28 tháng 9, 2010

Cả cuộc đời con sẽ mãi biết ơn



Mừng Sinh Nhật Bố- Crying Rose

Cả cuộc đời con sẽ mãi biết ơn
Cha kính yêu đã cho mình nhân cách
Dẫu có đói nhưng đói sao cho sạch
Dẫu rách rồi nhưng rách phải cho thơm.

Sinh nhật cha con chẳng muốn gì hơn
Chỉ mong cha được sống lâu trăm tuổi
Để mãi mãi là vầng dương sáng chói
Soi cho con qua khắp mọi nẻo đường.

Dâng bài hát tặng cha thêm tuổi mới
Cha hãy mỉm cười hạnh phúc cha ơi
Bởi khi thấy cha luôn luôn khỏe mạnh
Là thuyền con đã có bến đây rồi!

Hôm nay sinh nhật bố 28-09, thế là bố đã tròn năm mươi mùa xuân rồi. Mùa xuân năm nay con đi chống lầy, sinh nhật bố chắc hẳn rất khác “ tối con về ăn lẩu với bố hê”. Nhớ ngày sinh nhật bố năm nào hồi đấy con học cấp 3 đi làm về bố còn bảo: “ T bố cho mày 50 nghìn mày ra kia mua cho bố bó hoa về tặng bố”. Bố của con già rồi mà vẫn phong độ đẹp dzai ra phết, tính bố vẫn thanh niên đàn ông lắm! Bố phát biểu câu nào là đàn ông câu đấy, yêu bố lắm hi. Sinh nhật bố con chúc bố Đào của con luôn luôn đẹp dzai, đàn ông, phong độ, sức khỏe dồi dào phong trào tiến tới, tiền vào phấp phới như nắng hạ mưa rào như cào cào châu chấu hehe! Bố, con luôn cầu mong bố mạnh khỏe trẻ mãi không già, con yêu bố!!!

5 comments:

Chúc mừng sinh nhật Papa Crying Rose nhé! ^^

"Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.."

Chị Chung: Bài này tủ của e mừ :P
Chúc mừng SN papa chị Thảo nha!

@LG: Thì chị mở trộm "tủ" của em để lấy ra mà :D. Lần sau, em nhớ khóa chặt lại nhé! :)

Con gái lớn biết gần gũi và hiểu được bố của mình, thường là người có lòng vị tha – Điều rất cần ở người vợ, người con dâu trong việc giữ hạnh phúc gia đình.

Chúc cho gia đình nhỏ, gia đình lớn của Cring Rose luôn hạnh phúc.

Dù đã biết Thảo là cô bé sống tình cảm, chân thành, bộc bạch, "chân quê" dù sống giữa thành phố nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên và khâm phục khi đọc được những dòng tâm sự bộc bạch của Thảo, trước đây đối với người chồng tương lai và nay với bố mình.
Anh chàng Lâm thật là may mắn và hạnh phúc,đúng là "trâu chậm" lại uống nước ... trong, hì ..