16 tháng 11, 2009

Tâm hồn lạc lõng giữa đêm đông

Em vẫn biết mùa đông lạnh…

Mong manh em ngước nhìn

Nắng vàng chạy trốn

Mây đi tìm


Khi nào anh là nắng

Em sẽ là bóng mát

Đón tia nắng của anh…

Khi nào anh là mưa

Em sẽ làm cơn gió

Xua tan đi mây mù…


Dẫu biết đời là thế

Tình phũ phàng em đau

Dẫu biết tình là đau

Em nguyện đau mãi mãi


Cho dù trời tắt nắng…

Em thôi không thở dài.

Crying Rose

20 comments:

Xin em đừng thở dài
Dù ngoài trời tắt nắng
Niềm đau nào cay đắng
Rồi sẽ chóng qua mau

Tình phũ phàng đến đâu
Cuộc đời là như thế
Mây mù trôi ra bể
Gió lại về em xưa

Anh sẽ làm cơn mưa
Em hãy chờ tia nắng
Bóng mát em trưa vắng
Anh sưởi ấm mặt trời

Mây bay đi rồi
Nắng vàng không trốn nữa
Lung linh em ngước nhìn

Mùa đông không còn lạnh...

Thế là gió đã về rồi đấy
Bàn tay anh được ấm mấy đâu em
Em cứ ngước nhìn nắng mà xem
Đâu cần xua mây, đâu cần chạy trốn.
Anh sẽ không là nắng
Nhuốm màu làn da em
Anh cũng chẳng làm mưa
Ướt sũng em.. lại ốm
Anh sẽ làm cơn gió
Thổi tóc em tung tăng
Anh sẽ làm vầng trăng
Đưa đường em về tối
Mấy lời anh bối rối,
Chỉ viết vội thế thôi
Dù trời có mưa rơi
Dù tối không có nắng
Em ơi, đừng thở dài
Vì còn anh ở đó...
...

Bài thơ và phần comment thật quá ấn tượng.
Bài trước của Co Co Lee - Hot boy P.CSKh được nhận nhiều comment của Anh Chị thì Crying Rose - Hot girl mới bị "điện giật" xù hết cả tóc của P.CSKH có được bài comment quá hay.

À thì ra Crying Rose chính là cô bé xù tóc đấy à, bây giờ tôi mới may mắn được biết đấy.
Crying Rose hết bí mật rồi nhé.

Em đặt bàn tay lên khóe môi
Nụ hôn nóng hổi vẫn bồi hồi
Dù cho gió lạnh hay mưa buốt
Em vẫn chỉ cần anh mà thôi

"Em đặt bàn tay lên khóe môi
Nụ hôn nóng hổi vẫn bồi hồi
Dù cho gió lạnh hay mưa buốt
Em vẫn chỉ cần anh mà thôi"

==>

Anh đặt bàn tay lên khóe môi
Nắm sôi nóng hổi vẫn dậy mùi
Dù cho gió hay mưa buốt
Anh vẫn chỉ cần nắm sôi mà thôi
====> Anh đói :((

To: Crying Rose

Mùa đông dù có lạnh
Em vẫn mãi có anh
Mùa hè dẫu nóng nực
Không nóng bằng tình anh

Em ơi, em em hỡi
Dù đời này có bạc
Dù lòng người đổi thay
Em vẫn luôn có anh
Sẽ có anh mãi mãi

Thôi thôi đừng thở dài
Nghe não nuột làm sao
Anh không thể chịu nổi
Nghe tiếng em …..thở dài
Trong đêm khuya thanh vắng
….

HN

YÊU

YÊU là phải hôn vào môi
Ko vào má và cấm hôn lên trán
YÊU như khẩu súng vừa nạp đạn
Bắn trúng tim mà chẳng xây xát gì

YÊU nghĩa là ko bao giờ ra đi
Mà có nghĩa gần bên nhau mãi
YÊU là phải yêu phát điên phát dại
Như kẻ mộng du quên hết sự đời

YÊU ko có nghĩa là trò chơi
Mà yêu thật phải yêu như ngọn lửa
YÊU, YÊU nữa và YÊU nữa
Đổ nước vào lửa ko tắt cứ bùng lên

YÊU là phải yêu bằng cả trái tim
Ko ngại gió, ngại mưa và nắng hạn
YÊU là khi ta nhìn vào mắt bạn
Thấy chữ " thủy chung" soi sáng hồn ta

YÊU là quên hết chuyện đã qua
Chỉ biết đến hư vô và hiện tại
Yêu, YÊU hết, yêu ko còn sót lại
Một chút gì gọi là cái ko YÊU!

Ôi, YÊU nhà mình quá mất thôi!^^... Ai cũng xuất khẩu thành thơ hết rồi! :X

Vô hình chung Crying Rose đã "gãi" đúng chỗ ngứa, thổi bùng lên ngọn lửa Yêu và làm cho tất cả mọi người trở thành "nhà thơ bút tre" hết cả rùi. Cũng rất may là TTCK đang lững lờ con cá vàng chứ không chắc ít người có thời gian để ý đến Thơ và Yêu

Một câu lạc bộ thơ trực thuộc CLB các nhà ĐT của IRS sắp được thành lập, tui đề xuất Crying Rose (tóc xù) làm chủ tịch và Thu.NK làm Phó CT thường trực nhé, các bạn có đồng ý không?

HN

EM ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!!

^-^ ^-^ ^-^

Anh cũng đồng ý cả hai tay ...

nếu là thơ của người khác thì nên ghi tên tác giả không thì mọi người tưởng mình cũng... sáng tác được thơ tồi mời vào câu lạc bộ các nhà sao chép thơ thì....

Ko quan trọng là sáng tác hay sao chép, mà quan trọng là có một tâm hồn yêu thơ...

Rất đồng tình với quan điểm của bạn Mail. Nếu có một tâm hồn yêu thơ, khi đọc bất kể câu thơ nào, không cần biết nó là của ai, mà ta thấy đọng lại, tức là ta đã tìm thấy sự chia xẻ, sự đồng điệu ở trong đó. Xin cảm ơn các bạn – Những tâm hồn yêu thơ, đã viết ra được những vần thơ cảm xúc, cho mọi người cùng đọc

Anh yêu thơ như yêu màu xanh của biển
Yêu gió hương đồng, yêu mái tóc em bay
Có chi đâu, tâm sự thì giãi bày
Cười lên nhé, cuộc đời này ngắn lắm.

Light đúng là light thật đẹp và thật sáng ^=^

Xin góp vui một bài thơ "con cóc" sau đây:
Vợ tốt: - Phải đẹp gái - Không kiêu sa - Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con - Không phấn son - Không nhiều chuyện - Không hà tiện - Không càm ràm - Phải siêng năng - Không lười biếng - Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng - Giỏi nữ công - Và gia chánh. - Biết làm bánh - Nấu ăn ngon - Biết dạy con - Ứng xử tốt - Không quá dốt - Không quá khôn - Không ôm đồm - Không ủy mị - Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm - Không dị hợm - Không chanh chua - Không se sua - Không bẻm mép - Không bép xép - Không phàn nàn. - Không có đâu...Đừng có KIẾM. ^_^ kiểu này ế vợ... hế

HN

Chả là hôm trước ngồi ol buổi đêm e bị muỗi đốt, tự nhiên e cao hứng làm thơ, và sau đây là bài thơ e mới sáng tác các bác ạh, bài này e tâm đắc ghê cơ :
Muỗi Đốt- CR
Hôm qua em bị muỗi đốt
Nó sưng nó ngứa...
Em ngồi em ngãi
Hết ngứa.

Anh kết nhất là bài thơ muỗi đốt của em :))