29 tháng 9, 2010

Anh sẽ là mùa thu trong trái tim em....


Nếu được sinh ra trên cuộc đời này một lần nữa em mong sẽ là cây. Cây, khi đã trồng xuống mảnh đất yên bình sẽ không bao giờ phải rời khỏi nơi nó được trồng xuống nữa...

Có phải trong đời chỉ có một mùa thu

Em ra đi giữa mùa lá rụng.
Rừng phong đó vẫn xanh màu hy vọng.
Đón em về một buổi sáng bình minh.

Em đã xa rồi dẫu chẳng thể nào tin
Biển từng đêm vẫn hát bài tình ca muôn thuở
Em ra đi giá băng miền xứ sở.
Anh lặng người giữa biển mênh mang.

Không dám tin một thực tế phũ phàng
Thượng đế mang em đi rời xa em mãi mãi.
Anh giờ đây con tim như hóa dai.
Nước mắt này chẳng chảy ngược phải không em?

Anh một mình lặng lẽ biển và đêm.
Gọi tên em giữa sóng đời lạc lõng.
Anh vẫn tin một niềm tin vô vọng.
Mất em rồi mà cứ ngỡ còn đây.

Em chẳng thể về đâu dẫu một phút giây.
Đứng bên anh giữa ngút ngàn rừng phong lá đỏ.
Anh lạc tìm dáng hình em trong từng nỗi nhớ.

Một mùa thu xa xăm.
Tuổi thơ xưa đẹp đẽ những tháng năm.
Anh nhặt tìm mảnh vỡ trái tim đem ghép lại.
Em vẫn là em vui tươi một thời thơ dại.

Nỗi đau lòng như cứa sâu thêm.
Con đường xưa không tên.
Giờ chỉ mình anh lẻ loi bước chân về vội.
Yêu em quá mất rồi trách nổi sao em.

Ngày em ra đi biển chẳng dạt dào.
Cứ bình dị lặng thấm như không hề có.
Chỉ lòng anh là cồn cào sóng gió
Nhớ thương em.

Anh không phải là thi sĩ của biển đêm.
Có thể làm thơ khắc tên em vào đó.
Anh chỉ là anh giữa dòng đời bé nhỏ.
Vẽ hình em trên cát biển bờ.

Tất cả trôi qua ngỡ một giấc mơ.
Hạnh phúc đối với anh, em là một nửa.
Em ước sẽ là cây nếu được sinh ra trên đời lần nữa.
Em sẽ là cây anh cũng sẽ làm cây.

Em đi rồi nhưng cây vẫn còn đây.
Hàng chữ khắc tên em sâu trên từng thớ vỏ.
Cây không còn bé nhỏ.
Nhưng nó vẫn là em của một thuở ngày xưa.

Mùa thu em đi trời chẳng còn mưa.
Chỉ lòng anh là mưa hoài không ngớt.
Anh sẽ đến bên em không gì ngăn trở được.
Anh sẽ là mùa thu trong trái tim em....


1 comments:

Mùa thu ! những bữc ảnh làm ta gợi nhớ mùa thu ở Hà Nội. Bất kể ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ,cứ đi đâu, dù trong hay ngoài đất nước ,mùa thu làm ta nhớ khôn nguôi. Từng góc phố ,từng hàng cây trên mọi con đường thân quen ta đi dạo.Mùi hoa sữa thơm nồng ta bắt gặp ,làn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt .... tất cả hòa quyện
trong ta thật thú vị.Khi màn đêm buông xuống ,ta lang thang dạo phố. thả hồn mình trong không gian trời đát ,tận hưởng lộc trời ban cho Hà Nội mến yêu !
Bao vướng bận loan toan ,toan tính chốt lát tiêu tan thật diệu kỳ.Ôi mùa thu ta nhớ đến nao lòng
mỗi khi xa Hà Nội.