22 tháng 2, 2010

3 comments:

Hoa đẹp quá...anh H72 chụp ở đâu thế:X

Nhìn những cánh Hoa Đào đỏ rực, em lại nhớ những câu thơ của Vũ Đình Liên:

Mỗi năm hoa Đào nở
Lại thấy Ông Đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Chỉ tiếc là:

Năm nay Đào lại nở
Không thấy Ông Đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ...

Cảm ơn những sắc Đào đỏ thắm, gợi nhớ kỷ niệm đẹp xưa cũ mà H72 đã gửi tặng Blog NĐT IRS!

Năm nay hoa đào nở
Bỗng thấy Hoàng lão tà
Lái xe đi ăn phở
Rồi lên lăng chụp hoa

Oa oa =))