23 tháng 7, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Quỷ Cốc Tử du ký

Người nước Nam, ngoài các NĐT chứng khoán phải cutloss liên tục, không nhóm nào có cấu tạo giải phẫu học kỳ lạ như thế cả”.

 
    Vương Hủ người nước Tấn, sống thời Xuân Thu, đời vua Tấn Bình Công. Năm 9 tuổi, thiếu niên họ Vương hâm mộ chuyện kiếm hiệp, vờ ngã trượt chân rơi xuống giếng sau nhà. Như phóng tác của Kim Dung tiên sinh, Vương Hủ không chết mà còn tìm được bí kíp.
    Nhưng sách chép thuật xem tướng, dạy phong thủy, chứ không đề cập đến kỹ thuật giết người như Cửu âm chân kinh. Mặc dù vậy, Vương Hủ biết mình đang nắm trong tay bảo bối. Sợ giang hồ hiểm ác nên họ Vương chịu nhịn đói 3 ngày đêm, ngâm mình trong nước lạnh, tĩnh tâm xem sách, bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc của Osin đi tìm. Rạng sáng ngày thứ tư, vừa đọc hết dòng cuối cùng, tự nhiên họ Vương thấy dưới đan điền lan tỏa luồng khí ấm áp khoan khoái, liền nhún chân nhảy vọt ra khỏi giếng. Chạm đất, Vương Hủ ngộ ra mình đã trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại sành sỏi món kỳ môn, độn giáp. Thật là xưa nay hiếm!
    Muốn thử bản lĩnh, họ Vương không về nhà mà ra quán Internet đầu làng thử phiêu lưu trên thế giới ảo. Vương vừa lập xong tài khoản facebook và xưng danh thì đã có đám hào sĩ đương thời lúc ấy là Tôn Tử, Mặc Địch xin vào group friend. Lát sau, Vương treo status thu nhận đệ tử, có thêm Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần ở Lạc Dương viết comment, chân thành xin tầm sư học đạo. Qua khảo cứu mấy buổi thấy họ nhiệt tình ấn nút like, Vương Hủ thu dụng tất cả. Sau này, cả 4 người trở thành những bậc kỳ tài.
    Nhờ kiến văn rộng rãi từ bí kíp, Vương được suy tôn là sư tổ của nghề xem bói. Sau buồn vì chuyện Bàng Quyên, Tôn Tẫn choảng nhau đưa lên phim, rồi bị tung lên youtube, cả thế giới biết hết, họ Vương xấu hổ đi ở ẩn, lấy nick là Quỷ Cốc Tử. Không chỗ cố định, Quỷ Cốc Tử ngao du sơn thủy, nay đây mai đó. Chuyện kể quyết không ngoa, có ghi trong Đông Chu Liệt Quốc, dài tới mấy hồi.
    Năm 2013 sau Công nguyên, Quỷ Cốc Tử lưu lạc tới xứ Nam. Lúc ấy, ông đã hơn 2.000 tuổi, lưng còng, mắt lòa, tai nghễnh ngãng, nhưng trí tuệ vẫn mẫn tiệp. Chống gậy lọc cọc ngang qua một chợ phía Bắc thành Thăng Long, Quỷ Cốc Tử nghe thấy tiếng một bọn đang hoan hỉ hò reo: dzo dzo dzo… Khi ấy đương giờ hành chính, thấy quái sự, Quỷ Cốc Tử tò mò muốn tìm hiểu vì sao họ nhàn hạ thế. Mon men lại gần, cánh mũi Quỷ Cốc Tử phập phồng vì mùi “mộc tồn” ngào ngạt, bụng liền sôi òng ọc, miệng thì “thủy khẩu” tiết ra liên tục. Quỷ Cốc Tử liền đưa tay sờ túi, nhưng ôi thôi, túi còn mà bạc đi đâu. Hóa ra, lũ đồng hương Lưu Manh cũng có mặt xứ này.
    Rỗng túi, Quỷ Cốc Tử than khổ không biết đêm xuống ngủ đâu, chẳng nhẽ gửi cái thân già vào công viên Thống Nhất, dù nơi đó bọn gay hay lui tới? Trầm ngâm chốc lát, Quỷ Cốc Tử quyết định đeo cái kính Gucci đen mua saleoff trước cửa chợ Đồng Xuân, nhặt manh chiếu rách ai ném bên đường, ngồi xuống hành nghề.
    Chưa nóng chỗ, Quỷ Cốc Tử chợt nghe thấy tiếng chân. Nghe kỹ biết 3 nam nhân trong bợm nhậu đi tới. Bọn họ bày tỏ muốn đoán biết tương lai. Sờ nắn người ngợm cả ba từ trên xuống dưới, Quỷ Cốc Tử phán: “Cả ba anh đều là NĐT chứng khoán”. Ngạc nhiên, bọn họ hỏi sao thầy biết? Quỷ Cốc Tử cười ruồi: “Các anh là nam nhân, đang tuổi sung sức, dào dạt xuân tình. Nhưng ta sờ người các anh từ đỉnh đầu xuống đến mắt cá chân, thấy cứ phẳng lì. Người nước Nam, ngoài các NĐT chứng khoán phải cutloss liên tục, không nhóm nào có cấu tạo giải phẫu học kỳ lạ như thế cả”. Bọn họ tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng công nhận đúng. Được thể, Quỷ Cốc Tử bồi thêm: “Ta còn biết ba anh đều là cư dân ảo quốc cơ”. Cả bọn mặt biến sắc. Quỷ Cốc Tử thong thả: “Ba anh, cả mười ngón tay chai sạn, ta đoán do bầu bạn với keyboard quá nhiều. Đi vài bước mà các anh làm bụi cuốn, táp cả vào mặt lão già này. Ta nghe kỹ thấy bước đi lạo xạo, tiếng không trầm đục, đồ rằng, các anh chưa đạt tới cảnh giới cao thủ võ lâm. Sao đủ thực lực nội công để mỗi bước cát bay mù mịt? Chắc bắt chước Cừu Thiên Nhận trong Anh hùng xạ điêu, sục mũi giày hất cát lên để khuếch trương thanh thế, bởi khinh ta mù lòa chứ gì? Tính cách này, đặc trưng của bọn chém gió trên các forum”.
    Cả ba toát mồ hôi hột. Quỷ Cốc Tử sửa lại kính, đắc ý: “Anh trẻ này chắc là nick casperkid, vì ta thấy anh dùng Hugo Boss, nhấm nháp ‘mộc tồn’ chấm mắm tôm với rượu Remy Martin, đích thị là phong thái của nhóm thanh niên du học. Mùi tathy.com không giấu được! Còn anh này, giọng lều phều như người ung thu vòm họng mà cố ăn to, nói lớn. Bản chất gốc gác từ f319.com lòi ngay ra. Nick anh là hungpvn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh thứ ba hiển nhiên từ vietstock.vn”.
    Bị chỉ đích danh, cả ba quỳ mọp vái như gặp thánh sống, đồng thanh hỏi: “Thần tiên ơi, vậy hậu vận của chúng tôi sau scandal như thế nào?”. Quỷ Cốc Tử nghiêm giọng: “Thời buổi này rất cần thực tài. Rùa không thể thắng Thỏ lần thứ hai. Xưa ta có đưa học trò là Bàng Quyên tài năng không bằng đồ đệ Tôn Tẫn, mà tham ngồi ghế cao khiến thân bại danh liệt. Lần này, các anh tạm tai qua nạn khỏi, nhưng không hướng thiện tất gặp hung họa về sau. Giờ cho ta xin lộc, bằng đúng số các anh nộp phạt rồi ta sẽ phán tiếp...”.
    (ĐTCK)

0 comments: