23 tháng 10, 2009

7 comments:

Tuổi mới, em chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!^^

Một buổi tối sinh nhật Cty và các nhà ĐT thân thiết của IRS dành cho a XT thật tuyệt vời làm sao, có hoa, có quà, có nến, bánh ga tô và những câu hát, những điệu nhảy tưng bừng. A XT chắc chắn sẽ có cảm giác như lần này là SN lần thứ 20 của mình, hì.

A XT đã "thức dậy" và đã tìm được đúng "ngôi nhà" thứ hai của mình sau bao năm "mò mẫm". Đúng là đất lành chim đậu như tôi đã từng nói hôm nào...

Mong rằng a XT sẽ hết lòng với các hoạt động của Cty, với các nhà ĐT thân thiết. Tất cả đã trở nên thân thiết tự bao giờ ...trong một ngôi nhà chung ...IRS-30 Nguyễn Du, Hà nội

LTN

Hôm nay, ngày sinh nhật tôi. Đầu giờ, nhìn Em, tôi có ý nghĩ rằng: “ Hình như Em và mọi người mặc đẹp hơn thì phải”. Tôi đã không lầm. cả một ngày , tôi đã nhận được bao nhiêu lời chúc, tin nhắn… với tình cảm chân thành. Thay mặt công ty, Em là người trực tiếp trao bó hoa cho tôi, với ánh mắt không thể quên được. Buổi tối, tôi có nói lại: Nếu biết trước như thế này, tôi cũng sẽ cố gắng mặc thật đẹp để đón nhận hết những tình cảm mà mọi người dành cho tôi.

Xin cảm ơn những người bạn IRS. Sẽ rất khó quên được các bạn, quên được Em.

Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt, một ngày khó quên đối với anh XT, tôi chắc chắn như vậy khi ngắm nhìn anh, nghe anh nói và nhìn anh cười.....

Vì sao? Tôi thấy a XT đã mừng, đã vui, đã xúc động quá nên nhìn thấy cái gì cũng đẹp ra. Các em ăn mặc rất bình thường như bao ngày khác anh cũng cho là đẹp hơn trong con mắt của anh, khi ăn anh cũng ăn ít hơn ngày thường vì chỉ cần nhìn người khác ăn ngon vui vẻ là anh thấy vui rồi và anh đâu có cần ăn, anh cần được chuyện trò tâm sự. Đúng là món ăn tinh thần đáng giá ngàn lần món ăn vật chất bình thường hàng ngày.

Hình như cũng do quá vui, quá mừng mà anh cũng quên mất rằng TT CK VN hôm nay có một phiên đỏ lửa và cuối cùng là khi "tỉnh ra" anh đã không kịp chạy....trong khi những người khác đã kịp chạy một quãng khá xa ... được gần 10.000 tỷ VNĐ....
Hôm nay anh đúng là chú "Rùa" trong câu chuyện mà Ban BT Blog đã vừa cho đăng lên.

Tuy nhiên biết đâu đấy các bạn nhỉ? vì "Rùa" cũng vẫn tháng Thỏ trong đuờng đua về đích cơ mà khi Thỏ đã chót ngủ quên trên đường đua, ngủ quên trên chiến thắng của mình. Nếu giả sử ngày hôm sau VNI lại tăng trần vài phiên thì không biết là ai sẽ thắng ai đây.?

Chúng ta hãy cùng đợi nhé.

LTN

VN index se xanh vao thu 2, ca rua va tho deu thich

Thị trường chứng khoán không có rùa và thỏ, chỉ có Cáo và Thỏ hay kẻ thua tiền người mất tiền thôi !

Tiếc quá, mình chỉ tham dự được mỗi phần 1 của tiệc sinh nhật anh XT.

Phần 2 có vẻ hấp dẫn quá.

Không biết "Em" có tặng bài hát nào riêng cho anh XT không nhỉ ?

Đây là tiệc sinh nhật ấn tượng, đã làm anh "thức dậy" lần thứ mấy trong đời đấy, anh XT ơi ?