15 tháng 10, 2010

Thu...!!!

Chia tay với những buổi trưa nắng hè gay gắt, thu đến bình yên như một cơn gió, nhè nhẹ và man mát….

Thu đến với những cơn mưa đầu mùa hiu hắt, từng giọt, từng giọt, khẽ chạm vào má ai, lành lạnh…

Thu sang, những tia nắng yếu ớt điểm lên những giọt nước mưa còn vương trên lá cây, long lanh, đẹp đến kỳ lạ…

Thu đẹp và dịu nhẹ như 1 làn mây, cứ thế trôi đi, để rồi nhìn theo, tiếc…

Thu tới là mỗi sáng sớm, lướt nhẹ bên Hồ, cảm nhận từng cơn gió, từng hạt mưa, thấy bình yên vô cùng…

Thu đẹp đến lạ lùng, làm cho ai đó mong mỏi khi chưa tới, làm cho ai đó tiếc nuối khi vừa qua, nhớ lắm…

Thu đến nhẹ nhàng và trôi đi lặng lẽ như thế đấy…

Tôi yêu mùa Thu!!!

LG - Phòng CSKH IRS

8 comments:

Em yêu mùa Thu. Còn tôi... yêu Em :)

Thu là mùa của giao thời. Với con người, giao thời bao giờ cũng ấn tượng. Nó đến và đi rất nhanh đủ để báo hiệu một sự thay đổi. Chính đặc thù ấy, có lẽ mùa thu dễ mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc: nhớ, tiếc, chờ mong, hy vọng…

Bạn LG yêu mùa thu như yêu một mối tình. Làm sao mà không yêu khi mối tình ấy như mới chớm, chưa định hình, vụt qua, và biến mất, rồi lại xuất hiện để mà nhớ mà mong.

Anh Trí nói hay quá :) Như là đọc được suy nghĩ của e vậy :) Hihi

Thu đến rồi đi Xuân lại tới
Dòng đời cứ chảy không ngừng trôi
Ngồi đó tiếc thương ôi đã già
Tại sao hồi đó mình không gật
Để rồi giờ đây ngóng mùa Thu
.....

Thu đến rồi đi xuân lại tới
Dòng đời cứ chảy không ngừng trôi
Kể cả hồi đó mình đã gật
Đến giờ thu vẫn mãi trong tôi

Xuân đến tiễn đưa mùa hè nắng
Tuổi già tích cóp bấy lâu nay
Ngu ngu muội muội lao vào trẻ
Để rồi trẻ trẻ lại đá ra
Đá ra để rồi đi với trẻ
Trẻ mãi rồi cũng lại già thôi
Thôi thì đã đá rồi bị đá
Cuối cùng ta sống một mình thôi
.... (vẫn nặc danh cũ)

Chắc chắn đây là một thông điệp LG muốn nhắn nhủ tới một ai đó thông qua tâm sự này, đúng không LG?

Mùa thu quả là đẹp, mùa thu tới không ai là không biết, không thích, không nhận ra nhưng không phải ai cũng có thể trải lòng qua những câu viết như thế này...

LG đã nói hộ cho thật nhiều người.

Hihi, a Nghĩa àh, tự nhiên thấy cảm hứng nên viết ra chút thui, chứ e k nhắn nhủ ai đâu, hihi