13 tháng 9, 2011

XẢ STRESS

Giống bố nó quá
Nghe tin con gái sinh, bà ngoại tất tả tới bệnh viện.
Khi đến nơi thì mọi người đã thu xếp lên xe để ra về. Trong phòng chỉ còn anh rể đang loay hoay với mấy đồ vật còn lại.
Sợ cái phích nước vỡ anh con rể liền lấy cái chăn quấn lại thì lúc đó bà ngoại bước vào phòng, anh rể liền nhờ mẹ ôm hộ cái phích nước đã được quấn chăn.
- Mẹ đỡ hộ dùm con.
Bà ngoại ôm lấy cái phích cứ tưởng là thằng cu tí, chưa thấy mặt thằng cháu nhưng thấy con rể vất vả bà liền nịnh để động viên.
- Con chó con! Giống bố nó quá.
Nghe vậy anh con rể liền quay lại nói.
- Không giống thì chắc vợ con nó đã cầm về.

Bay nhanh
Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.
Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?
Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.

Nhầm
Anh con trai lớn mới lấy vợ, sáng hôm sau khi động phòng, cậu em trai ra hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, anh con dậy chưa?
- Chưa con ạ, ăn sáng rồi đi học nhanh lên! - người mẹ trả lời
Chiều sau khi cậu bé đi học về, cũng hỏi người mẹ y như vậy. Người mẹ trả lời:
- Vẫn chưa con yêu ạ, mà sao con cứ hỏi anh con thế?
- Dạ, tại vì hồi tối anh có nhờ con lấy dùm chai gel bôi trơn, nhưng con lấy nhầm chai keo con voi!"

0 comments: