19 tháng 1, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: "Phố ông đồ" rộn ràng đón Tết

Chữ “An”, chữ “Thuận”… năm nay được xin nhiều với hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn 2011.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết, bức tường bao cổ kính bên Văn Miếu Quốc Tử Giám lại giăng đủ màu sắc của mực tàu, giấy đỏ. Mới 25 tháng Chạp nhưng “phố ông đồ” đã nườm nượp kẻ xin chữ - người cho chữ.
Hình ảnh hàng chục ông đồ lỉnh kỉnh bút nghiên, giấy mực ngồi bệt trên vỉa hè phố Văn Miếu đã trở thành đặc sản của Hà Nội mỗi độ xuân về. Chưa đến những ngày cao điểm (29, 30/12 – âm lịch) nhưng con phố này đã tấp nập khách ghé thăm.
Người cho chữ cũng đủ lứa tuổi, từ đồ già…
… đến đồ trẻ…
… hay bà đồ.
Bậc tiền bối về Hán học – Tiến sĩ Cung Khắc Lược năm nào cũng đón Tết sớm với mực tầu, giấy đỏ tại Văn Miếu.
Một chữ ban ra luôn chứa đựng niềm tin, khát vọng của kẻ xin chữ nên hầu hết các cụ đồ đều chuẩn bị sẵn sách để nghiên cứu, tránh cho chữ sai ý nghĩa.
Cặm cụi bút nghiên.
Phơi chữ cho khô.
Cầu an …
Cầu trí
Truyền thống xin chữ của người Hà Nội hấp dẫn cả giới trẻ.
Một ông đồ trẻ sắp được… lên tivi.
Ký họa chân dung lấy ngay cũng là dịch vụ đậm chất Hà thành.
“Phố ông đồ” hiển nhiên cũng là điểm đến hấp dẫn của các phó nháy.
Năm 2011 đầy khó khăn đã qua đi, thiên hạ cầu An, cầu Phúc, cầu Lộc… nhưng cũng có người mạnh dạn xin chữ kiểu khác thường, “Tiên binh hậu lễ” thay vì “Tiên lễ hậu binh” khiến người cho chữ chẳng dám ký tên.
(St)

0 comments: