5 tháng 2, 2010

5 comments:

Happy new year.
Chúc cả nhà IRS năm mới thành công. Chúc bác Trí thêm tuổi mới, nhiều điều mới.
Hôm nào thử đàn cho các nhà ĐT 1 bài đi nhé.

"Dương cầm thu không em ?"
Bác Trí lãng mạn quá !

Trông anh Trí không khác gì một nghệ sĩ!^^. Một ngày nào đó, nếu có thể, anh dành tặng tiếng đàn của mình cho các nhà đầu tư tại IRS nữa, anh nhé...

là 1 nhà đầu tư của IRS, tôi thật bất ngờ khi thấy các nhà đầu tư lần lượt trổ tài văn thơ rồi đến chơi đàn thế này.
Hy vọng 1 ngày gần đây, anh Trí sẽ biểu diễn tại IRS.

Là 1 trong những người trực tiếp thưởng thức tài nghệ của anh, em thật sự cảm xúc và ấn tượng. Anh từng nói từ ngày chơi chứng khoán anh bị triệt tiêu mọi cảm xúc với nghệ thuật từ ca hát đến văn thơ... nhưng em không nghĩ vậy. Hình như CK và nghệ thuật có điểm tương đồng đấy chứ, chúng bổ sung cho nhau chứ đâu có giết chết nhau đâu.
Hy vọng còn cơ hội được nghe anh đàn nữa...