25 tháng 12, 2009

Chẳng sao cả


Chàng đôi khi chẳng biết nói gì
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng họ vẫn hiểu nhau được hết
Nào có cần lời lẽ gì đâu

Chàng không biết có yêu thật nàng không
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng điều đó đã không đủ sức
Gây khó khăn cho họ trên đường

Chàng không biết phải sống sao đây
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Nhưng đời họ vẫn đều nhịp bước
Với buồn, vui, sướng, khổ của đêm ngày

Chàng không biết nàng cần chàng đến đâu
Nàng tất nhiên lại càng không biết
Chẳng sao cả, số phận cho đến chết
Đã gắn hai người bền chặt cùng nhau.
(St)

1 comments:

Anh nói với em điều 2 ta đều biết
Bỗng cuộc đời có 1 trái tim đôi
Nhưng em ơi, tình yêu chỉ thế thôi
Dù 1 mái nhà, 2 trái tim nông nổi


Dẫu muôn đời trái tim em nóng hổi
Còn của anh đã nguội lạnh từ lâu
Vì cuộc sống vì giấc ngủ không sâu
Vì tính toan, để "em không vất vả"


Dẫu cuộc đời có làm anh vấp ngã
Hãy yên tâm anh đứng dậy ngay
Vì cuộc đời một người biết vạn người hay
Rằng "đàn ông" phải luôn mạnh mẽ


Anh đã già, còn em giờ vẫn trẻ
Và còn nhiều mơ ước phải không em
Con chúng mình cũng không cản nổi em
Và những hôm, giật mình, "em về muộn"

Và rồi

Em nói với anh điều 2 ta đều biết
Rằng cuộc đời đã có trái tim đôi
Nhưng anh ơi, cuộc đời chỉ thế thôi
Dù 1 gia đình, 2 trái tim.. xa lạ