20 tháng 6, 2013

XẢ STRESSSSSSSSSSSSSS: Làm mối mát tayyyyyyyyy



Hồi sinh viên, lớp mình có một cô gái rất xinh thích hoa sen, còn nhiều bạn trai khác thì thích cô ấy, trong đó có thằng bạn rất thân của mình. Một lần đi từ giảng đường về qua hồ sen đang nở, cô gái ấy chỉ nói bâng quơ khen sen đẹp quá, thế mà với bao chàng, đó khác nào một mệnh lệnh bất khả chối từ. 

Sinh viên lấy đâu ra tiền mua hoa, nên thằng bạn thân của mình quyết định đánh quả liều đi bẻ trộm hoa sen trong hồ của trường. Nửa đêm nó rủ mình trèo dây chống sét KTX ra hồ sen. Đến nơi nó lột hết quần áo vứt cho mình giữ rồi bơi bì bõm ra giữa hồ chọn bông đẹp để bẻ, mình thì ngồi trên bờ cảnh giới...

Bỗng thấy ánh đèn pin loang loáng và tiếng quát: "Thằng nào bẻ trộm sen đấy!!! Đứng lại!!!". Sợ thằng bạn bị bắt quả tang nên mình quyết định ôm luôn quần áo của nó bỏ chạy để... đánh lạc hướng và xóa dấu vết. Thế là mình bị bảo vệ đuổi chạy bán sống bán chết, may mà chân dài chạy nhanh nên trốn được lên phòng nằm đợi bảo vệ bỏ đi thì sẽ quay ra đón thằng bạn. Nhưng vì mệt quá mà mình ngủ quên mất... mãi đến gần sáng nghe tiếng thằng bạn thân chửi mới giật mình tỉnh giấc... trả nó quần áo.

Cuối cùng thì bó sen đó vẫn được thằng bạn mình trao đến tay cô gái vào hôm sau. Nhưng câu chuyện đồn thổi trong KTX rằng đêm trước có chàng trai một tay ôm bó sen, một tay cầm lá sen che phía trước chạy thục mạng về KTX mới thực sự làm nàng xúc động và bọn chúng nên đôi từ đó... 

Còn mình thì được tiếng làm mối mát tay...
(GS Xoay)

0 comments: