30 tháng 11, 2010

Thư giãn: Bởi vì em là chiếc bồn cầu

Nỗi niềm môi giới!

Khác hẳn với sự phấn chấn năm 2009, TTCK Việt Nam năm 2010 lại trầm lắng một cách tê tái cùng với thanh khoản cạn kiệt. Bên cạnh những NĐT thua lỗ thì môi giới tại các CTCK cũng là những người mang nhiều nỗi niềm…

Oan nghề!

“Sao em khuyên chị đừng mua PVA?”. Lần thứ… n, một NĐT bực bội hỏi nhân viên môi giới T của CTCK H. Trước ánh mắt gay gắt của NĐT này, nhân viên môi giới chỉ biết nín lặng cúi đầu. Số là khi PVA điều chỉnh sau khi tăng từ 4x lên 6x, khách hàng này định nhảy vào. Sợ NĐT dính “củ xả”, T đưa ra các cảnh báo rủi ro từ việc “truy sát” hàng nóng. Ai dè, PVA không phải hàng nóng mà là hàng… siêu nóng. Điều chỉnh cho có rồi cổ phiếu này leo dốc dựng đứng, tăng gấp đôi trong 1 tháng. Con số trong mơ này khiến nhiều NĐT chép miệng tiếc rẻ: “giá mà!”. Mỗi sáng ngó thấy cổ phiếu này tiếp tục tím ngắt, “đếm chim bay trên trời”, khách hàng này lại quay sang T đay nghiến. Cũng may, không lâu sau đó PVA xì hơi, T mới không phải tiếp tục nghe điệp khúc trên.

Khi thị trường sôi động, môi giới của các CTCK được nói đến như một nghề hái ra tiền. Tuy nhiên, khi vui ít ai nhắc tới áp lực công việc của các broker. Với các broker mới vào nghề hay mới chuyển công ty thì áp lực về khách hàng là số 1. Như T gắn bó với CTCK H vài năm với số khách hàng kha khá, bên cạnh áp lực doanh số do công ty giao - gắn liền với thu nhập, lúc nào T cũng chịu áp lực thêm từ khách hàng. Thị trường sôi động, ngày nào T cũng nhận được hàng trăm câu hỏi giống nhau y chang: hôm nay mua con gì, bán con gì? Đã vậy, lúc nào trên thị trường cũng có vài mã được làm giá, NĐT hay săm soi để vặn hỏi, so sánh. Theo T, nguyên tắc quan trọng nhất của việc tư vấn là không được để khách hàng mất tiền. Thế nhưng, khi bảng điện tím ngắt, vì đạo đức nghề nghiệp phải cảnh báo NĐT về tác hại của lòng tham, thì không mấy khi nhận được sự đồng tình. “Oan nghề” là vậy nhưng ngồi ngắm thị trường đìu hiu, T vẫn ước giá như phải chịu áp lực cũ còn đỡ hơn sáng sáng ngắm cảnh sàn vắng, cổ phiếu giảm, khách bỏ đi…

Báo chí gần đây hay đề cập đến chuyện NĐT bị CTCK hay broker tự ý giao dịch trên tài khoản. P cũng vướng vào một trường hợp như vậy. Tuy nhiên, các đồng nghiệp đều biết đây là một tai nạn nghề nghiệp mà bất kỳ broker nào cũng có thể vướng phải. Mối thân tình giữa P và khách hàng V thân đến mức khi cô sinh con, NĐT VIP này đến tận bệnh viện thăm hỏi. Sáng đó, như thường lệ, khách hàng alô vào di động của P nhờ đặt lệnh, nhưng không may lần đó NĐT mua vào đúng đỉnh, từ “cao độ” 120.000 đồng/CP, cổ phiếu VPH vun vút “mất lái”. Chưa đầy một tháng, NĐT V thua lỗ vài tỷ đồng.

Hơn hai tháng sau, nhận thấy cổ phiếu chưa có cơ hội phục hồi, NĐT V quay lại kiện CTCK. Dù ngay khi khớp lệnh, tổng đài đã gửi SMS báo vào di động khách hàng, P cũng đưa ra bằng chứng về việc khách hàng chuyển tiền, nhưng không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục về việc khách hàng đặt lệnh mua. Ngay sau đó P bị CTCK cho thôi việc, rồi gia đình từ đó cũng lục đục. Nghỉ việc đã nhiều tháng nhưng giờ P. vẫn sống thu mình, trú nhờ ông bà ngoại, ở nhà trông con. Tương lai chưa chắc đã CTCK nào “dám” nhận cô cử nhân kinh tế chuyên ngành chứng khoán đã có một “tì vết” trong lý lịch. Nỗi oan Thị Kính!

Còn A là môi giới có tiếng ở TP. HCM với thu nhập cao nhất nhì trong giới broker. Lúc thị trường sôi động, dù chỉ quản lý 7 - 8 NĐT VIP, nhưng một tháng doanh số của A còn vượt một phiên trên HOSE hiện nay. Tuy nhiên, sáng Chủ nhật trước, chạy bộ trong công viên, A tình cờ gặp lại người bạn học hồi phổ thông. Hỏi han một hồi, nhắc đến công việc, bạn A trố mắt ngạc nhiên: “Chứng khoán! Giờ này còn làm chứng khoán à?”. Chẳng bù cho lúc Index đi lên, gặp bạn bè, ai cũng vồn vã: “Mình đang có tiền, nên mua gì?”.

Nỗi niềm

Hiện nay, đa phần các CTCK cho broker hưởng phần trăm trên doanh số giao dịch. Thị trường trầm lắng, khối lượng giao dịch đi xuống đương nhiên thu nhập của giới broker giảm mạnh. Mấy tháng nay, người ta thấy T thường thoát yahoo messenger lúc 2h chiều. Theo T, lúc này ít việc, ở lại buổi chiều cũng chẳng làm gì. Nói là rời công ty sớm để phát triển khách hàng nhưng T về tuột nhà, lo việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Mấy đồng nghiệp của T còn tội hơn, lượn lờ chợ búa đến 4h mới dám lò dò về nhà - về sớm quá ngượng với gia đình nhà chồng! Một tháng nữa là hết năm Dương lịch, theo diễn biến hiện nay thì các khoản lương thưởng cuối năm chắc sẽ hẻo… Một Tết không vui của giới broker!

Chuyện thu nhập bao giờ cũng là chuyện tế nhị không mấy người muốn đề cập, nhất là khi ví mình đang mỏng dần đi, nhưng A thì khác. A thừa nhận thẳng, lương bây giờ chỉ đủ tiền cafe với bạn bè và đối tác: “Gần 3 tháng nay, em không khuyến nghị khách hàng mua vào, doanh số bằng không. Thu nhập chỉ là lương cơ bản. Trong giờ giao dịch, em chỉ liếc qua bảng điện tý chút”. Lý giải về sự “lười biếng” của mình, A nói, thị trường đi xuống mãi mà tư vấn cho khách hàng mua vào là trái đạo đức nghề nghiệp. A biết khách hàng của mình bị CTCK khác dụ khị qua chơi chỗ khác, “ngứa ngáy” họ mua mua, bán bán, nhưng thua lỗ lại quay về với A. Broker này chia sẻ, chứng khoán đi xuống cả năm, giờ ngại nhất là gia đình. Công ty ít việc chẳng lẽ buổi trưa đã về nhà để phụ huynh phải lo lắng. Cũng may A giao thiệp rộng, có thói quen ngoài công việc còn đi lang thang cà phê tán gẫu với bạn bè, đối tác. Dù vậy, A vẫn lạc quan: “Chẳng có gì đi xuống mãi, chứng khoán, xuống thấp quá thì sẽ phải lên lại thôi!”.
(St)

29 tháng 11, 2010

Tấu hài theo nhạc phẩm "Bà tôi"

Bà tôi đưa tôi đi vào sàn, đúng hôm sàn nổi một trận sóng to
Này là Hòa Phát, Kim Long, ôi ôi Việt Hàn
Rồi là Phũ Mỹ, Vinashin, TNG
Người ta tranh mua, tranh mua, tranh mua, tranh mua...

Ngày hôm sau tôi lên sàn ngồi, sàn Hà, sàn Hồ giảm mạnh xuống sâu
Nào là lệnh bán đua nhau phi ra ầm ầm
Này là cổ phiếu đua nhau liêu xiêu sập sàn
Người ta tranh nhau, chen nhau đi bán, không mua...

Nhớ ngày xưa, từng đợt sóng cao cao cao cao cao
Thế mà nay, vừa mới nhảy vào thì Index nó lại down
Cười cười một chuỗi biệt thự Hồ Tây
Có vàng có đất để ta tiêu xài
Có cả xe hơi để đi cưa gái
Bà ví chứng khoán như cả gia tài
Ông ví cổ phiếu như là cô gái
Tôi ví ôm chứng như là nghịch dại
Chứng lên kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu...

Chiều qua tôi đi nghe nhận định, Việt bảo sắp có một trận sóng to
Chiều nay tôi lại đi nghe nhận định, Cụ lại bảo có trận sóng to
Chiều mai tôi sẽ đi nghe nhận định, chắc Mrs Hằng bảo có trận sóng to
Chiều kia tôi quyết đi nghe nhận định, bác Tuấn bảo có trận sóng thần đấy ơi...

Các tiết mục đặc sắc trong Phần thi Tài năng tại IRS

Tấu hài theo nhạc phẩm "Bà tôi" (CSKH & IT)



Tiết mục Thời trang hài độc đáo của Đội bóng IRS


Coco Lee say đắm với ca khúc "Nhớ gấp ngàn lần hơn"


Kết quả Cuộc thi Bản sắc IRS

Cuộc thi “Bản sắc IRS” qua 2 vòng thi đã thành công tốt đẹp. Qua đó, các thành viên tham dự đã phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, phối hợp nhóm cũng như phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề thực tế phát sinh…

BTC gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các đội và cá nhân đã đạt giải thưởng:
* Giải Đồng đội
- Giải nhất “Bản sắc IRS”: Đội 9 (Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Thùy Chi, Huỳnh Thu Thảo, Luyện Việt Hùng, Nguyễn Thị Thanh Tâm)
- Giải nhì: Đội 1 (Phùng Thị Hồng Chung, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Kim Thư, Trần Thùy Linh)
- Giải ba: Đội 7 (Nguyễn Hữu Phong, Đinh Thị Thanh Thảo, Hoàng Văn Bộ, Lê Ngọc Lâm, Tạ Thạc Thịnh, Nguyễn Thu Hương)
- Giải khuyến khích: Đội 5, Đội 10

* Giải Cá nhân
- Giải Năng động: Nguyễn Kim Thư
- Giải Thân thiện: Phạm Linh Giang
- Giải Tận tâm: Nguyễn Thành Hiếu; Luyện Việt Hùng
- Giải Câu trả lời xuất sắc: Nguyễn Thành Hiếu

* Giải Năng khiếu
- Giải Sáng tạo: Tiết mục “Thời trang hài” của Đội bóng đá IRS
- Giải Độc đáo: Tiết mục “Bà tôi lên sàn” của Nhóm CSKH-IT
- Giải Ấn tượng: Tiết mục đơn ca “Nhớ gấp ngàn lần hơn” của CocoLee Ngọc Lâm

BTC xin chân thành cảm ơn sự tham gia, phối hợp của các thành viên và BGK đã làm nên thành công cho cuộc thi này.

Một số hình ảnh đẹp tại cuộc thi

Anh Tuấn tổng phát biểu trước cuộc thi...

Đội thi đầu tiên chăm chú lắng nghe câu hỏi trong Phần thi Tình huống...

Đội thi thứ hai tập trung suy nghĩ để xử lý câu hỏi tình huống BGK đưa ra...

Phần thi tình huống của đội thi thứ ba...

Đội thi thứ tư...

Đội thi thứ năm...

"Bà tôi lên sàn" - Tiết mục độc đáo của Phòng CSKH & IT

Coco Lee phiêu hết mình trong ca khúc "Nhớ gấp ngàn lần hơn"...


Đội bóng IRS với màn Thời trang hài sáng tạo, ấn tượng...

Các giải thưởng cá nhân xuất sắc...

Giải khuyến khích: Đội 5 & Đội 10

Giải ba thuộc về đội 7

Đội 1 đạt giải nhì cuộc thi...

... và Giải nhất "Bản sắc IRS" thuộc về các thành viên trong đội 9.

26 tháng 11, 2010

Thư giãn: Báo cáo khoa học

Sau nhiều năm nhiên cứu về các đề tài khoa học, 3 nước Việt - Mỹ - Nga tổ chức báo cáo.
- Người Mỹ nói: Chúng tôi đã chế tạo ra loại tầu con thoi mới có thể bay đến chạm vào mặt trời.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, sao mà chạm vào được, nếu cham vào sẽ cháy ngay.
- Người Mỹ đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 2 km.
- Người Nga nói: Chúng tôi chế tạo được loại tầu ngầm có thể lặn đến chạm đáy biển kể cả vực sâu nhất.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, sao mà chạm vào được, nếu chạm vào sẽ bục ngay.
Người Nga đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 2 cm.
- Đại diện của Việt Nam nói: Chúng tôi đã nghiên cứu ra cách đẻ mới. Phụ nữ Việt Nam hiện nay đẻ bằng rốn.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, không thể đẻ bằng rốn được.
- Người Việt Nam đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 20 cm.
(St)

Tiết mục đặc sắc trong chương trình Kỷ niệm 3 năm CLB IRS

Múa "Tuổi trẻ và Tương lai" (Tập thể CBNV IRS)



Dangerous (Michael Jacson)



Dancing Bazedop (Bác Đính + Cô Thanh)

25 tháng 11, 2010

Vòng Chung kết Cuộc thi “Bản sắc IRS” có gì đặc biệt?


Ba tuần sau vòng sơ loại, vòng Chung kết Cuộc thi “Bản sắc IRS” đã được ấn định vào 7h30 sáng Thứ 7 (27/11/2010) tại Sàn Giao dịch IRS với hy vọng là sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

Tham dự Vòng chung kết lần này bao gồm 5 đội thi xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ loại và 10 thành viên được lựa chọn từ 6 đội loại. Vòng thi bao gồm 3 phần: phần thi tình huống, phần thi năng khiếu và phần thi hùng biện.

Điểm khác biệt nổi bật trong phần thi tình huống đó là mỗi đội thi sẽ xử lý cho một tình huống duy nhất do BGK đưa ra với thời gian là 10'. Thời gian hỏi và trả lời phản biện sẽ không khống chế như vòng sơ loại. Các thành viên sẽ được thảo luận nhóm và đội trưởng sẽ thay mặt đội thuyết trình trước BGK.

Phần thi Năng khiếu được BTC xen vào giữa nhằm làm giảm áp lực cho cuộc thi, bao gồm các tiết mục đăng ký trước, với cơ cấu giải thưởng độc lập. Chắc chắn đây sẽ là điểm nhấn hấp dẫn của chương trình với nhiều tiết mục được cho là hài hước và "gây sốc".

Thay cho phần thi ứng xử thông thường, phần thi Hùng biện sẽ được coi là nút thắt cuối cùng của vòng chung kết dành cho 3 đội thắng cuộc sau Phần thi Tình huống. Với 7 phút cho mỗi chủ đề hùng biện, 3 đội cuối cùng sẽ được phân thứ hạng sau phần thi này.

Còn nhiều bất ngờ, thú vị đang đón chờ các đội ở phía trước. Chúng ta hãy chờ xem !

Chúc các đội dự thi thành công !

(BTC)

24 tháng 11, 2010

Thư giãn


Giáo sư đang giảng bài về đạo đức cho sinh viên, ông đặt câu hỏi:
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường, các em sẽ nhặt túi nào?
Một sinh viên lễ phép đứng lên trả lời:
- Thưa thầy, em sẽ nhặt túi tiền!
- Chẹp, thời nay các cô các cậu thật là thực dụng! Nếu là tôi, tôi sẽ nhặt túi đạo đức - Thầy giáo kêu lên
Học sinh thanh minh:
- Đành phải vậy thôi thầy ạ, theo lẽ tự nhiên thì ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó mà thầy!
(St)

23 tháng 11, 2010

Kỷ niệm 3 năm Câu lạc bộ Nhà Đầu Tư IRS

Tuần từ 22/11-29/11 không phải là một tuần của những ngày kỉ niệm. Ngày Nhà giáo Việt Nam đã qua, còn dịp Noel thì hãy còn xa mới tới. Nhưng có lẽ đối với các thành viên của Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS, tuần này là một dịp vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ, trong tuần này, Câu lạc bộ nhà đầu tư IRS đã tròn 3 tuổi. 

Một năm đã lại qua đi cùng bao kỉ niệm đẹp, với những buổi sinh hoạt ấm cúng, những chuyến đi thú vị. Một năm đó, cũng là khoảng thời gian để tất cả chúng ta thêm hiểu, thêm yêu mến và gắn bó với nhau hơn. Những năm tháng còn dài phía trước, và chắc rằng tất cả chúng ta sẽ còn có với nhau thật nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ khác. Nhưng ngay lúc này đây BBT Blog Nhà Đầu Tư IRS xin mời các thành viên của câu lạc bộ chúng ta cùng nhau dừng lại ít phút, để cùng điểm lại những hoạt động của Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS trong suốt mười hai tháng qua.



Một số hình ảnh tại Lễ Kỷ Niệm 3 năm Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS





22 tháng 11, 2010

CLB NĐT IRS kỷ niệm 3 năm thành lập

Chiều nay 22-11, vào 17h30, một chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt CLB NĐT IRS sẽ được tổ chức tại Sàn Giao dịch IRS, số 30 Nguyễn Du, Hà Nội.

Trong lúc thị trường đang sụt giảm mạnh, chương trình với những tiết mục đặc sắc hy vọng sẽ là món quà có ý nghĩa dành cho các nhà đầu tư để có những giây phút thoải mái, vui vẻ và lấy lại sự cân bằng.

Bước sang tuổi thứ 4, CLB NĐT với vai trò là cầu nối sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động và sự kiện nhằm tăng cường tính gắn kết, chia sẻ trong cộng cồng các NĐT trên TTCK, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các thành viên tham gia.

CLB trân trọng kính mời các NĐT IRS tham dự sự kiện nói trên.

Thay đổi phương truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến và tra cứu trực tuyến của IRS

Theo yêu cầu của UBCKNN phòng CNTT Công ty chứng khoán IRS đã sửa đổi giao thức truy cập của trang Giao dịch trực tuyến và Tra cứu trực tuyến. Phòng CNTT xin gửi bản hướng dẫn khách hàng truy cập vào giao dịch trực tuyến và tra cứu trực tuyến qua 3 trình duyệt phổ biến: Google chrome, Firefox, Internet explorer

19 tháng 11, 2010

Chào mừng Ngày Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Bài ca người giáo viên nhân dân

18 tháng 11, 2010

Cùng Phạm Anh Khoa hát về "Vàng và Đô"

"Vàng giờ lên rất cao, nếu như ta đi mua vàng/ Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"... - rocker Phạm Anh Khoa mô tả việc nhảy múa của giá vàng và đôla qua giai điệu bản rock ballad nổi tiếng When the children cry.



Vàng và Đô

Vàng và Đô, ta biết mua thứ nào
Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh?
Thị trường hiện nay, lên xuống thất thường
Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay.

Vàng giờ lên rất cao, nếu như ta đi mua Vàng
Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"
Giờ mình đi sắm đô, vì nó đang "down"
Và mình đợi nó lên, thì bán đi kiếm lời.

Dùng tiền mua Đô, Đô xuống bất ngờ
Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên
Vì Vàng đang lên, ta đã mua thật nhiều
Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh.

Giờ thì ta trắng tay, biết thế ta để ngân hàng
Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn.
Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô
Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng...
(Đúng, gởi ngân hàng là chắc ăn nhất)

Chùm ảnh hài: Chỉ có ở ta ?















17 tháng 11, 2010

Hạt gấc thay mật gấu chữa bệnh


Hạt gấc ngâm với rượu gạo có tác dụng thay thế mật gấu chữa đau cơ, đau khớp và các vết bầm tím...
Như chúng ta đã từng biết, mật gấu là vị thuốc vô cùng hiếm, dùng trị chấn thương, đau nhức do bị tích tụ huyết, người kiệt sức, suy tim mạch, suy thận... Tuy nhiên, mật gấu thiên nhiên không dễ dàng mà có được, nuôi gấu lấy mật cũng rất tốn kém và nguy hiểm. Dưới đây, xin được giới thiệu tới bạn đọc bài thuốc quý từ cây gấc của dòng họ Lý, dân tộc Sán Dìu (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Gấc thuộc loại dây leo, lá và dây màu xanh đậm. Hạt gấc chữa trị nhiều bệnh có giá trị hiệu quả cao, dễ tìm, dễ chế biến và dễ sử dụng, tác dụng dược tính hiệu nghiệm không kém mật gấu.

Hạt gấc (quả chín cây) màu xám sẫm, tròn hoặc từa tựa bánh xe răng cưa, vỏ cứng chọn lấy 30 đến 45 hạt đem rửa thật sạch, để ráo, nướng vàng một mặt, còn mặt kia nướng gần cháy lớp vỏ trên bếp tha củi. Sau đó, mang hạ thổ. Tiếp đến, bóc hết lớp vỏ, cho phần nhân vào cối, dùng chày giã nhỏ, gần nát (lưu ý không được dùng máy xay sinh tố để xay, vì như vậy sẽ làm mất hết công dụng của hạt gấc).

Đem tất cả cho vào bình thủy tinh (tuyệt đối không được sử dụng bình bằng nhựa), rồi dùng 1-2 lít rượu gạo ngâm vào (rượu càng nặng, càng tốt). Ngâm khoảng 1 tháng rượu thuốc sẽ hóa đỏ bầm, mùi hơi hắc, vị chát đắng là có thể đem ra sử dụng (ngâm càng lâu, càng có tác dụng), chỉ xoa bóp chứ không được uống.

Công dụng: Chữa các bệnh như đau cơ, đau khớp, các vết đau bầm tím... Mỗi lần từ 5-10ml rượu, xoa bóp, chà xát đều vào vùng tổn thương.

Lưu ý: Không bôi lên các vết thương hở. Tác dụng sau nửa giờ. Ngoài ra có thể ngậm trong miệng chữa các bệnh như sâu răng, viêm họng, viêm nướu (lợi), chảy máu chân răng. Đặc biệt, chữa được bệnh quai bị (không phân biệt lứa tuổi), 4 hạt gấc rang cháy, tán nhuyễn, một phần cho vào 10ml nước, khuấy đều, chia làm 2 phần uống trong ngày, uống liên tục 5 ngày. Một phần dùng đắp lên vùng bị quai bị.

Tuyệt đối lưu ý: Hạt gấc có độc, không được uống.

Theo BS. Phạm Đăng Khôi

16 tháng 11, 2010

Bài thơ hay: Đôi dép


Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
(Nguyễn Trung Kiên)

15 tháng 11, 2010

Bài hát hay: Thơ tình cuối mùa thu

12 tháng 11, 2010

Bí mật chứng trường

Tháng 10 vừa rồi có một bí mật. Ai vui ai buồn không biết, chứ dân đầu tư chứng khoán cò con như mình thì thấy nhẹ nhõm hẳn.

Chả là tháng này Tây lịch có tới 5 ngày Thứ bảy, 5 ngày Chủ nhật. Cả tháng thị trường thở dốc, lên sàn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mỗi ngày tài khoản bị rỉa một ít. Nay được dôi ra mấy ngày xả hơi, chăm vợ con, gầy cuộc nhậu thì quả là khoái hoạt...

"Tôi là tôi kịch liệt phản đối ông nào dạy trẻ con rằng, khi vào rừng gặp gấu thì phải lăn ra vờ chết", ông bạn học kiêm bạn chứng hùng hổ giữa hai lần nâng cốc.

Ô hay, ông nào là ông nào. Bài này anh em mình học từ lớp mầm, ông quên rồi à? "Ngày xửa ngày xưa, có hai người bạn rủ nhau vào rừng chơi. Gặp một con gấu thật to, một người sợ quá trèo tót lên cây chạy trốn. Người kia không biết phải làm sao liền nằm xuống nín thở giả chết. Gấu lại gần ngửi ngửi rồi bỏ đi. Người kia trên cây tụt xuống hỏi: Gấu nói gì thế? Gấu bảo: Ai bỏ bạn trong lúc khó khăn là người không tốt". Bài học đầu đời về tình bạn đấy, ông khác phán.

Nguy hiểm là ở chỗ ấy các vị ạ. Dạy trẻ cái tình thì cũng phải đúng cái lý. Gấu vốn là đại lực sĩ trong giới động vật, nó mà tát thì đến hổ, báo cũng chết. Khoa học và thực tế rừng núi đã chứng minh, khi gặp gấu và nếu muốn tránh cái tát của nó, chỉ có một là đứng lên đọ sức với gấu, hai là chạy thật nhanh!

Tại sao lại không nên giả vờ chết? Các nhà khoa học bảo rằng, gấu hại người chủ yếu có ba nguyên nhân: một là để ăn thịt, hai là để phản kích và ba là để chơi đùa. Nếu như gặp trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba thì giả vờ chết sẽ không chỉ... chết giả vờ!

Đúng quá, như tôi từ đầu năm đến giờ trót dại nằm im giả chết, bị con gấu chứng khoán nó tát cho sưng hết cả mặt lên đây, ông khác than thở.

Sống hay chết là do ông cả thôi. Nhớ ngày đại học, ông say một em khóa dưới. Chết mê chết mệt rồi nhưng vẫn nói cứng: tán được thì vui, không được cũng coi như đi... tập thể dục. Bây giờ cũng thế, cứ cái kiểu "chơi cho vui" thì sưng mặt là còn may. 10 lần xuống tiền thì đến dăm lần nghe hơi nồi chõ rồi tặc lưỡi, "cứ mua thử xem sao", cái đó là trò chơi. Mà chơi có ra tiền bao giờ?

Nhưng như tôi áp dụng phương pháp hiệu quả nhất các ông bảo là đánh nhau với gấu lại còn bạc mặt hơn. Thôi, biết là chẳng dại mà giả chết, nhưng từ nay gặp gấu thì ba mươi sáu chước, chước chuồn vẫn là thượng sách...

Người ta nói đánh lại gấu không phải là cái việc vào vào ra ra, thi với gấu xem ai nhanh hơn. Mèo vờn chuột rồi chả biết ai là chuột ai là mèo. Các ông cứ nhận mình là nhà đầu tư. Xin hỏi, mỗi tháng các ông vào ra mấy lần. Ngồi chưa nóng ghế đã nhấp nhổm đánh bài chuồn. Kiểu như anh em mình đi cưa cẩm ngày xưa. Ngay từ đầu đã xác định... tập thể dục thì sẽ được tập thể dục thật. Sau lại than thở, cổ phiếu như có mắt, mình mua nó xuống, mình bán nó tăng... Đã đầu tư thì chớ tham lam khi thấy bò, đừng sợ hãi khi gặp gấu!

Nhưng là con người có đủ hỷ, nộ, ái, ố, tâm mà tĩnh như nước trước cái động của thiên hạ, may ra chỉ có bậc thánh nhân. Nhưng thánh nhân từ xưa đến nay đâu thấy ai dính vào chứng khoán. Chỉ có mấy vĩ nhân cỡ Isaac Newton đụng vào chứng khoán vẫn lỗ như thường. Vả lại, nếu đến Việt Nam, chắc Warren Buffett cũng phải tặc lưỡi: "Mọi người tham lam thì ta nên sợ hãi. Mọi người sợ hãi, ta phải... sợ hãi theo. Ở xứ ta, cứ không sợ hãi, lũ lụt cổ phiếu nó đổ vào đầu như mấy bác thủy điện xả lũ thì chết chìm.

À, chuyện này đang nóng đây. Khổ cho mấy địa phương nhiều thủy điện. Mùa nắng thì thiếu điện kinh niên, nhà ngay dưới chân đập nước vẫn tối như hũ nút, còn mùa mưa lại ưu tiên nước non tràn trề.

Thì người ta bảo trong muôn cái họa, họa lớn nhất là giặc nước. Thủy hỏa đạo tặc mà. "Giặc nước" trên chứng trường cũng gớm ghê lắm. Cái cơn lũ lụt cổ phiếu trên sàn bây giờ chắc phải gọi là... cổ tặc các ông nhỉ!

Lũ lụt cổ phiếu cũng thế thôi, quanh đi quẩn lại vẫn chết dân nhỏ lẻ như anh em mình. Tôi nghe phong thanh dân tình đang tính kiện mấy ông thủy điện, yêu cầu bồi thường vì xả lũ kiểu dậu đổ bìm leo. Không biết mình có được kiện chủ DN phát hành vô tội vạ không nhỉ? Lũ nào chả mà là lũ, nhưng thiên tai dễ tránh, nhân họa khó lường!

Này, ông ám chỉ cái gì đấy? Phát hành là việc của DN, không cấp phép mà được à? Thiên tai nhân họa gì ở đây. Còn cái việc sản phẩm mới với sản phẩm cũ, vừa rồi có bác đã nói ngọn ngành. Đại để là cái việc đấy chẳng phải do ai phụ thuộc ai mà do nhu cầu thị trường chưa có. Mua bán cùng phiên, vài ba tài khoản, bán khống bán chịu... vân vân và vân, các ông đã đủ tuổi áp dụng chưa. Cứ sắm cho lắm công cụ vào, khi thị trường có biến là các ông "bỏ bạn giữa đường" à?

Nhưng dân đầu tư... cho vui như các vị thì yên tâm đi. Thua lỗ chứng khoán lại quay sang trò khác. Như.. tập thể dục ấy mà. Nghe nói vừa rồi người ta đã khởi động lại cái món cá cược bóng đá, đua chó, đua ngựa rồi đấy. Dám chắc là trong bàn nhậu này thế nào cũng có một vài ông bỏ đầu tư chứng khoán, trở thành nhà chó học, ngựa học. Mốt thời thượng mà!

Hóa ra thị trường nhà mình còn có một bí mật nữa các ông ạ, ông "chăm tập thể dục" bảo. Cái này tôi không tự nghĩ ra mà có tay nào đó bắn vào hộp thư trong một ngày xấu trời. Nó thế này: "...Ở TTCK Việt Nam ai cũng là nhà đầu tư nhưng chưa ai thực sự đầu tư. Không ai thực sự đầu tư nhưng ai cũng có cổ phiếu. Ai cũng có cổ phiếu nhưng không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó. Không mấy ai hiểu rõ về cổ phiếu đó nhưng ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn. Ai cũng khen nức nở trên mọi diễn đàn nhưng lại sẵn sàng bán đi. Ai cũng bán nhưng không mấy ai có lãi. Không mấy ai có lãi nhưng ai cũng nghĩ mình giỏi. Ai cũng nghĩ mình giỏi nhưng không mấy ai tin vào chính mình. Không tin chính mình nhưng luôn nghi ngờ tài năng người khác. Nghi ngờ tài năng người khác nhưng vẫn tìm đọc cho bằng được. Tìm đọc cho bằng được nhưng cứ đọc là chửi....".

He he, quá đúng. Mấy câu bâng quơ mà nghe cứ như tay tác giả ấy chửi mình các ông nhỉ???

Tán gái

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con:
- "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!"

Thằng con gân cổ :
-"Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem ai nào tán được trước?"

Bố:
- "Đi thì đi, tao sợ gì! "

Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh:
- "Em ơi anh yêu em em có yêu anh không?"

Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại :
- "Yêu, yêu cái thằng cha mày ý!"

Ông bố nhảy cẫng lên:
- Đấy! thấy chưa? mày thua...
(St)

Thư giãn: Hỏi xoáy, đáp xoay 2

11 tháng 11, 2010

Bản sắc IRS - Cảm xúc từ một cuộc thi


Cuộc đời – có rất nhiều cuộc thi, mà mỗi cuộc thi lại để lại trong mỗi người nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều suy nghĩ. Có thể là chút nuối tiếc, có thể là một ít tự hào, nhưng trên hết, sau mỗi cuộc thi, dù được dù không, ai cũng thấy rằng, mình đã học được rất nhiều, và trưởng thành rất nhiều. Với tôi cũng vậy. Sau cuộc thi “Bản sắc IRS”, mọi thứ trong suy nghĩ của tôi dường như đã trở nên rất mới mẻ!

Đó là một ngày nghỉ mà đáng lẽ như mọi tuần, tôi vẫn cuộn mình trong chăn ngủ nướng, thì hôm ấy, phải trở dậy sớm hơn cả những hôm đi làm, tôi lọ mọ đến công ty…”Hình như mình đến sớm quá thì phải?”. Tranh thủ làm bát mì buổi sáng cho ấm bụng, bỗng thấy tinh thần rất thoải mái và hưng phấn.
Dần dần, không khí trở nên rộn ràng hơn, tiếng cười nói xôn xao, những gương mặt hào hứng xen chút lo lắng xuất hiện…”Không biết mình sẽ thi như thế nào?”, “Không biết câu hỏi là gì, tình huống là gì”, “không biết BGK có khó tính không”……hàng loạt câu hỏi được đặt ra…!!! Để chuẩn bị cho cuộc thi này, cả công ty đã tập trung suy nghĩ, trau dồi thêm những kiến thức mà mình thiếu, tập trung nhóm để bàn luận các tình huống có thể xảy ra, thế mà đến lúc bắt đầu vào cuộc thi, ai ai cũng vẫn hồi hộp.

8h20 cuộc thi được bắt đầu…Mỗi đội lúc mới lên tham gia đều rất run và hồi hộp. Mọi người cứ đùn đẩy, dắt díu nhau. Lúc ấy, có lẽ mỗi cái nắm tay của các thành viên khác đều là những sự động viên và tiếp sức rất lớn cho mỗi thành viên trong đội.

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra cho các đội tham gia. Các tình huống rất thực tế và độc đáo cũng được BGK “kéo” vào cuộc thi. Trên sâu khấu, các thành viên đội tham gia túm tụm bàn bạc, bên dưới, “khán giả” cũng đã nghĩ cho mình đáp án riêng. Mọi thứ tuần tự diễn ra, các thành viên chia nhau trả lời câu hỏi, BGK nhận xét và khán giả thì tự ngẫm nghĩ về đáp án của riêng mình. Sự hài hước giữa những câu hỏi và câu trả lời khiến cuộc thi từ rất căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Mọi người đều có cảm giác như đang đối mặt với tình huống cụ thể đó nên đều tự nhiên nêu ra hướng giải quyết. Có những thành viên còn đối đáp lại với BGK y như một cuộc nói chuyện thật sự. Sự hồi hộp, mất tự tin lúc đầu dường như đã biến mất và các thành viên bắt đầu thể hiện được bản lĩnh của mình. Thỉnh thoảng sau một vài đội, sếp tổng lại có những ý kiến góp ý cho mọi người về cách tư duy, cách trả lời, cách đối mặt với tình huống. Các đội đã thi xong thì nuối tiếc với những câu chưa trả lời tốt, những đội thi sau thì nháy nháy nhau, chú ý những điều sếp tổng nói để rút kinh nghiệm cho câu trả lời của nhóm mình.

Trải qua hết 11 đội thi, sếp tổng đứng lên phát biểu vài điều. Nghe sếp nói xin lỗi vì chưa đào tạo nhân viên tốt, sao mà thấy áy náy vô cùng. Có lẽ mọi người cũng tự hứa với bản thân, sẽ cố gắng hơn trong vòng sau nếu được vào, và sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thiện những gì chưa tốt. Sau cuộc thi này, có lẽ, sự thay đổi dù nhỏ, dù lớn cũng sẽ xuất hiện ở mỗi người và ở cả toàn công ty.

Cuộc thi này đã để lại trong lòng mỗi thành viên rất nhiều cảm xúc. Cũng giống như nhiều cuộc thi khác trong cuộc đời, mỗi người đều có thể rút ra cho mình một hoặc nhiều bài học mới. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều sau tất cả những gì các thành viên của các đội đã thể hiện.

Cảm ơn IRS, cảm ơn sếp tổng, cảm ơn các thành viên BGK đã mang lại cho nhân viên công ty nhiều hoạt động bổ ích, nhiều cơ hội để học hỏi và phấn đấu vươn lên!


V.A

10 tháng 11, 2010

Cuộc thi "Bản Sắc IRS"


Ngày 06/11/2010 vừa qua, vòng sơ loại của cuộc thi Bản Sắc IRS – cuộc thi đồng đội của cán bộ công nhân viên IRS đã được diễn ra. Mang tên “Bản sắc IRS”, cuộc thi là hoạt động tiếp theo của cuộc thi sáng tạo Slogan IRS nhằm đi sâu tìm hiểu, khám phá về bản chất dịch vụ và con người tại IRS, giúp trả lời câu hỏi “Điều gì làm nên sự khác biệt tại IRS?”.

Đây cũng là dịp để các thành viên trong công ty có sự gắn kết, phát huy tinh thần làm việc, khả năng tư duy sáng tạo, ý thức kỷ luật và phối hợp tập thể. Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề thông qua việc điều hành đội nhóm, tiếp nhận và xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong công việc hàng ngày.

Đúng theo kế hoạch, cuộc thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy tính xây dựng. Dù cho cả ban giám khảo lẫn các thí sinh phải làm việc suốt gần 5 giờ đồng hồ nhưng sự tập trung luôn được duy trì từ đầu đến cuối. Lần lượt 11 đội bao gồm tất cả các thành viên IRS đã trả lời những câu hỏi hết sức hóc búa của ban giám khảo. Các câu hỏi đã xoay quanh những chủ đề rất thực, đa dạng, liên quan đến không chỉ nghiệp vụ mà còn cả những kĩ năng chăm sóc khách hàng của từng thành viên. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, các đội đều có những câu trả lời khá tốt, kèm theo những phần trả lời phản biện tự tin, có định hướng nhất định.

Nhìn chung, vòng sơ loại cuộc thi “Bản sắc IRS” đã kết thúc tốt đẹp. BTC đã tổng kết phần chấm điểm của các thành viên BGK vào ngày 8/11. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và khách quan, trưa nay 9-11 BGK đã có cuộc họp đánh giá chung về kết quả cuộc thi và xem xét danh sách các đội, cũng như các thành viên được chọn vào vòng chung kết.

Kết quả cả 5 đội được điểm TB cao đều xứng đáng vượt qua vòng sơ loại để vào vòng chung kết. Ngoài ra, BGK thống nhất chọn ra 10 thành viên (thay vì 5 như thể lệ) để đưa vào danh sách các đội tham dự vòng chung kết.
Sau đây là kết quả vòng sơ loại.

5 đội đoạt vé vào vòng chung kết:

Đội 10: điểm TB 8.04
Đội 9: điểm TB 7.67
Đội 7: điểm TB 7.50
Đội 5: điểm Tb 7.19
Đội 1: điểm TB 7.03


Các đội khác điểm TB như sau: Đội 2 – 6.82; Đội 3 – 6.57; Đội 4 – 6.15; Đội 6 – 6.93; Đội 8 – 7.0; Đội 11- 6.88.
10 thành viên từ 6 đội bị loại được lựa chọn vào vòng chung kết:

Đội 2: Tạ Thạc Thịnh, Nguyễn Thu Hương;
Đội 3: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Kim Thư;
Đội 6: Nguyễn Thu Lê, Luyện Việt Hùng, Nguyễn Thị Thanh Tâm;
Đội 8: Triệu Thị Tri;
Đội 11: Nguyễn Thị Khanh, Trần Thùy Linh.



Các thành viên nêu trên sẽ được lựa chọn vào danh sách các đội tham dự chung kết theo hình thức bốc thăm.
Sau khi thống nhất với BGK, BTC sẽ chính thức thông báo về hình thức tổ chức vòng thi chung kết tới toàn thể các thành viên.
Thời gian tổ chức vòng thi chung kết dự kiến vào Thứ 7 tuần sau (20/11).

Một số hình ảnh về cuộc thi: 

Các nhân viên IRS đến từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc thi
Mr. Nguyễn Trọng Tuấn phát biểu phát động cuộc thi
Ban giám khảo bao gồm ban lãnh đạo IRS và những nhà đầu tư quen thuộc tại sàn IRS

Quả thật, những câu hỏi rất hóc búa !

9 tháng 11, 2010

Cuốn sổ tiết kiệm đặc biệt

Hôm nay là ngày cưới của Monica và Tom. Họ quyết định làm lễ sau một thời gian dài yêu nhau. Khi tiệc cưới vừa kết thúc, mẹ Monica đưa cho con gái cuốn sổ tiết kiệm 1000 đô la. Bà nói:


“Monica yêu quí, con hãy cầm cuốn sổ này và giữ gìn nó như một cuốn hồi kí ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Mỗi khi các con cùng đón nhận một niềm vui hoặc khoảnh khắc hạnh phúc, hãy gửi một số tiền vào tài khoản và ghi chú bên cạnh đó. Kỉ niệm càng đáng nhớ, các con càng gửi nhiều tiền hơn.


Hôm nay mẹ đã gửi số tiền đầu tiên vào cuốn sổ đó để kỉ niệm cho ngày đặc biệt này. Con hãy bảo Tom làm như vậy. Chỉ khi thời gian qua đi, các con sẽ biết được mình đã hạnh phúc như thế nào”.


Khi trở về nhà, Monica hào hứng kể cho Tom nghe về lời dặn dò của mẹ. Họ cho rằng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời.


Thời gian qua đi, Monica và Tom đều thường xuyên gửi tiền vào tài khoản vào mỗi dịp đặc biệt diễn ra trong cuộc sống của họ.


* Ngày 7/2: Gửi 100 đô - Nhân dịp sinh nhật Tom sau ngày cưới.

* Ngày 1/3: Gửi 300 đô - Mừng Monica được tăng lương.

* Ngày 20/3: Gửi 200 đô - Kỉ niệm chuyến du lịch của hai vợ chồng tại Bali.

* Ngày15/4: Gửi 2000 đô - Monica đã mang thai

* Ngày 1/6: Gửi 1000 đô -Tom mới được thăng chức.


Và cứ thế, khi năm tháng qua đi, tình cảm giữa Monica và Tom không còn như trước. Họ bắt đầu nảy sinh những xung đột, cãi cọ vì những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống gia đình trở nên tồi tệ. Họ không thể nói chuyện và chia sẻ được nữa. Họ cảm thấy hối hận vì mình đã lấy phải một người hoàn toàn không phù hợp. Tình yêu dần dần trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.


Một ngày nọ, Monica nức nở tâm sự với mẹ:

- Mẹ, chúng con không thể chịu đựng nhau hơn được nữa và sẽ quyết định ly dị. Con thấy hối hận vì đã cưới người đàn ông đó làm chồng.


- Con hãy làm những điều con muốn nếu cảm thấy thực sự không thể duy trì được cuộc hôn nhân này. Nhưng trước khi các con ly dị, hãy làm điều này trước đã. Con nhớ cuốn sổ tiết kiệm mẹ đã đưa cho con trong ngày cưới chứ? Con hãy rút toàn bộ số tiền đó ra và tiêu hết.


Trên đường về, Monica nghĩ về điều mẹ nói. Cô lái xe đến ngân hàng và rút toàn bộ tiền trong tài khoản. Trong khi chờ đợi, cô mở cuốn sổ ghi chép ra đọc. Bỗng nhiên, cảm xúc về quãng thời gian hạnh phúc chợt ùa về. Monica nhìn vào từng nét chữ quen thuộc mà cô đã hạnh phúc biết bao khi được viết vào đó. Mắt cô bỗng ướt nhoè. Có cái gì đó đè nặng trong lòng, cô quyết định rời khỏi ngân hàng để về nhà.


Monica đưa cuốn sổ tiết kiệm cho Tom và đề nghị anh hãy tiêu hết tiền trong tài khoản trước khi họ li dị.


Ngày hôm sau, Tom đưa lại cuốn sổ cho Monica. Cô bất ngờ nhận ra có một số tiền mới được chuyển vào cuốn sổ tiết kiệm kèm theo một dòng ghi chép: “Hôm nay là ngày anh nhận ra rằng mình đã yêu em biết bao trong suốt quãng thời gian chung sống. Em là người đã mang hạnh phúc đến cho anh”. Họ cùng ôm nhau khóc.


Cuốn sổ đến giờ vẫn còn, chưa mất đi đồng nào. Chúng ta không hề biết rút cuộc họ đã tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng chính số tiền đó giúp họ nhận ra được giá trị của niềm hạnh phúc đã trải qua trong cuộc sống.

(St)

8 tháng 11, 2010

Vợ chồng

Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị.
Xe qua đèo: sợ.
Lên núi cao: sợ.
Biển sóng lớn: sợ.
Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
- Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!

Công ty phá sản.
Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp.
Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
- Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!
(St)

Thư giãn

1. Một nhà triệu phú lái một chiếc xe sang trọng trị giá 200 ngàn đô đến ngân hàng, và đề nghị được vay 1.000 đô, thế chấp bằng chiếc xe. Sau khi xem giấy tờ xe, ngân hàng đồng ý cho vay. Hai tháng sau, nhà triệu phú quay lại ngân hàng thanh toán tiền và lấy lại chiếc xe. Nhân viên ngân hàng hỏi:
- Chiếc xe này trị giá rất nhiều tiền, ông có thể vay nhiều hơn số đó. Vậy tại sau ông chỉ vay có 1.000 đô?

Nhà triệu phú cười và trả lời:
- Tôi không vay tiền, tôi đến đây để gửi xe. Nếu tôi gửi xe ở gara bên kia đường, tôi phải trả 200 cho 2 tháng. Còn ở đây tôi chỉ phải trả 50 cho tất cả tiền lãi và lệ phí.

Bài học: mọi người chỉ xem ngân hàng là nơi để đến vay tiền. Nhà triệu phú lại có thêm một chiều nhìn khác. Ông xem ngân hàng là nơi gửi xe giá rẻ. Và ông đã có lý.

2. Một người ăn mày tiến gần một quý ông sang trọng trên đường phố.
- Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô la được không?

Người đàn ông sang trọng trả lời:
- Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu, phải không?
- Không, thưa ngài, tôi không biết uống rượu. Người ăn mày đáp lại.
- Bạn sẽ không quẳng nó vào cờ bạc, phải không? Người đàn ông sang trọng hỏi.
- Không. Tôi không chơi bài. Người ăn mày trả lời.
- Bạn sẽ không đi chơi gôn chứ?
- Không bao giờ, tôi không biết chơi gôn. Người ăn mày nói.

Người đàn ông tỏ vẻ hài lòng và mời người ăn mày về nhà dùng cơm với ông ta.
Người ăn mày hăm hở đồng ý. Khi họ đang đi, người ăn mày hỏi:
- Vợ ông sẽ không nổi giận khi thấy ông mời một người như tôi về nhà của ông à?
- Chắc là có, nhưng cần như thế. Tôi muốn giới thiệu ông với cô ấy để cô ấy biết một người đàn ông không uống rượu, cờ bạc và không biết chơi gôn thì sẽ như thế nào. Người đàn ông nói.
(St)

5 tháng 11, 2010

4 tháng 11, 2010

Thư giãn: Hỏi xoáy, đáp xoay

3 tháng 11, 2010

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em…

Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em…
(Aki Kokoro)

2 tháng 11, 2010

Một số hình ảnh về chuyến đi ủng hộ đồng bào Miền Trung của IRS









Người dân vui mừng khi nhận hàng cứu trợ



Người đi cứu trợ vui khi hàng được phát hết đến tay người dân



Thóc trong nhà dân đã nảy mầm và mốc meo



Ngồi trên gác xép như thế này với ngói đã lật sẵn



Con thuyền cứu nạn đã không cứu được người chủ của nó



"Dừa ngã ngổn ngang, xơ xác bờ tre"



2.9m là mức nước lũ sâu nhất đo được trên tường nhà



Sập nhà với cảnh màn trời, chiếu đất



Có gác xép là một may mắn với một số gia đình nơi đây



"Cõi trần gian... sẽ không hoang tàn nếu vắng ...lũ đi qua"



Một miếng khi đói...



Ngoài kia, con sông Ngàn Sâu vẫn cuộn chảy


Sẵn sàng chi viện. Tất cả vì Miền Trung thân yêu !