20 tháng 8, 2009

Bánh gato sinh nhật tháng 8

Mời cả nhà vào xem chiếc bánh vô cùng đặc biệt mừng sinh nhật Linda Minh Hằng, David Hữu Việt và William Huy Pose. Người nào có lời "bình loạn" hay nhất sẽ được đích thân người đẹp Linda Minh Hằng trao giải thưởng (bí mật, bí mật...)









8 comments:

Eo ôi, khiếp quá, khiếp quá.
Vừa mở blog ra tôi đã phát hãi vì bức ảnh đập vào mắt rồi, tôi chả dám " bình loạn" rì đâu..........
Khá khen thay cho người nào có ý tưởng vô cùng, vô cùng sáng tạo đấy. Hôm qua được em Thư kể cho nghe mà tôi chịu không đủ trí tưởng tượng để hiểu ra sao cả, thì ra là như thế này đây.................
Khi nào SN tôi, tôi cũng sẽ cố kiếm một "nữ nhân" nào đó có cùng tháng SN với tôi và cũng sẽ thuê ai đã có ý tưởng đó để sáng tác ra những điều kỳ diệu hơn, sốc hơn thế nhiều , rồi các bạn xem nhé......

Lời bình 1:
Hai anh khố thì em đây cũng xà-rông đâu có kém chi !
Lời bình 2:
Eva và Adam. Sao không thấy Táo toàn Dâu thế này !
Lời bình 3:
Ở đâu cũng thấy hạt. Sao nhiều hạt thế !
Lời bình 4:
Xiêm y của ta là biểu trưng cho thị trường ... xuống. Tránh ra cho ta đi!

Linda Kiều - tôi vốn "nhỏ nhen",
Hai bên Tề - Sở giữa mà len,
Ngoảnh mặt lại Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen?

Đố mọi người biết: Ai là Sở, ai là Tề?

Em là nạn nhân, hu hu. Nhưng công nhận là... chỉ có tại IRS

Hớ hớ hớ, em là Hằng đây ạ, mọi người có nhận ra giọng cười của em ko ạ, mọi người thấy em hợp với bikini hồng hay là tím hơn ạ??? :D

Đây là chiếc bánh sn độc đáo nhất mà em đã thấy từ trước đến giờ. Lúc mang bánh đi mời các phòng anh nào cũng tranh nhau đòi ăn...cái em nằm ở giữa ^_^
Hôm qua anh Huy tổ chức sn công ty đi khá đông đủ ăn uống no say, nhảy nhót tung trời vui ơi là vui...
Em chúc cả 3 người sang tuổi mới có thêm nhiều thành công & niềm vui mới.

Tác giả của "ý tưởng" này xem ra có vẻ hơi thiên vị bạn Việt nhỉ: tạo hình cho thấy Việt vẫn còn "e ấp" lắm, trong khi cụ Pose để tay rất đúng chỗ. hjhj.
Em mà là cụ, em dỗi đứa đấy luôn í ;))

Bánh sinh nhật CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 T được tham gia..cắt ạ...