27 tháng 1, 2010

Hãy sẻ bớt cho anh



Anh thấy trong ánh mắt em sâu
Một niềm riêng giăng sầu muôn lối
Giấu làm gì những điều em muốn nói
Sẻ đi nào cho đỡ nặng con tim

Anh thấy trong mắt em
những thương nhớ nổi chìm
Lênh đênh đấy có trôi đi đâu chứ
Anh hiểu em mà những nỗi đau quá khứ
Có bao giờ hết sẹo được ngay đâu

Em hãy sẻ cho anh
những trằn trọc đêm thâu
Em hãy sẻ cho anh
những sắc màu u tối
Em hãy sẻ cho anh
những điều em muốn nói
Anh hiểu em mà hãy sẻ bớt cho anh!

(Bạch Mai - Nhân vật ẩn danh tại IRS)

10 comments:

Lời chàng trai chân thật, thiết tha. Có con tim nào mà không lay động? Chỉ cần như thế thôi là đủ. Khi ta biết , người bên cạnh mình sẵn sàng chịu đựng, chia xẻ những nỗi niềm xót xa trong quá khứ, như thế cũng đủ làm vợi đi nỗi đau rồi. Không cần thiết phải nói ra. Thời gian sẽ cho họ tất cả: Vết thương cũ liền sẹo, tình yêu mới nảy nở, và hạnh phúc thật sự đang chờ đón.

Bài thơ quá hay. Cảm ơn bạn Bạch Mai nhiều.

IRS có nhiều nhân tài quá, bai thơ rất chân tình, sâu sắc
Không trung bị rạch nát
Chớp và sấm đổ hồi
Những lằn sét giữa trời
Lao như loài thú dữ

Em ngồi im tư lự
Thảng thốt mắt buồn lo
Từng chặp dài tiếng nổ
Bốn bề mưa mịt mù

Em ơi! đừng sợ hãi
Đất trời dù rung rinh
Một cây thu lôi đứng
Thu hết sét vào mình

Em cứ sống êm ả
Bao sấm sét cuộc đời
Nhằm em - anh nhận cả
Đau đớn mình anh thôi

Tình yêu và hạnh phúc
An ủi anh một đời...
Sống một trời bão táp
Anh ... và cây thu lôi
-Lữ Huy Nguyên-

Bài thơ bạn Chicken st rất hay. Không biết bạn là nam hay nữ. Nếu là nam, được đứng chết như cột thu lôi, thì cũng đáng một đời để yêu đấy chứ! Hì hì. Nếu là nữ, thì hơi khó xử đấy. Với một tâm hồn yêu thơ như thế này, dễ có đến hơn một cột thu lôi đứng cạnh mình ấy chứ. Không biết lúc ấy bạn sẽ chọn ai đây! Chả lẽ lại để cho hai hoặc vài người cùng chết hay sao? Hì hì

Bác XT ơi, hạnh phúc biết bao cho người con gái có một cây thu lôi đứng cạnh. Chỉ một cây thôi mà tìm được trong đời cũng là vô cùng khó rồi, chứ em chẳng dám mơ ứơc đấy là con số nhiều đâu ạ.

Bac XT oi, em da bi me hoac boi nhung comment cua bac tren blog Irs, vua dung di nhung vo cung sau sac!

Em cũng rất thích những comment của chicken, ngắn gọn, nhưng luôn làm bật lên được những gì mình muốn nói :).

Thế là sáng nay nắng đã lên
Ánh mắt em cũng đỡ buồn hơn nhỉ
Ngày đẹp trời, em ơi đừng bỏ phí
Đi làm nào. Anh sẽ đón em.


Có nỗi đau nào ai cũng dễ làm quen
Cũng như tình cảm anh dành cho người ấy
Em thấy đấy, tình yêu đơn giản vậy
Đến tận bây giờ, mình chỉ ít gần nhau...


Hãy gọi anh khi mệt mỏi, buồn, sầu
Than vãn
Hét to
Trách móc
Im lặng
Và em sẽ thấy bên anh còn có nắng
Dẫu ngoài trời mưa vẫn buốt, vẫn rơi

Tang Light
va tang em

Du ngoai troi mua van buot, van roi
Em van co nguoi dua don em deu
Anh nhin em sau xe, long da diet
Them mot ngay duoc dua ruoc em di

Oi cuoc doi sao chang cong bang
Nguoi qua thua, nguoi qua thieu ban oi
Du chi la niem mong uoc nho nhoi
La hang ngay duoc dua em den so

em oi
khi nao
ban em
co lo
hong xe
em hay nho con co nguoi khac nhe.
Dung de anh phai mai mai ngam ngui
Nhin em luot nhu bong cau qua cua
Nhu anh da tung thay
Nhieu ngay qua

Thơ của Bạch Mai sâu sắc quá,lớn hơn nhiều so với tuổi của em đấy.
Xin chúc mừng và hy vọng ý tưởng thành lập hội thơ trong CLB sẽ được các tác giả như Bạch Mai, Light hưởng ứng

Phố đêm buồn khắc nỗi nhớ không tên
Đem gió lạnh về ru cây xào xạc
Trăng thấy phố buồn, nỗi buồn man mác
Sao không ngỏ lời? Trăng hỡi, trăng ơi


Cả tháng trời, Trăng tròn 1 lần thôi
Trải ánh sáng nhẹ nhàng lên phố
Dưới hàng cây, ánh bạc dần loang lổ
Rồi mập mờ truớc ánh đèn khuya.


Người yêu ơi em có biết phố kia
Đã chót lỡ yêu chàng trai nọ
Biết bao đêm đưa người yêu về phố nhỏ
Rồi lặng thầm ôm cái lạnh vào tim


Cà phê đêm, thuốc lá tựa xà lim
Giam nỗi nhớ của trăng và của phố
Người đưa em về, hôm nay đâu còn nữa
Chỉ có mây ngăn phố và trăng ...


@IRS
Thơ Light buồn chỉ phố và trăng
Nào dám sánh với "nhà thơ của phố"
Bác XT ơi, em làm cây thu lôi nhớ
Hứng sét vào mình, bớt gánh nặng cho anh

Chicken ơi, vẫn còn nắng màu xanh
Đang lấp ló, trong màn đêm của dark
Thơ viết vội vàng ai ơi đừng bỏ mặc
Nhận xét vài dòng là hơi ấm...
...lòng em!!!