17 tháng 12, 2010

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG: Chuyến đi cứu trợ Miền Trung đợt 2...

Tôi có cô bạn làm bên Tạp chí Văn Hóa, mỗi lần gặp nhau, cô đều toét miệng cười rồi khoe: “Tớ mới gặp diễn viên Tăng Thanh Hà. Ôi, đẹp mê ly luôn, chân dài, thẳng, mượt… Ước gì tớ được như cô ấy”. Lần sau gặp, cô ấy lại bảo: “Cậu ơi, nhìn Siêu mẫu Bình Minh mà ngất ngây luôn. Tiếc là anh ấy đã có vợ mất rồi. Hic hic!”. Tôi nghe cô bạn nói, chỉ mỉm cười đáp lễ, vì với tôi, tất cả những thứ ấy như xa xôi vời vợi… Có lẽ, tôi thuộc về những con người nghèo khổ hơn…

Từ chối một lời mời dự tiệc, tôi cùng các anh chị trong Công ty về với Miền Trung gửi hàng cứu trợ Đợt II. Sớm mùa đông, trời lạnh buốt, nhưng các anh chị trong đoàn cứu trợ vẫn dậy từ rất sớm, lục tục chuẩn bị cho chuyến đi. Đúng 5h sáng, xe khởi hành đưa chúng tôi về với xã Kim Lộc, Song Lộc (Huyện Can Lộc) và Huyện Vũ Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi ngắn ngày, nhưng thật ấm áp và nhiều ý nghĩa…

Các thành viên trong đoàn lụi hụi chuẩn bị quà cứu trợ...


Những nụ cười lúc giáp hạt khi nhận quà cứu trợ tại xã Kim Lộc... Sau lũ,
đời sống người dân còn chồng chất khó khăn.


Gia đình ông Lành là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại xã Kim Lộc. Ông bà đều đã 85 tuổi nhưng vẫn phải lao động để tự nuôi sống bản thân và cô con gái út bị bệnh tâm thần.
Những chiếc quang gánh như thế này, hàng sáng ông phải đi bộ 10 cây số ra chợ để bán những mong kiếm được vài nghìn bạc ...


Nỗi khắc khổ của ông hiển hiện rõ từ đầu... tới chân !


...và đây chính là nỗi đau nhân thế lớn nhất của ông bà trong những
năm tháng cuối đời trên cõi trần gian !


Ông Tấn sống một mình trong căn nhà tềnh toàng không khác gì một ngôi nhà hoang...


Bà con Song Lộc nhận quà cứu trợ tại sân ủy ban xã...


Nghẹt thở trước hoàn cảnh gia đình chị Ngọc: 4 đứa con nheo nhóc, con trai đầu 16 tuổi bị bệnh bẩm sinh, co giật liên hồi, lúc nào cũng phải có người túc trực. Ba đứa sau thì gầy dí dị và ốm yếu...



Chồng mất, bà Nhơn sống một mình cô độc trong túp lều trống. Bà xúc động không cầm được nước mắt khi nhận được quà cứu trợ...


Bà Bính thì sống lay lắt, dật dờ nhờ sự cứu trợ... trong túp lều rồng chừng 6 m2


Giật mình khi bước vào nhà của ông bà Mạnh. Căn nhà được ghép lại từ những phên lá khô. Có lẽ, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể giật đổ...


Sau một tai nạn lao động cách đây 3 năm, anh Quang đã không đủ sức làm công việc nặng, chỉ thỉnh thoảng đi sơn tường, quét vôi để phụ giúp vợ...
Anh đang dạy các con đọc sách, còn người vợ đang tất bật dọn dẹp... Có chút gì đó an ủi khi sự hạnh phúc vẫn hiển hiện bên cái nghèo!



Đoàn cứu trợ đến thăm gia đình anh Hải. Bố anh Hải đã bị cuốn trôi khi đang
chèo thuyền cứu người trong đêm lũ dữ ...




Các thành viên trong đoàn cứu trợ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND
xã Kim Lộc


Một clip xúc động trong chuyến đi thể hiện tình cảm người dân với món quà tinh thần đến từ CBNV và NĐT IRS.




Tổng cộng qua 3 đợt tham gia cùng Hiệp hội DN trẻ Hà Nội, Sở Giao dịch CK Hà Nội và đi trực tiếp, đoàn cứu trợ CTCK IRS và các NĐT đã ủng hộ 21.400.000 đồng tiền mặt cùng rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trong thời gian tới, HĐQT Tập đoàn và Ban Lãnh đạo IRS đã có kế hoạch xây dựng 10 căn nhà vượt lũ với tổng trị giá 300.000.000 đồng để giúp một số gia đình người dân sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

5 comments:

Tuyệt vời IRS với những nghĩa cử cao đẹp dành cho đồng bào miền Trung

IRS không những chăm sóc khách hàng tốt mà còn có nhiều hoạt động từ thiện. cảm ơn các bạn

tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời IRS !!!

Những hình ảnh thật sự xúc động, những lời viết chân thành từ đáy lòng.Phải chăng đây chính là bản sắc IRs?

Không thể nói ji hơn> IRS đã làm được một việc rất nhiều ý nghĩa, thay mặt NĐT ủng hộ MT. cảm ơn các bạn rất nhiều. có chương trình nào IRS thông báo chúng tôi cũng sẵn lòng