12 tháng 4, 2010

Chuyên mục: Mỗi tuần một nhân vật - Chàng là ai?

Chàng có nụ cười rất duyên, hớp hồn bao cô gái, nhưng không phải vì thế mà mất đi vẻ oai nghiêm, hùng dũng như một "người hùng" trên thị trường chứng khoán.











Chàng cũng rất mơ mộng. Nhiều khi "đã khuya rồi" mà chàng vẫn cứ "ngồi đếm sao" như thế này...

Anh chàng"rất ghét" chữ T(ê)
Chữ Tâm thì thích, chữ Tài thì mê
Chữ Tiền chàng cũng rất phê
Và chữ Tình nữa, chả chê bao giờ

Đố bạn, chàng là ai? :)


10 comments:

Hí hí, trông chàng lãng tử quá! :X

Chàng ơi, chàng là ai?
Mà em trông chàng rất đẹp zai!

Mọi người đoán đi nhé. Nghe ban tổ chức nói là sẽ có phần thưởng cho người đoán trúng đấy

Nhìn ảnh, em "đoán" anh L (:P)
Trông anh trong ảnh bây giờ khác ghê!
Chắc là "ăn chứng" no nê
Em vừa nhìn thấy đã mê, phê liền :D

Mô phật! Mô phật! Thiện tai! Thiện tai! he he ^_^

Hì….Vị hòa thượng này có vẻ như chưa thoát hết trần tục. Trông vẫn còn nhiều ham muốn và sung sức lắm. Dù sao chiếc áo tu hành rất hợp với anh ta. Cố gắng “cai” thêm một vài món nữa ( thịt chó, tình, tiền…). Sắp đắc đạo rồi đấy. Hì…

Đi với bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo...con nhà võ
Ảnh quá đẹp và hợp với tính cách của nhân vật đó nha

Nam mô A di đà phật
Cầu cho con con có đủ 4 T: Tâm, Tình, Tài, Tiền...

"Vị hòa thượng" này có "bộ mặt lương thiện" quá! :P