xung ten gi the nhi, an dat the khong hay dau. Toi day thay du dan moi dam phat ngon vay, cac bac khoi lo di. Neu toi khong du dan se co cac de tu xin san sang roi He he

E có ý kiến: tình hình là các thiên thần nhỏ theo ba mẹ đến sàn càng ngày càng nhìu, hay mình mở thêm "mầm non IRS" ... e xung phong làm cô trông trẻ ^^

a nghia oi a bao la neu " k du dan " thi se co cac de tu xin san sang nhung ma cac de tu co du tieu chuan k anh, ^^ a nghia k dc nhan hoi lo de lam ngo, rui cho vao danh sach dau day nha'.hee

Chúc mừng Tâm(Barbie) đã có việc làm mới - làm cô nuôi dạy "hổ" nhé. Từ giờ trở đi không còn phải lo "mất việc" nữa rồi. Anh cho là ý kiến của Tâm (barbie) cũng hay đấy, một công đôi việc vì đàng nào thì Tâm cũng phải thực tập dần đi là vừa nhỉ. Hơn nữa trong quá trình nuôi dạy "hổ" sẽ có rất nhiều bí mật có thể khai thác được đấy nhé nhất là ở Diễm Quỳnh con anh Nam ấy........, Đến lúc đó Tâm sẽ thấy là thu nhập từ nuôi dạy "hổ" hơn hẳn từ lương của IDờS trả cho hàng tháng đấy......

IDờS trả hàng tháng em nghĩ ko đâu trả hơn được đâu, ngoài lương lĩnh hàng tháng tha hồ mua váy áo đẹp, ăn kem xả láng (hix ); điều quan trọng là học hỏi được thật nhiều, luôn được tiếp xúc với báo nhiêu con người thú vị với các bí mật to nhỏ thỉnh thoảng đem ra bật mí; mỗi ngày có thật nhiều niềm vui ...

lúc đầu tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ để ý tới blog này.Vì khi về đến nhà là đã mệt mỏi nắm rồi,lại còn phải ngồi trước máy tính để tính toán xem lãi lỗ thế nào và ngày hôm sau ra con gì vào con gì.
Rồi tình cờ một hôm thị trường có nhiều biến động.Đầu óc căng thẳng quá tôi thử mở blog ra đọc thấy cũng hay hay.Từ hôm đó thành ra nghiện blog về nhà là phải mở blog ra xem. Nhưng đọc của mọi người hoài mà thấy mình chẳng có gì thì cũng tự thấy ngại lên cũng có đôi dòng xin mọi người đừng chê cười nhé, lần sau viết sẽ hay hơn.
Tôi mong đây sẽ là chỗ mọi người tán gẫu và bàn về chứng thì rất tuyệt.

Madam Ngọc này lạ thiệt đó !

Đã đau đầu về chứng rồi lại còn muốn bàn về chứng nữa sao. Hay là Madam đã ôm CP ngành dược rồi hử ? Đây thua lỗ nhưng chưa có tiền đi mua thuốc đau đầu đâu đấy.

Nói đùa tý thôi chứ bàn về chứng cũng là một "nhiệm vụ" quan trọng của Blog các NDT IRS mà.

Anh Nghĩa đã nổ súng mở màn rồi đó.Xin các bác cứ tiếp lời.

Nhưng đừng giống diễn đàn Vietstock, Atp là được.

NDT IRS phải có bản sắc riêng chứ !!!

Hôm nào chị Ngọc phải viết một bài đi! Tình hình là giải người viết blog hay nhất 2 tuần liền đều thuộc về các bác nam nhà mình. Chị Ngọc đại diện cho phía chị em "tung chưởng " đi chị ơi! hihi!

Chị Ngọc ơi. Rất cảm ơn chị đã có đôi lời tâm sự để làm gương cho các em ở IRS làm gương cho mọi người, những người chưa có ý định vào và viết bài làm phong phú thêm blog của IRS, nơi nhà ĐT chúng mình hàng ngày đến giao lưu, giao dịch, có thể là kiếm tiền hay cũng có thể là "đốt tiền" nhưng vẫn được các em chăm sóc quên mình.

Tôi nghĩ rằng, đầu tư, kiếm tiền là việc cả đời, chứng khoán cũng chỉ là một công việc trong hàng trăm ngàn việc khác trên đời, nhưng nếu suốt ngày chúng ta chỉ có cắm đầu cắm cổ lao vào cái công việc chán ngắt đó thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao. Cần phải tạo ra sự cân bằng hơn trong cuộc sống, cần phải "ăn chơi, ca hát, nhảy múa" cần phải giao lưu bạn bè, cần phải càphê, chuyện trò vào những lúc mình thích, thế mới đỡ căng thẳng chị Ngọc ạ. Và nói thật với chị nhé: Chỉ có là nhà ĐT chúng mình mới có đủ điều kiện như vậy thui.....

Tôi nghĩ các nhà ĐT chúng ta phải thể hiện trách nhiệm và "tình thương" nhiều hơn nữa trong nhiều lĩnh vực đúng không chị Ngọc.??????

Tình hình là anh em đàn ông chúng tôi đã dũng cảm xuất...chiêu và gần hết vở rồi đấy, tôi kêu gọi các chị, các cô, các bà bắt đầu ra tay đi. Anh Hoàng (PR) đã nói rồi, nhất định sẽ có giải thưởng "nhớn" đấy.

Tôi biết rằng chị là một người hát rất hay, rất hay hát, nhảy múa cũng ra trò, anh em chúng tôi về khoản đó còn là học trò của chị, bằng chứng là chiều T3, T5 nào cũng phải ở lại 1 tiếng để tầm sư học đạo, học nhảy thì chị biết rùi đó.

Do vậy khi nào IRS hay anh em chúng tôi có tổ chức giao lưu, hát hò, nhảy múa để xả Strét mong rằng chị không nỡ từ chối nhé...............

Mong chị có ý kiến phản hùi và phải viết dài hơn comment này của Nghĩa đấy nhé.

Thân chào.

LTN

Mọi người ơi tôi nghe có vẻ khẩu hkí này kh phảo của chị ngoc đâu moi người đừng nhầm tội nghiệp chi ngọc chết.

Ai thấy chị Ngọc chưa lên tiếng định đùa đấy hử ?

Chị Ngọc không những khẩu khí hơn thế mà còn là một trong những phát ngôn viên trên truyền thông của các NDT tại IRS nữa đấy!

Riêng khoản này, sắp tới IRS có lẽ sẽ phải trao kỷ niệm chương cho các cộng tác viên truyền thông tại IRS thôi.

Tiện đây, xin được gửi lời cảm ơn đến các CTV nhiệt thành của IRS trên truyền thông trong thời gian qua. Đó là Anh Nghĩa, Bác Đính, Cô Hằng, Chị Ngọc, Chị Thủy, Chú Thân, Chị Thoa...

Hy vọng Blog NDT IRS sẽ là một kênh truyền thông nội bộ hiệu quả để các NDT có thể san sẻ, tâm sự với nhau và với IRS.

BBT xin đính chính: đúng là chị Ngọc trong bài viết trên không phải là chị Ánh Ngọc hay comment trước đó.

Nhưng không sao, sẽ còn khá nhiều NĐT trùng tên với nhau.

Xin mời các anh chị cứ comment thật nhiều để diễn đàn thêm đông vui.

Sẽ có một hôm nào đó, BBT sẽ giới thiệu các thành viên đăng đàn với các nickname quen thuộc để mọi người cùng biết và bầu chọn cho tác giả có bài hay nhất trên Blog.

Hiện tại những nick sau đã được BBT xác định rõ: Dragon65, Thùy Dương, XT, Ánh Ngọc

hôm nay thi trương lai giam diem rôi cac bac không lo sao mà vân cươi phớ lớ thế em thì lo năng lăm laị mât cuả đên nơi rôì bac naò có baì hay hay đăng taỉ lên để quên đi nôĩ buôn mât cuả mà độ naỳ chưng mât giá ghê quá irs lên tổ chưc môt chương trinh gì đó đi để con khich lệ moị ngươi chứ không khí châm năng quá. Từ trươc tơí giờ irs gioỉ viêc naỳ lăm mà

Trời ơi là trời, chị Ngọc mà tôi biết và viết comment mang giọng trách móc lại không phải là chị Ngọc viết bài trên blog thì buồn quá nhỉ, có lẽ tôi đã trách nhầm chị Ánh Ngọc rùi. Xin lỗi chị Ánh Ngọc nhé....

Theo tui, rút kinh nghiệm nếu ai có tên rất đẹp và rất hay trùng nhau thì nên có thêm một biệt danh khác đi có thể thêm hai số năm sinh của mình hay thêm đuôi TK của mình vào là được....tui đây tên xấu xí, ít người đặt, đọc thì líu cả lưỡi nên tui không sợ bị trùng tên đâu.

anh Hoàng (PR) ơi tình hình là sắp tới anh và Ban LĐ công ty sẽ phải sản xuất ra thêm nhiều giải thưởng đó để làm phong phú thêm cuộc sống văn hoá tinh thần của nhân viên Cty IRS, các nhà ĐT để giải toả Strét hay làm tăng thêm sự hấp dẫn trong giao dịch của các nhà ĐT .... Tui lấy ví dụ nhé: Giải thưởng giành cho người xấu trai, xấu gái nhất ở IRS (cả nhà ĐT lẫn nhân viên Cty), giải thưởng cho người hát dở nhất nhưng hát nhiệt tình nhất, nhảy khiêu vũ hay dẫm lên chân người khác nhất, giải thưởng cho những người GD nhiều nhất nhưng lỗ nhiều nhất, giải thưởng cho những người chuyên mua đỉnh bán đáy nhiều nhất......vvv anh thấy thế nào nhỉ??????????

Hôm nay ngồi tán gẫu với chị Hồng (bạn gái mới làm quen trên tầng 2) , chúng tôi cùng nhau có một ý tưởng nữa là thành lập một CLB của những người đồng niên, anh Hoàng thấy có hợp lý không? Như vậy sắp tới nếu không có gì thay đổi sẽ có nhiều CLB ra đời đấy như ý tưởng của mọi người trên diễn đàn như CLB những ông bố vợ, bố chồng tương lai, CLB những chàng rể quá khứ và tương lai của IRS, nhà trẻ cho baby của các nhà ĐT của IRS (Em tâm - Barbie) sẽ chủ trì....

Các bạn hãy cùng nhau đưa ra ý kiến của mình nhé để cùng nhau thảo luận, đừng ẩn dật mãi như thế......chán lắm

Các anh chị đang ở trong CLB NĐT IRS và "CLB những người cùng chung ý thích ...tâm sự trên Blog NĐT IRS" rồi đấy còn gì ?

Về việc thành lập những "CLB nhánh", có thể, chúng ta sẽ tổ chức các Showgames để mọi người dễ nhận biết và giao lưu với nhau theo kiểu: đồng niên, đồng sở thích, đồng cảnh ngộ, đồng sở trường, sở đoản...

Sau đó, sẽ đặt tên nhóm, đề cử 'thủ lĩnh' nhóm, 'cương lĩnh' hoạt động... để các nhóm liên kết chặt chẽ với nhau hơn.

Hy vọng CLB NĐT IRS sẽ có nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hấp dẫn hơn theo cách này. Và quan trọng, việc "tiền hô, hậu ủng" sẽ ngon lành hơn nhiều !

Đề nghị các bác cho ý kiến biểu quyết nhé.