15 tháng 3, 2010

11 comments:

Chúc mừng Chung nhân ngày quan trọng nhất của cuộc đời.
Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc !!!

Vườn nhà em Chung có nhiều hoa quả hay sao mà các nhà đầu tư hái lộc nhiều ghê, lại còn đánh đu cả trên cây mới chết chứ !

Anh Cường: chụp cùng chuối của anh đây này. Chụp cả buồng làm gì !!!

Chị Ngân: Ổi chị hái được hơi bị ngon đấy nhé, có anh nào dám đọ không ???

Một lần nữa xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.
một đám cưới rất vui cà cũng rất khó quên đối với nhiều nhà ĐT, đúng như anh XT nói bữa tiệc trong KS 5 sao không thể đầm ấm và vui vẻ hạnh phúc như bữa ăn cưới của Hồng Chung được.
Nhắn riêng cho các bạn nữ IRS chưa có gia đình là tranh thủ làm đi,lần đầu chưa vui thì ta làm tiếp, làm tiếp đến khi nào thật vui mới thôi nhá.Chúng tôi là những NDT luôn luôn ủng hộ.

Công nhận là tiệc cưới của em Chung rất lạ miệng và ngon. Độc đáo nhất phải kể đến là món bánh cuốn và bánh dày

Thêm món bánh tráng đêm tân hôn nữa thì đúng là ENDING LOVE. Hãy cố gắng giữ gìn nhé Chung.pth đừng nghe lời Anonymous gì nói mà hối không kịp. Ông/bà ấy bây giờ muốn làm lại lần nữa thì cũng chảng tốt hơn được nữa đâu. Nhớ bỏ lợn ít tiền mua xe cho con anh để trả nợ.
(Văn Võ)

Nhìn ảnh cưới của em Chung trên blog mà tiếc quá ko đi đi dự được để trèo cây hái quả và mừng cho các em vì anh có việc bận đột xuất dù đã có kế hoạch. Chung thông cảm cho anh nghe.

Nhân dịp ngày vui trăm năm mới có 1 lần của hai em Chung-Hưng, anh chúc các em luôn hạnh phúc và mãi mãi bên nhau.

LTN

@all: Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều vì đã vượt đường xá xa xôi về chung vui cùng gia đình em.
Em cũng rất cảm ơn cả nhà vì đã gửi quà mừng, những lời chúc tốt đẹp nhất mừng hạnh phúc cho em.

Em thấy vui và ấm lòng khi được sống giữa mọi người... :)

@Văn Võ: Anh xúi em bỏ lợn tiết kiệm thì không biết đến bao giờ em mới có đủ tiền mua xe cho con anh ^^. Phải đầu tư chứng khoán, lướt sóng mới đúng chứ, anh nhỉ?! :D

@LTN: Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vườn nhà em chắc sẽ vẫn còn để đợi anh Nghĩa (khi nào có dịp) về trèo cây hái quả đấy ạ :D

Em cũng chúc anh, chị Nga và hai em mạnh khỏe, mãi ấm êm, hạnh phúc, anh nhé!

Chúc mừng chị Chung ! Chúc anh chị TRăm Năm Hạnh Phúc ^^