1 tháng 4, 2010

Những giấc mơ hoa...


Thư gửi anh em kể Hà Nội mưa
Kể nàng Bân đem rét xưa về phố
Kể tháng tư mùa Loa Kèn nở rộ
Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa...

Photobucket

Trang sách thơm thơm cạnh chén trà
Cây mùa đông oà xanh nhoà bóng lá
Cái lạnh tím người đã đi qua...
đi qua...

Có điều gì đang khe khẽ ngân nga
Mắt em sớm nay thiết tha như màu gió
Thư gửi anh kể chuyện hoa, chuyện cỏ
Mùa xuân nho nhỏ rơi trên phố xanh xanh...

Mùa hoa loa kèn năm ngoái by My Lucky Stars.

Mùa xuân nho nhỏ gửi đến anh...
đến anh...

Những giấc mơ hoa - Trong Veo

4 comments:

Câu hát ngày nào ta đã hát ai nghe

Về một thuở vô tư, một thời thiếu nữ

Và tháng tư thì muôn đời vẫn cũ

Chiều ý ta nhuộm trắng sắc Loa Kèn...

Hì...Thư gửi anh em không kể về em.
Cũng không nói về anh, dù đôi điều ngắn ngủi.
Cũng chẳng thấy hai ta với bao lời mong đợi.
Mà với anh vẫn rất đỗi yêu thương.

Xin gop vui mot bai tho vua suu tam cho ca nha cung nghe nha.

Anh ngược đường ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm - ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lang thang vô định cánh chim trời.......

Đọc những vần thơ với cảm xúc trong veo, thấy yêu Tháng Tư, yêu màu Loa Kèn đến lạ...