21 tháng 1, 2010

Thư giãn

Đàn ông & Đàn bà


- Đàn ông: Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
- Đàn bà: Gặp rồi. Tôi làm lễ tân ở bệnh viện điều trị những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

***
- Đàn ông: Hình như tôi đã gặp chị ở đâu đó rồi thì phải?
- Đàn bà: Đúng rồi. Và đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đến nơi đó nữa.

***
- Đàn ông: Nhà anh hay nhà em?
- Đàn bà: Cả hai. Anh về nhà anh và tôi về nhà tôi.

***
- Đàn ông: Anh muốn dâng hiến cuộc đời anh cho em.
- Đàn bà: Xin lỗi. Tôi không nhận những quà tặng rẻ tiền.

***
- Đàn ông: Anh có thể nói chắc chắn rằng em muốn anh.
- Đàn bà: Đúng rồi. Tôi muốn anh xéo đi.

(St)

2 comments:

TTCK chán quá nhỉ, tôi xin góp vui hai câu chuyện sau:

Chuyện vui thứ nhất

Có một ông sếp và cô thư ký làm việc cùng nhau rất lâu và ăn ý. Một hôm cô thư ký hốt hoảng bảo sếp: Anh ơi em có bầu rồi
Ông sếp bảo: Chết, thế thì tới viện giải quyết đi
Cô gái nói : Nhưng thai 5 tháng rồi ko thể làm gì đc nữa rồi phải sinh thôi
Hai người bàn tính một hồi cuối cùng ông sếp nói: anh thì ko thể bỏ gia đình anh được rồi, thôi Em mang tiền đến italia để sinh con đi sau này khi sinh xong rồi anh sẽ thu xếp sang thăm em và con.
Cô gái ko muốn nhưng ko còn cách nào khác nữa đành phải chấp nhận đi nhưng trước khi đi cô gái hỏi: thế sau khi sinh con xong em sẽ thông báo cho anh thế nào đây?. Ông sếp nghĩ một lúc rồi nói:
Em ko cần gọi điện, chỉ cần nhắn tin ngắn gọn “Mì Spageti” là anh hiểu ngay.
Sau đó cô gái cầm tiền sang italia để sinh con. Một hôm sếp có ĐT của vợ gọi từ nhà đến bảo là ống ý có nhắn tin từ italia mà nội dung rất lạ.
Ông sếp bảo bà vợ là ko có gì đâu, cứ để đó về ông ta sẽ xem. Sau khi về đến nhà xem xong tin nhắn, ông sếp ngất xỉu ra đất và bà vợ phải đưa ông sếp cấp cứu vào bệnh viện. Vào đến viện Bác sỹ hỏi vì sao thì bà vợ chỉ nói là ông sếp ngất ngay sau khi xem xong tin nhắn từ italia. Ông Bác sỹ bảo thế thì đưa điện thoại để xem thì thấy có tin nhắn như sau:
Mì spageti, Mì spageti, Mì spageti, Mì spageti, 2 với 1 xúc xích và 2 viên thịt, 2 thì ko.


Chuyện vui thứ hai.

Thơ về sách

Có hai vợ chồng mới cưới, những ngày đầu tiên ông chồng rất hăng hái yêu vợ và hứng lên đọc thơ như sau:

Sách mới nên anh phải đọc liền.
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.
Anh còn tái bản nhiều lần nữa.
Em để cho anh giữ bản quyền

Sau một thời gian sống với nhau lâu lâu rồi thấy anh chồng ko còn nhiệt tình nữa bà vợ mới nói:

Sách đã cũ rồi phải ko anh.
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Ko còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách bâng khuâng giấc mộng lành.

Lúc đó ông chồng lại đáp lại :

Sách mới người ta nhìn phát thèm
Sách mình cũ rích chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui chuyện cũ mèm

Khi đó có Anh hàng xóm bên cạnh thấy thế thốt lên :

Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
Thấy anh đọc riết cũng phát thèm
Định tính hôm nào sang đọc lén
Xem còn trang nào a chưa xem.

___________________________

Năm xưa đặt lệnh mua trần
Cuối phiên giảm điểm muôn phần đắng cay
Ai ơi nhớ lấy câu này
Cứ ham đua lệnh có ngày lỗ to
Về nhà vợ lại mắng cho
Sao mà ngu rứa, “bẫy bò” biết không?
Cổ về cắt lỗ vừa xong
Mấy thằng quỹ lớn đồng lòng đánh lên
Đóng phiên mụ vợ lại rên
“Bẫy gấu” học mãi mà quên mất à?
Trăm năm trong cõi người ta
Mua đỉnh bán đáy hẳn là ít khôn
Ngày xưa giày dép bóng … lộn
Ô tô, gái đẹp hút hồn vây quanh
Bây giờ nhà cửa tanh bành
Cũng vì buôn chứng mà đành bán đi
Anh hùng lỡ vận mấy khi
Đành dùng đòn bẩy để phi lệnh vào

"Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết cho chân vào cùm"
Tối về cố chùm chăn lên
Nằm mà suy nghĩ có nên bán nhà

(CV)