30 tháng 3, 2010

Đối thoại M.U


U: Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

M: Anh sẽ yêu em trong 4 ngày.

U: 4 ngày à ... sao có 4 ngày zậy?

M: Đó là Ngày Xuân, Hạ, Thu, Đông

U: Ít hơn được không anh?

M: Vậy anh sẽ yêu em trong 3 ngày

M: Đó là hôm qua, hôm nay, và ngày mai.

U: Vẫn còn nhiều quá.

M: 2 ngày thui nhé?

U: Ngày gì?

M: Ngày nắng và ngày mưa.

U: Ít nữa được không anh?

M: 1 ngày... hết cỡ lun rồi đó.

U: 1 ngày hả?

M: Ngày mà anh còn sống


*Để đảm báo tính bí mật Tên nhân vật trong đoạn đối thoạt nêu trên đã được thay đổi*

12 comments:

Chắc chắn k fải là đối thoại của các cầu thủ MU rùi.
Hot wa. Ai vậy ta ?

"Cho em một ngày, một ngày thui !!!
Một ngày không khắc khoải chờ đợi
Một ngày đôi chân không mệt mỏi
Một ngày không có lá thu rơi..."

"Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết"

Dĩ nhiên là tôi biết
Thiệp cưới sắp trao tay...

^.^ Tuy không biết là ai với ai, nhưng em cũng xin chờ thiệp cưới đó nghen :))

Hey, "on the mood of love" có khác, drinking ghê !

M và U giống như tên 2 nhân vật trong chatroom của IRS quá nhỉ.....

Hihi,cảm động wa hen! Đúng là người nhà mình rùi..^^

Bài viết nên phải thêm vào 1 dòng (tập 2 của Tám cùng IRS )
Cùng nhân vật chính mà lị...

Hì....Yêu em không có ngày.

"Yêu em kể cả khi anh đã chết đi rồi".Hì...

^.^ Hay nói như Lưu Quang Vũ thì là ... "Anh yêu em và anh tồn tại" ;;)

Đấy... Đọc comment của anh XT mới thấy con gái thật dễ hài lòng :D

"Ngày mà anh còn sống"...Thế vẫn còn nhiều lắm! Phải tiếp tục "vòi vĩnh" nữa, em M ạ! :)

Màn đối thoại thì ko "hot". Nhưng chủ thể đối thoại thì cực "hot". He he