26 tháng 2, 2010

Em đâu phải là người duy nhất

Em đâu phải là người duy nhất
thất bại trong tình yêu
Tình cứ đến trong ai
rồi đi...
những buổi chiều xạm bóng
Em đâu phải là người duy nhất
ôm giấc mộng
Để đến giờ
biển rộng quá
chơ vơ...

Phía chân trời ấy
mây quanh quẩn hững hờ
Văng nỗi nhớ càng xa bờ
tê tái...
Mảnh tình thừa nơi em
ngây dại...
quằn quại...
một niềm đau!...

Em đâu phải là người duy nhất
ôm mưa ngâu
Còn nhiều người như em
cũng u sầu
tuyệt vọng
mảnh tình họ mang theo
chỉ là chiếc bóng
không hơn!...

Họ làm gì
hay chỉ biết trách hờn?
Họ làm gì
hay chỉ biết gặm nhấm sự cô đơn sầu não?
Vẫn phải vượt qua!
Phải tự mình vượt qua!
Dù sự thật có muôn phần hung bạo
Gắng lên nào
Cơn bão sẽ hết thôi!

Thắp lên đi em
Niềm tin nơi bờ môi!


Song Duy

2 comments:

Thêm một người thất bại trong tình yêu
Thêm một lần phía chân trời tắt nắng
Sóng bạc đầu về bên bờ cát trắng
Và trăng vàng lại lạnh lẽo đêm khuya


Thêm một người ngồi nghe và sẻ chia
Giữa mưa ngâu nơi u sầu quanh quẩn
Cầu bớt buồn, không hờn, chẳng giận
Dẫu biết là mưa vẫn mãi mưa thôi


Thêm một người mặn chát bờ môi
Hạt mưa ngâu bỗng hóa thành cơn bão
Sấm sét xé tan màn sương hư ảo
Không sao đâu.. vì nắng sẽ lại lên


Tình yêu nào vẫn gần cạnh bên em
Mà nàng có bao giờ nhìn thấy được
Ai đi tìm tìm muôn ngàn biệt dược
Để cho nàng chẳng thất bại trong tình yêu...


Tìm đi anh .. thuốc của tình yêu.