20 tháng 1, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: NGÀY TẾT THỜI BAO CẤP

Điều lo lắng nhất của mỗi gia đình khi Tết đến là làm sao mua hết các tiêu chuẩn thịt, gạo và tiêu chuẩn... Tết. Gọi là tiêu chuẩn Tết thôi nhưng thực ra chỉ có hộp mứt thập cẩm, vài lạng đậu xanh để gói bánh chưng, có chăng thêm vài lạng thịt, một bánh pháo tép.

Từng đó thôi cũng đủ khiến mọi người, mọi nhà thêm rạo rực, bộn rộn nhưng háo hức. Trẻ con chỉ mong Tết để có được lì xì, được mẹ mua cho cái áo mới và được ăn cá, thịt...
Thời bao cấp trôi qua trong gian khó, mỗi thời kỳ lại có những đổi thay riêng nhưng có lẽ, ai đã từng trải qua quãng thời gian ấy, hẳn không thể quên những hình ảnh dẫu bình thường, giản đơn nhưng rất đỗi thân thương, ấm cúng:

\
Xếp hàng sắm Tết thời bao cấp tại các cửa hàng. Từ ngày 20, các cửa hàng đã đông kín khách
Tàu xe ngày tết khó khăn, nhưng ai cũng cố gắng để được về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết
Chỉ một hộp mứt thập cẩm đồng loạt trên cả nước, đựng trong hộp bìa mỏng manh nhưng cũng đủ cho người ta cảm nhận không khí Tết đang về với từng nhà
Câu đối, tranh vẽ được bày ra vỉa hè để bán cho khách về treo trong dịp Tết
Những tràng pháo Tết báo hiệu một mùa xuân mới, rộn ràng trên các con đường

Những đồng tiền lì xì của thời bao cấp như thế này thôi nhưng đủ khiến lũ trẻ phải náo nức

1 comments:

Ngày xưa nghèo hơn nhưng ngày Tết lại vui hơn bây giờ. Dù rằng những niềm vui ngày ấy thật là đơn sơ và giản dị.