17 tháng 5, 2010

4 comments:

Hiên ngang anh ấy, một siêu nhân
Thư sinh áo vải giữa phong trần
Than ôi biến hóa sao nhanh thế
Ngỡ ngàng!!!
Đặc nhiệm???
Em...
tỉnh???
mê???

Đúng là đấng nam nhi thời nay các bạn nhỉ?
Tuyệt ....
Đẹp trai
Tài giỏi
Yêu vợ
Thương con
Hết lòng vì bạn bè

Chung với nước
Hiếu với dân
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
Khó khăn nào cũng vượt qua
Kẻ thù nào cũng chiến....

và chơi chứng ... thì thôi rồi.

Phi công lái các loại máy bay siêu hạng rồi đây .
Nhớ là chỉ lái MB chưa chồng ấy nhé mới tu âm bổ dương được .
ND

Hí hí hí, mới nhìn và nghe thôi, nhưng các bà, các chị, các em, các cháu... cứ gọi là "mê tít thò lò"!!! :D