25 tháng 1, 2010

3 comments:

Ảnh đẹp và ý nghĩa quá! Cảm ơn bác Đinh Tiến Cường.

Đi lễ bà chúa kho, rồi làm từ thiện! Ít có nơi đâu, hai điều này lại xảy ra cùng một lúc. Đến với “bà chúa kho” là để vay mượn tiền bạc, kêu cầu “bà” phù hộ cho việc làm ăn được thuận lợi. Ấy thế mà, tiền vừa vay xong, lại tự nguyện đóng góp vào từ thiện, với cái tâm là muốn chia xẻ nỗi đau với những mảnh đời bất hạnh.

“Bà chúa kho” chắc chắn sẽ hài lòng vì đồng tiền” bà” cho vay được dùng vào việc hữu ích .” Bà” sẽ phù hộ cho các NĐT- IRS, sinh sôi những đồng tiền gấp 5 gấp 10 lần, để rồi lại làm những việc là để cái “đức” cho con, cho cháu sau này.

Thật là những tấm lòng vàng của các NĐT- IRS.

Nhìn các em nhỏ ngơ ngác, thẫn thờ mà thấy con tim nhói đau.
"Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng". Thần may mắn sẽ mỉm cười với các em, chắc chắn không chỉ là 70%(theo số liệu thống kê)!