4 tháng 6, 2010

Không pha loãng niềm tin!

Hãy thật lòng khi em viết vần thơ
và đừng nghĩ đến dở, hay em nhé
bởi hay nhất chính là em có thể
trải lòng mình lặng lẽ trải lòng thôi...

Ừ, đôi lúc buồn chán giọt sương rơi
nhưng em nhé, đừng xa rời khát vọng
mọi con đường sẽ chẳng bao giờ đóng
bình minh về sương mỏng sẽ mau tan!

Ừ, đi giữa nắng hè ve râm ran
nhưng mới có những làn xe phượng cháy
nào ai muốn giữa tầng không nóng chảy
mới dạt dào cơn mưa lấy oi đi

Ừ, đôi lúc không tránh được nghĩ suy
trăn trở với những vì sao thổn thức
để ta biết đang sống trong đời thực
nhưng vẫn cần vài ba bức tranh thơ

Không phải để trốn mình trong mộng mơ
nhưng ta có chút thời giờ thư giãn
để ta biết giữa những mùa nắng hạn
mưa sẽ về, không pha loãng niềm tin!

Song Duy

4 comments:

Trong sáng tác nghệ thuật, một ý thơ, một ý tưởng, thường “bật” ra trong những phút “mơ”. Nếu quá tỉnh táo, sẽ không có tác phẩm. Luôn có sự mâu thuẫn giữa đời thực và đời thơ ở người sáng tác. Càng trải nghiệm qua khốn khó, phũ phàng, thơ họ càng “bay”.

Đời thơ khác đời thực bởi tư duy không bao giờ chịu vào khuôn khổ. Nó luôn phá rào vượt trước thời đại, đến mức bị coi là “hâm”, xa rời thực tế. Nhưng lịch sử đã chứng minh: có những cái “hâm” dự báo trước tương lai, mà phải mất nhiều thời gian, người ta mới nhận thức ra được. Giá trị của văn học, thơ ca là ở chỗ ấy. Nó định hướng cho xã hội cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và muôn mặt của đời sống.

Song Duy làm thơ cũng rất táo bạo, triết lý và nhiều hình ảnh. Không biết người đời có xếp bạn vào dạng “hâm” hay không, song với tôi là rất đáng nể.

Xin cảm ơn BBT.

Song Duy làm thơ hay quá! Thấy có chút gì đó hơi hướng của thơ Xuân Quỳnh. Ko pha loãng niềm tin, chơi ck cần điều này lắm đó. Hì

Em sẽ viết bài thơ
Cho cây mùa xanh lá
Oi bức mùa nắng hạ
Gọi một tiếng "mưa về"

Em sẽ viết lê thê
Dài theo bờ nỗi nhớ
Trời xanh kia nức nở
Một cánh én lạc đường

Em sẽ viết yêu thương
Thả trên con tàu giấy
Cho người ta tìm thấy
Dòng chữ nhạt như mơ

Em sẽ viết vần thơ
Viết nhiều... nhiều anh ạ
Viết về người xa lạ
Viết chia sẻ yêu thương...