22 tháng 3, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Em còn nhớ?"


Em nơi đó đang buồn hay đang vui?
Mưa tháng Ba nào đủ làm ướt tóc
Những nỗi buồn của ngày hôm qua nữa
Chẳng thể nào khiến mắt tôi cay

Em biết không nào, ơi tháng Ba xưa
Em mắc nợ tôi một lời hò hẹn
Góc phố quạnh hiu vì thiếu đi nửa bóng
Nửa bóng bơ vơ nào biết lối về

Hãy cứ cười đời ngạo nghễ nữa đi
Những chiếc lá còn biết tìm nhau ủ ấm
Tôi dùng hết trái tim yêu để sống
Em tìm ai khi gió lạnh về?

Tháng ba lang thang chiều phố dài lê thê
Giật mình nhớ ra tôi đã gặp em nơi đó
Cuộc đời ta còn nợ nhau điều gì nhỉ
Như là một chút men say

Mắt tìm mắt và môi lại tìm môi
Để ngàn năm sau vẫn còn mang nợ
Em ở nơi xa chắc gì đã nhớ
Tôi uống trọn chiều, biết mấy cho say

Hình như em còn nợ tôi một ngày
Tháng ba nắng tràn ngang bậc cửa
Màu hoa sưa vẫn vẹn nguyên niềm nhớ
Có lời giải thích nào cho lỗi hẹn không em

Tháng ba đi hoang
Một chút thì thầm bên tai khe khẽ.
Em mắc nợ tôi một vần thơ dang dở.
Để riêng tôi ôm nỗi nhớ ngược mùa...

Mưa tháng Ba không đủ làm ướt tóc đâu em
Cũng giống như tôi không đủ làm em nhớ
Nhưng em biết không, tình ta là duyên nợ
Để suốt đời tôi mãi đa mang

Em còn nhớ nợ tôi điều gì không?
Tháng Ba sắp qua mất rồi em ạ!

Bình Nguyên

0 comments: