22 tháng 4, 2010

Thấy lỗ... là rút :P

Nàng đi thi Hoa Hậu. Về nguyên tắc thi hoa hậu phải chưa… chống lầy. Thấy trong lý lịch ghi: "Năm đời chồng nhưng vẫn …như gái chưa chồng", giám khảo mới thắc mắc. Nàng giả nhời:

- Dạ, quả đúng như thế, giám khảo xem, trong ngoài em khác gì các em kia đâu, vì nguyên tem như thế, em mới mạnh dạn đi thi đấy ạ.

Giám khảo không chịu: Hmm, lấy gì xác nhận cho cô. Ra nhờ mấy trung tâm chuyên môi giới lấy chồng Đài Loan check à?

- Dạ thưa, không ạ. Chả là thế lày, em xin kể tuần tự:

Lần đầu em lấy phải anh điều tra viên, công tác tại ban Khám nghiệm. Thế nên anh ấy cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, chả mần ăn gì hết. Ly dị!

Chồng thứ hai của em, anh một nhà Tư vấn. Thế nên chỉ NÓI CHỨ KHÔNG LÀM. Chia tay!

Anh chồng thứ ba của em làm ở viện bảo tàng Phụ nữ, suốt ngày giữ nguyên tắc KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT. Chán quá, bye bye nốt!

Chồng thứ tư của em anh trưởng phòng Kế hoạch nên lúc nào cũng chỉ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ. Em chạy khẩn trương.

Tập thứ năm của em mới chán đời ! Em lấy nhầm một anh ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng, cứTHẤY L RÚT. Em lại thêm một lần “đời hoa chưa nát” !!!???.

(St)

1 comments:

Chắc chắn không phải ở VN rồi .
Ở VN móc đâu ra bây giờ?
Tình cho không biếu không làm lại lo gì? Không thì kiếm thằng già lấy tạm cho xong rồi đi nhà nghỉ với thằng trẻ cho sướng.
Không tin ư? Ngày lẽ, ngày nghỉ đố ai thuê được phòng nghỉ ở Hà nội đó (nếu không đặt trước)
Mai đi tuần khu vực Kim liên , Nguyễn Khánh Toàn, Gia lâm ,.... sao cũng gặp người quen
khakhakhakha
PakPak