8 tháng 2, 2011

XẢ STRESS: Chết cười với ... mèo

Đầu năm mới, chết cười với những chú mèo xinh xinh...!!!



- Em mà không bịt mồm thì... HÚ HÚ... Hết chịu nổi rồi.


Á...ai cứu em T_T


Ong: Hôm nay ông anh hiền lành dễ sợ à nha.
Mèo: Ta mà nổi xung lên, rủi mi chích ta một phát thì sao?

Đó chỉ là sự cẩn trọng cần thiết. Còn lại, trong đa số các trường hợp, mèo đều xử ngay những kẻ thích gây rối:

Mèo: Khôn hồn thì lần sau nhớ câm mồm cho ta ăn vụng cá, nghe chưa?
Chó: Anh cho em xin, lần đầu em trót dại.

Với những nàng mèo thuộc hàng dân chơi thì sexy nghĩa là... có mặc áo:
Mèo A: Mặc bikini hóa ra lại lâu, nhỉ?
Mèo B: Ăn thua gì, năm nay cô rết hàng xóm còn đi giày cao gót cơ.

Bản lĩnh, đôi khi còn có nghĩa là dám... đẩy người khác ra trước khó khăn:
Mèo C: Này, cậu lên nhử nó đi, còn phần quan sát đầy nguy hiểm thì để tớ gánh cho.

To nhỏ, lớn bé không quan trọng, mà quan trọng là ở cái mồm:
Mèo: Có xuống nhanh không thì bảo, thằng Gấu kia.
Gấu: Có gì anh em nói nhỏ với nhau, làm gì mà anh cứ nhe cái răng sún ra thế. Kinh bỏ xừ.

Và... Bản lĩnh nhất pà phải kể đến phút giây này:
Mèo: Mình dám chắc là nếu cô chủ soi gương, thấy bản mặt này thì... cái gương không còn nổi một mảnh to. Xời, mình ngưỡng mộ mình quá!

0 comments: