2 tháng 4, 2010

NĐT IRS với sinh hoạt đầu tháng Tư rộn vang tiếng cười

Anh Nghĩa Chủ tịch CLB tặng hoa đại diện cho "mấy em IRS" có sinh nhật trong Tháng 4 -
đây là điểm khác biệt của chương trình lần này - trao cho NĐT là người của IRS !!!


Ồ. Trông cũng khá đẹp đôi đấy nhỉ ! Chị 11-4, anh 19-4 !



"Ca sĩ" Thanh Thủy đang phiêu diêu với "Sắc Màu", tặng quà cho các NĐT có sinh nhật cùng tháng với mình ...


"Tháng Tư về" với trình bày duyên dáng của "Ca sĩ" Thu Thảo

NĐT chăm chú với giai điệu "Rặng trâm bầu" qua sự thể hiện của "Ca sĩ Hồng Thắng"


Ms Hương đang chăm chú nhìn lên sân khấu? Có "hot boy" nào chăng???


À, tưởng gì, hóa ra lại là nhìn... Chồng xem có trúng "Đuổi hình bắt chữ" không!!!
"Cá tháng 4" , "Truyện cổ tích" "Sơn hà" là những từ khóa lần này...
Hoan hô Em Hà, Chú Thăng và anh Hải đã đoán trúng!


Bị hụt trong phần "Đuổi hình bắt chữ IRS", Cô Hải đã may mắn được nhận Giftset + Chocolate trong phần quay số TK!
Cô Băng Thanh cũng may mắn không kém với "đuôi" 38 !!!



Bánh mỳ Hải Phòng "tàu nhanh" quả thực là một món đặc sản bất ngờ mà mọi người được thưởng thức hôm nay.

12 comments:

hnay rất nhiều độc đáo: người IRS hát rất hay, trò choi rất vui và bánh mỳ tý hon ăn rất ngon.

Công nhận là bánh mỳ rất ngon, hy vọng là lần sau lại được thưởng thức nữa. Hoa quả,bánh ngọt, ăn nhiều rùi

Chương trình cuối tuần rất vui, quên luôn thua lỗ, Irs phải duy trì nhé. Xin cảm ơn

Em Thảo hát hay quá, các em chăm sóc khách hàng jhác cố lên

Bánh mỳ này mua từ HP cơ hả, k bít ở HN có không các pác nhỉ? Nếu có ăn sáng cũng ngon phết

Ở HN chắc không có, hỏi em nào IRS quê HP hoặc nhờ xe Hoàng Long chở lên là có

Tôi xin được số ĐT rồi đây này, 0902250854, có đại lý ở HN, gọi là họ mang đến đấy. TT xuống là ăn thay bữa trưa, híc

Em Tâm, Thư, Hằng lâu rồi không thấy hát nhỉ. Đi lấy chồng là quên ngay, chán thế. Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn ?

Hì…Thật tiếc không tham dự cuộc vui. Thèm miếng bánh mỳ HP. Thèm nhận giải thưởng. Và thèm được nghe các em hát…

“Hát riêng cho anh nghe”. Không biết em Thảo có đồng ý không với ca khúc “tháng tư về”?

Xin lỗi một ai đó, nếu đề nghị này là khiếm nhã. Hì…

Hì hì, có vẻ như "Tàu nhanh" mới là nhân vật chính của buổi sinh hoạt hôm qua thì phải. Nổi từ sàn nổi đến cả blog thế này ^.^

Nhưng phải công nhận là bánh tuyệt ngon ^.^

Boycodon là ai vậy ta??? Liệu có phải anh LIT k nhỉ???? Hihi

XT cung de nhi, em nao cung muon