1 tháng 7, 2010

6 comments:

Chúc mừng hạnh phúc Huỳnh Thu Lâm và Hoàng Mộc Thảo! Mình đi xem thầy rồi, năm nay mình với bố của con mình cũng thế í! :D

Vẻ đẹp của cô dâu trong ngày cưới thường gắn với màu trắng: Váy trắng, hoa trắng, găng tay trắng…thể hiện sự trong trắng của người con gái. Còn với chú rể, hình như họ không coi sự trong trắng ở mình là quan trọng, cho nên trang phục của họ đủ loại màu.

Tuy nhiên, chú rể tương lai trong “nhân vật cuối tuần” của chúng ta là một ngoại lệ. Trắng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài (vét trắng, sơ mi trắng, nơ trắng…). Nó như một thông điệp đáp lại với cô dâu rằng: Anh cũng như em – cuộc đời này, anh đã dành và xin dâng trọn vẹn cho riêng em. Hì…

haha, chúc mừng Lâm và Thảo nhé! Còn bạn Thịnh + Việt, mong hai bạn sớm có hạnh phúc với đứa con chưa đc đặt tên!!!

Thế này thì đôi Lâm Thảo không cần phải đi chụp ảnh cưới nữa nhé, nhờ BBT Blog xử lý ảnh còn đẹp hơn nhiều. Nhất cử lưỡng tiện, vừa đỡ mất công vừa đỡ tốn kém !
3.000.000 đồng bộ ảnh cưới này thôi.
Hix

Bí mật chát MU ngày xưa đã được bật mý rồi nhé.
Chúc mừng !

Day la cap doi mo hang cho IRS, hy vong IRS se co nhieu cap dep doi nhu the nay. Chuc mung Lam I to nhe.