26 tháng 1, 2010

Người con gái mặc quần


Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì là lành rách cũng long lanh

(Bùi Giáng)

9 comments:

Hôm qua tẩn ngẩn tần ngần
Đọc "người con gái mặc quần"
Phải quần hôm qua đã bẩn?
Em giặt em phơi trên sân?


Hôm nay ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Gép từng con chữ thành thơ
Thôi thì quần em em mặc
Mà sao vẫn nghĩ vẩn vơ


Rồi mai thẹn thẹn thùng thùng
Muốn hẹn em đi chơi chung
Mà sao cứ thấy không ổn
Nhỡ em mặc chiếc... "Váy nhung"

Xin chào tác giả Light,

BBT rất muốn được gặp tác giả để có thể trao đổi về ý tưởng thành lập hội những NĐT yêu thơ trong CLB.
Đồng thời BBT sẽ gửi tặng tác giả Light một món quà lưu niệm nhằm ghi nhận những đóng góp của tác giả trong thời gian qua cho Blog.

Kính mời tác giả liên hệ với BBT theo số máy: 3 9444 6666 (máy lẻ: 601) hoặc 0913 222 949 (gặp Mr. Hoàng).

Xin cảm ơn !

BBT

Đọc những vần thơ của Light
Em rất muốn biết Light là ai?
Mong câu hỏi không bỏ ngỏ mãi
Em sẽ được biết vào nay mai :)

Vẫn biết điều đó đâu quan trọng
Mà sao em cứ thấy nhớ mong (^^)
Light ơi, Light có vừa lòng
Cho em được thỏa ước mong của mình? :)

Light còn bé lắm chị Chung ơi
Xin chị hãy gọi em, xưng tôi
Ngôn ngữ cuộc đời, ôi rắc rối
Nào thả hồn thơ theo mây trôi

Light cũng xin ngỏ với anh Hoàng
Phải khen tác giả Ích xờ Tê
Ngôn ngữ, câu từ trau chuốt thế
Đọc văn ai cũng thấy thật.. "phê"

!!!

Thơ Light hay quá, Light ơi
Đọc xong chẳng biết trả lời em sao
Chúc em sức khỏe dồi dào
Thả hồn thơ mãi bay cao với đời!^^

Thơ light hay quá là hay...

Bất kỳ một chủ đề nào light cũng có thể xuất "khẩu" thành thơ ngay được. Tuy nhiên mình nghĩ rằng có khi hay hơn là light ko nên xuất hiện vì đôi khi sự bí ẩn cũng có cái hay và lý thú của nó làm cho mọi người phải tò mò và cái gì hay cũng nên có một chút bí ẩn light nhé.

Chung.pth trước đây ko biết làm thơ nay vì có light cũng trở thành nhà thơ rùi đó. ko biết bỗng ngày nào mình cũng trở thành "nhà thơ" thì sao nhỉ.???

Mong rằng light hãy tiếp tục làm thơ để mọi người thưởng thức nhé.

HN

Cảm ơn những lời chia sẻ của HN. Comment của HN đã giúp mọi người hòa hợp và hài lòng, phải không Light?^^

Ôi thế lại là "The Hidden Charm" rồi !
Thôi cũng đành chấp nhận bí mật vẫn chưa được "bật mí" vậy.

Bí mật là gì, bí mật ơi
Bật mí mất rồi, còn chi vui
Muôn vạn người ta chưa gặp mặt
Ngàn vạn người, biết cũng để rồi thôi

^^

Có bấy nhiêu năm một cuộc đời
Thơ là vần điệu góp vui thôi
Trăng gió sương đêm về phố nhỏ
Nỗi lòng bày tỏ "bạn và tôi"

:P