30 tháng 11, 2009

8 comments:

Trời ơi quá đẹp các bạn ơi. Chúc mừng các bạn nhé.
Chúc mừng CT IRS có dàn diễn viên thật là tuyệt vời, có đội ngũ NDT không thể chê vào đâu được.
Chúc mừng Chúc mừng Chúc mừng

Troi oi. tiec qua, toi ban viec nen ko di xem dc, xem clip hay qua, ko den dc tan noi de co vu cac ban, hen lan sau vay IRS.

Công ty nhiệt tình thật đấy. Từ tổng giám đốc, chủ tịch CLB NDT , các NDT đến các cán bộ nhân viên đều tham gia nhiêt tình.
Đây ko phải là 1 công ty , ko phải là nơi phân biệt giữa khách hàng và chủ nhà, đây là 1 gia đình, sự gắn kết này ko ở đâu có đc. Chúc gia đình IRS ngày càng vững bền hơn nữa !

Quá ư tuyệt vời. IRS và NĐT, các hoạt động của CLB.
Dựa vào nhau mà sống. Đoàn kết là sức mạnh

Các bạn có để ý bức ảnh thứ 5 từ dưới lên không? Các bạn có biết gia đình hạnh phúc của nhà ai đó không?

IRS không những chỉ được các nhà ĐT đi cổ vũ đâu nhé mà còn cả gia đình nhà ĐT cũng rất nhiệt tình.

Tấm ảnh hiếm hoi tui chụp được hôm đó đã nói lên tất cả sự nhiệt tình của các nhà ĐT các bạn nhỉ?

Thật là một gia đình hạnh phúc!!!!!
IRS thật là may mắn và rất có duyện. Đúng là đất lành chim đậu

Nhìn bức ảnh anh XT đang trầm ngâm ngắm nhìn sân khấu, không hiểu anh đang nghĩ gì????

Còn tôi thấy anh giống một đạo diễn hay một ông bầu xô đang hồi hôp chờ xem các học trò của mình diễn thế nào thì phải.

Anh đang rất lo lắng và rất có trách nhiệm với công việc

Tôi nói vậy có đúng không các bạn nhỉ?

Anh Nghĩa được tặng nhiều hoa quá, trông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Chúc mừng anh !

Bức ảnh anh Nghĩa chụp chính là của gia đình anh Tuấn tệ đi cổ cũ văn nghệ.

Tay vợ, tay con, ánh mắt liếc nhìn các em IRS, không biết đầu anh đang nghĩ gì ???