20 tháng 3, 2010

VUI VUI: "BUÔN DƯA LÊ" CUỐI TUẦN !!!


Cun_bong: về nhà rồi áh?
small_kitty: uah
Funny_baby: he
Cun_bong: tưởng đi chơi về khuya
Cun_bong: hehe
Funny_baby: vừa về đến nơi
small_kitty: nhanh thía
small_kitty: hết 1 tuần
Funny_baby: uhm
Cun_bong: tuần này nhanh thật
Cun_bong:
Funny_baby: thật sung sướng khi trước mắt là 2 ngày nghỉ
Funny_baby: mai ngủ nướng
small_kitty: cả nhà có kế hoạch gì chưa
small_kitty: đi đâu ko
Funny_baby: hik
Funny_baby: cũng chưa bit nữa
Cun_bong: chắc là ngủ và đi chơi
small_kitty: em đang chiến tranh với ng iu
small_kitty: hic
small_kitty: chả bít đi đâu
Funny_baby: dzậy hử?
small_kitty: à
small_kitty: hình như
small_kitty: Chị U và a M đang có vấn đề gì hay sao í?
small_kitty: cả nhà có để ý ko
small_kitty: dỗi hay sao í
Cun_bong: uh mấy hôm nay thấy 2 người cứ hằm hằm
Cun_bong: mình nhìn cũng sợ
Funny_baby: hok fải đâu
small_kitty: sao
Funny_baby: tâm trạng thường gặp của những người đang iu mờ
small_kitty: chả bít đã iu chưa
Funny_baby: hì
Cun_bong: thế là abc thật áh
Cun_bong: hihi
small_kitty: mới đang thích thui
Cun_bong: vui quá
Funny_baby: tình trong như đã...
small_kitty: hé hé
Funny_baby: mặt ngoài còn e... mờ
Funny_baby: hì hì
Funny_baby: uhm
Funny_baby: abc rùi
small_kitty: hihi
Cun_bong: 2 người đẹp đôi đó nhỉ
small_kitty: uah
small_kitty: hợp
Cun_bong: chị duyên dáng
Cun_bong: anh chất phác
Funny_baby: trai tài gái sắc
small_kitty: trai anh hùng gái thuyền quyên
small_kitty: he he
small_kitty: cho đi quảng cáo điện thoại đi
Funny_baby: hum nay thấy tâm trạng khác hen?
Cun_bong: hôm nay thấy cả 2 người đều cười như trúng xổ số
Funny_baby: làm cả phòng vui lây
Cun_bong: làm mình vui lây
small_kitty: uah
small_kitty: chắc làm lành rùi
small_kitty: đúng ko chị H?
Funny_baby: uhm
Funny_baby: có
Funny_baby: làm lành oỳ
Funny_baby: hum wa a M nt cho U
Funny_baby: hỏi thăm tình cảm lắm nhé



Cun_bong: hí hí
Funny_baby: làm U xao xuyến
Cun_bong: thik quá
Funny_baby: hihi
Funny_baby: mà cứ có tâm trạng hok bình thường thía nào í...
Funny_baby: hay cười 1 mình nhá
Cun_bong: hí hí
small_kitty: đúng rùi
Funny_baby: hay làm mọi người cười nhá
Cun_bong: mấy hôm trc thấy ôm laptop ra 1 xó ngồi làm
Funny_baby: chả bù mí hum trc
Funny_baby: hik
Funny_baby: hehe
small_kitty: lại còn bắt e chuyển chỗ cho nó hợp phong thủy chứ
Cun_bong: chiều nay thấy cứ chạy đi chạy lại
Cun_bong: rõ là có chuyện
Funny_baby: đâu
Funny_baby: từ chiều hôm wa rùi mờ
Funny_baby: sau khi nhận đc tn đó
Funny_baby: uhm
Funny_baby: hihi
small_kitty: uhm
Cun_bong: thik bỏ xừ còn cứ kiêu làm khổ anh ý
small_kitty: có vẻ thao thức bồn chồn phết
small_kitty: trưa ko thấy ngủ
small_kitty: nằm tâm sự ỉ ê với cái C phòng TV
Funny_baby: rùi khoe tin nhắn lun mờ
Funny_baby: ôi tình iu...!
Funny_baby: làm con người ta thay đỏi tâm trạng nhanh thật nhỉ
Funny_baby: hì
Funny_baby: uhm
Funny_baby: lúc chị về thấy đang tâm sự ác chiến lém
Cun_bong: trưa nay a M còn ra thì thầm j ấy với U
Funny_baby: hehe
Cun_bong: hỏi han ăn uống
Funny_baby: rùi dặn dò này nọ nữa...
Cun_bong: ui tình củm quá cơ
small_kitty: lúc trưa nay nhé a í rủ chị U đi ăn, lúc đầu ch U còn ngại ko đi vì đang đứng với tụi mình
Funny_baby: hihi
Cun_bong: hehe
Cun_bong: quả đó bùn cười nhất
small_kitty: lúc sau mọi người bảo "thui đi đi"
small_kitty: mới cười cười ngại ngại rùi đi lun
Funny_baby: hihi
Cun_bong: uah, cứ ngại xong rồi mình giục đi cái là nhảy tót từ trên bàn xuống chạy mất
small_kitty: he
Funny_baby: Lúc sau, có mình chị chuẩn bị đi ngủ ở phòng mình
Funny_baby: thấy 2 ng đi ăn về
Funny_baby: cười tươi lắm
Funny_baby: nói chuyện cũng tình củm nữa
Cun_bong: chuyện
Cun_bong: mấy ngày ko nói chuyện
Cun_bong: nhớ chết đc
Funny_baby: hehe
Funny_baby: uhm
Funny_baby: đúng
Funny_baby: hnay fải bù lại bao ngày thi gan chớ
Funny_baby: mặc dù trong lòng nhớ chịu hok nổi
Funny_baby: mà ko ai chịu ai
small_kitty: Ui! Cả nhà đợi e tí
small_kitty: à
small_kitty: bạn em điện thoại
small_kitty: chắc làm lành đây
small_kitty: vậy nhé! e out đây
Funny_baby: hik
small_kitty: mọi ng nói chuyện típ đi
small_kitty: ok
small_kitty: ngủ ngon nhá
small_kitty: hihi
Cun_bong: uh thôi lượn đi ngủ thôi
Funny_baby: uhm
Funny_baby: thui chị cũng chbị đi ngủ đây
Cun_bong: hehe
Cun_bong: cả nhà ngủ ngon na!

CSKH
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

17 comments:

Để anh đoán nhé:
có small_angel
có beyeu
có huyen_toc_xoan
ko bít có em giang_cuchuoi ko
...............................
=))

...Hihi,câu chuyện nghe wen wen à nha..liệu có liên wan j đến người nhà mình hok hen??? Bít đâu cuối năm nhà mình được mời ăn cỗ nhỉ!;-)

Uhm! Hình như mình bắt đầu hiểu! he he!

Ai muốn biết xin hệ tới số máy tổng đài: 1900.1..0..0...biết
Nếu đây không phải là U&M mà là ... thì, he he.
Hy vọng năm nay IRS sẽ thêm thật nhiều "dâu tây" và "con dê cụ"; đón chào nhiều mầm non tương lai
@@ @@

ơ hơ...hoá ra nhân vật U&M là có thật á? Mà lại nhà người nhà mình các bác ui,hihi.. Chưa j đã sợ bị nói xấu kìa!!!^^

Hì… “Chợ buôn dưa lê” của các em bây giờ sử dụng nhiều ngôn từ lạ quá. Vừa đọc vừa phải luận mới hiểu được. Mặt hàng “buôn” là Yêu, nên ai đã từng yêu, cho dù cách đây vài thập kỷ, nếu muốn rẽ vào “chợ”, cũng không sợ lạc lối. Vì khi Yêu - đâu phải cần nhiều đến ngôn từ. Hì hì….

Hì… Ở sườn dốc bên này của Yêu có 3 giai đoạn:

Đầu tiên là “thân mật”: Giai đoạn này làm quen, thân nhau như bạn bè.

Sâu hơn nữa là “bí mật”:Thế giới dường như chỉ có hai người.

Và đỉnh điểm là “trăng mật”: Với họ, vũ trụ không còn tồn tại. Hì hì…

Còn ở sườn dốc bên kia (mửa mật và vỡ mật, hì hì…), cho phép anh không phân tích.

Theo anh, “hàng” các em “buôn” đang ở giai đoạn đầu của “bí mật”. Là lúc chuyển tiếp, nên người trong cuộc không thể dấu được. Thậm chí họ cũng không muốn dấu. Họ vào “chợ” để tìm “hàng”, khoe “hàng”,để ngắm nghía, để nhớ mong và hờn giận…Tóm lại, tất cả sự thất thường hiện trên mặt. Và chính “chợ” là môi trường, là gia vị để họ tìm và hiểu nhau hơn. Đến lúc nào đó, khi đã là của nhau, bất thình lình họ rút vào bí mật mà không để lại dấu vết gì. Chợ họp, mặc chợ. Hì hì…Nếu họ công khai trở lại, “thiếp hồng “ đã cầm sẵn ở trong tay.Hì….

Cho dù các đôi cứ lần lượt tách ra, nhưng chợ buôn kiểu này muôn đời vẫn họp. Hì hì…

Hehe, chuyện "buôn" của các em xi-teen quá, tuy vậy nhưng rất nhiều nhân vật trong đó tôi đã đoán được là những ai rùi đó. Chỉ có mỗi điều để "dich" được ra và để hiểu được sự "trong sáng" của tiếng việt thiệt là khó ngang với ..... "đầu cơ CK".

Năm nay IRS chắc sẽ có nhiều đôi tiếp nối Chung và Liên đây, chắc các em "thèm" lắm rùi nhỉ. Hôm rùi tiếc quá ko đi đến Vĩnh phúc trèo cây hái quả được, nhìn ảnh cưới trên blog thấy cô dâu Chung cười như "được mùa" mà ko thấy chú rể đâu nhỉ????

Lại còn đôi "uyên ương" vừa mới được "phát hiện" ra nữa chứ nhưng thấy tâm trạng người trong cuộc cứ thay đổi hoài, hôm nay cười như chưa đc cười, mai đã lại rầu rĩ phát sợ, đúng là TY "khiếp" thiệt đó.

Vài dòng góp vui với các em, lâu lắm rồi ko có dịp để lại "dấu ấn" trên blog vì mải "buôn ...chứng " quá, hì, các e thông cảm ghen .

E hèm. Chẹp chẹp.

Giờ mới bít phòng CSKH ngoài buôn chứng lại còn buôn cả dưa lê và na dai. Ghê quá ta!

Oh, sao ko ai đính chính thông tin gì nhỉ. Hoá ra "chat nặc danh" hoá ra lại là thật à ^^

hìhì,lạ thật nha,em thấy IRS k trồng dâu mà sao năm nay lại được mùa "dâu" hở các bác???

Trứng dạo nè khó buôn quá! Ko buôn được trứng chị em ta chuyển sang buôn dưa! Hóa ra lại đắt hàng phết! Hehe

@XT: Anh XT phân tích hay quá, nghe cứ như là nhà TÌNH YÊU HỌC ấy ạ :D.

Chỉ hơi buồn là, theo chu trình phân tích của anh, em sắp bước sang sườn dốc bên kia (mửa mật, vỡ mật) mất rồi :-)

@LTN: Anh Nghĩa viết cũng xi-teen đâu kém gì các em nhỉ? :D. Anh sử dụng ngôn ngữ tài thiệt đó ^^.

Blog và những nhà đầu tư đồng hành cùng Blog lúc nào cũng đón chờ, mong đợi "dấu ấn" của anh... Mong anh buôn chứng thật thành công và vẫn dành thật nhiều tình cảm cho Blog, anh nhé!

Ảnh cưới của em, ai cũng nói như anh, trông em cười như "được mùa", như "bắt được vàng" ấy, anh ạ! :)

"Vì khi Yêu - đâu phải cần nhiều đến ngôn từ. Hì hì….

Hì… Ở sườn dốc bên này của Yêu có 3 giai đoạn..." - XT -

Nghe ntn thì ai bảo là bác Trí không xiteen chứ, ;)

@Dragon65: IRS đúng là tốt duyên anh ạh, sắp tới sẽ còn nhiều vụ đình đám đây... hihi

Em hoa hậu Funny_baby cứ đợi đấy. Grừ!

@Chung:Hì… Chắc chắn “trăng mật” là một đỉnh. Nhưng em đừng lo. Sau đó sẽ là giai đoạn đi xuống và tích lũy. Khi đủ lực, nó lại bật lên tạo đỉnh mới. Có khi lại cao hơn đỉnh cũ. Hy vọng đồ thị Yêu của em sẽ là như vậy. Hì hì….