1 tháng 10, 2010

Tôi đi tìm Hà Nội của tôi

Một Hà Nội âm thầm,
một sục sôi trong tiềm thức
Đường phố mát sau trưa hè nóng nực
Một chấm than sau dấu hỏi cuộc đời

Tôi đi tìm người
Đi tìm bóng dáng ngày xưa tôi thường thấy
Một Hà Nội lặng thầm như lòng ai vậy
Nhưng khao khát tình yêu

Tôi đi tìm Hà Nội cổ kính phong rêu
Một Hà Nội làm rầu lòng người xa xứ
Khi niềm thương dồn vào nỗi nhớ
Cứ khóc ròng khi ngóng đất quê hương

Tôi đi tìm Hà Nội của ngày mưa
Của ngày nắng và ngày xưa vốn thế
Hà Nội ơi biết đâu chừng có thể
Gặp lại Người vào một chiều buồn?

Giữa phố xá đông vui mà lạc lõng trong hồn
Bạn bè cũng giã từ rồi nhỉ
Bóng những người mà tôi yêu quý
Cũng đang ngóng Hà Nội từ xa

Tôi đi tìm Hà Nội tự hôm qua
Và hôm nay, có thể ngày mai nữa.

Xin hãy trả cho tôi phút yên bình ngày cũ
Để hồn tôi lặng giữa một tình yêu...

(St)

0 comments: