25 tháng 4, 2011

6 comments:

Nói - là một đặc ân của tạo hóa chỉ dành cho loài người. Nghe – Cũng là một ân huệ, nhưng dành chung cho muôn loài. Như vậy, xét về góc độ ưu ái của Chúa thì Nói hơn Nghe. Người nói nhiều được cho là hưởng nhiều đặc ân.

Ngay từ đầu,vì phụ nữ chỉ có chức năng lượm hái nên được chúa cho Nói nhiều. Đương nhiên để công bằng, chúa cho đàn ông có khả năng Nghe nhiều. Nghĩ rằng mình bị chúa đối xử thiên lệch, đàn ông phản ứng bằng cách không nhận ân huệ đó và trả lại cho Chúa. Chúa rất khó xử - Nói phải có người Nghe. Đã ban phát đặc ân cho phụ nữ rồi, chả lẽ đòi lại. Nghĩ vậy, Chúa ban nốt khả năng Nghe nhiều cho phụ nữ.

Do vậy ngày nay, phụ nữ đều hơn đàn ông ở tài nói và nghe nhiều (tai con gái). Thậm chí họ còn có biệt tài là nói để tự mình nghe. Hì…

Không có nút "thích" ở phần comment của anh XT nhỉ? Nếu có, chắc mình sẽ ấn nút "thích" đến mỏi tay. :D

Chời ơi...Like mạnh cái clip này...ha ha ha...

Hôm nào chú Hoàng diễn lại đi. hì hì.