8 tháng 12, 2009

Cười...méo miệng khi thị trường "chảnh"



Nhân tài

Người Trung Quôc đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: “I’m Sinbad”.

Người Nhật đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói: "I’m Robin Hood”.

Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói: "I’m …sorry”.

Ăn

Khi còn bé thì “ĂN HỌC”.
Lớn thêm chút nữa thì “ĂN CHƠI”.
Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ĂN THỊT”.
Ăn thịt xong thì phải “ĂN HỎI”.
Hỏi xong mấy ngày rồi “ĂN CƯỚI”.
Cưới về phải tiến hành “ĂN NẰM”.
Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ĂN CHAY”.
Sau khi vợ sinh em bé thì phải “ĂN KIÊNG”.
Chán chê thì lại thèm “ĂN PHỞ”.
Đến chốn công sở “ĂN CHẢ, ĂN NEM”.
Đến sàn thì ăn CHỨNG.
Về già rụng răng phải “ĂN CHÁO”.
Xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ĂN XÔI”.
Âu cũng là hết một đời ĂN.

15 comments:

Đến sàn thì bán Chứng ăn Cháo thui bà con ơi ! Chẳng phải đợi đến khi rụng răng đâu

Xin góp vui một vài câu nhé:

Thời chứng bùng nổ mà đầu tư thì sẽ được "Ăn tiệc".
Thời buổi này mà đầu tư chứng thì "Ăn cháo"./?
Chứng xuống mà không cắt lỗ thì sẽ đi "Ăn xin"
Đến sàn thời chứng xuống mà sờ tay các em thì "Ăn tát".
Chót yêu nhầm phải người yêu của bạn thì "Ăn đấm"

HN

Xin người sưu tầm cho mình hỏi chút.
Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách " ĂN THỊT".
ăN LÀ ĂN như thế nào ạ.

Ôi, buồn cười quá, vui quá! Sáng nào mà cũng được cười thỏa thích như thế này thì sung sờ sướng nhỉ?!^^

:D. Người sưu tầm cảm ơn Anonymous đã quan tâm đến bài viết!

Câu hỏi của Anonymuos rất thú vị. Và nếu người sưu tầm đoán không nhầm, thì có vẻ như Anonymuos đang có bạn gái, và sau khi đọc bài viết, cũng muốn "ĂN THỊT", nhưng không biết phải ăn như thế nào đúng không ạ?! :P

Và để có câu trả lời chính xác, Anonymuos đợi người sưu tầm đi hỏi người sáng tác đã nhé! ^^. Hoặc, nếu bà con, cô bác nào ở đây có câu trả nhời, xin chia sẻ với "chúng tôi" theo địa chỉ: www://blog.irs.vn.
Xin chân thành cảm ơn! :)

Chứng khoán mà thảm thế này chỉ có ĂN CHAY thôi lấy đâu ra thịt mà ĂN.
Mà có ăn... thịt kiểu kia thì có cho cũng không... có tâm trạng và sức khỏe mà ăn đâu. he hé

Muốn là được người sưu tầm chia sẻ kinh nghiệm của mình ý chứ, chả phải đi hỏi người khác làm gì.
Mỗi người đều có bíkip riêng, chả ai giống ai mà !

INDEX & Hạnh phúc gia đình.

Khi xem xong vở thời trang INDEX của IRS do LINDA Minh Hằng biên tập và đạo diễn mô tả diễn biến của VN INDEX trong suốt mấy năm qua tôi chợt nghĩ ra rằng cũng có một lĩnh vực có thể nói là diễn biến theo VN INDEX nhưng theo chiều hướng đối lập đó là hạnh phúc gia đình của các nhà ĐT CK.

Vì sao tôi lại nói như vậy nhỉ?

Vì gần đây khi gặp các bà vợ của các nhà ĐT CK tôi thường được các bà vợ tâm sự là các bà vẫn thích TTCK giảm điểm và ảm đạm hơn là cứ tăng điểm tưng bừng như cách đây vài tháng vì sao? vì cứ khi nào TTCK VN đi vào giai đoạn TT thoái trào là y như rằng các ông chồng thường quan tâm đến các bà vợ "gìa" và gia đình của mình nhiều hơn còn khi TT CK tưng bừng thì các ông hay "tạm quên" và tung tẩy đi hết bữa tiệc này đến cuộc nhậu nọ và nay thì Đồ Sơn, Sầm Sơn, mai thì Tản Đà...vv và ngày khác thì có khi lại Kim Bôi ngoài ra lại còn mang "laptop" đi theo cho xứng mặt đại gia nữa chứ.
À ra vậy tôi đã hiểu.

Do vậy cứ khi TTCK giảm điểm thảm hại là y như rằng hạnh phúc gia đình lại tăng điểm ngoạn mục và ngược lại.

Chả trách các bà cứ thích VNIndex giảm và giảm mãi.

Tôi nói thế có đúng không các ông các bà và các em cho ý kiến nhé.

Khi các bà xã mà giữ hầu bao trước khi TT tụt thì càng mong Index giảm
Khi các ông nhà đầu tư mà giữ hầu bao thì mặt các ông cũng dài ...như CK đợt này thì lấy đâu ra mà các bà thích được cơ chứ.

Giữ được mỗi "xác" thôi, "hồn" bay theo "chứng" mất rồi !

Triết học gọi cái này là "Hai mặt của một vấn đề", anh nhỉ?! :D

Em cũng ủng hộ cái "phát hiện" mới mẻ của anh, vì hôm nay, em thấy có rất nhiều các anh, các chị "xách vali về với các bà vợ "già", các ông chồng "già"" từ rất sớm, dù thị trường còn chưa hết giờ giao dịch.^^

Nhưng em có một câu hỏi: Các bà vợ "già" thì thích VnIndex cứ giảm và giảm mãi, còn các ông chồng "già" thì thích gì nhỉ?! :P

Chung có biết có một chỉ số mà trong Sài gòn họ gọi là chỉ số Minh Khai Str Index không?
Chỉ số đó phản ánh sự phát triển hay thoái trào của nền kinh tế VN nói chung hay kinh tế của TP HCM nói riêng đấy.
Chung có hiểu và giải thích hộ anh được không?

Còn ở Miền Bắc có lẽ mình phải lập một chỉ số gọi là Đồ Sơn Index nhỉ?

Chúng ta cùng bình luận về các chỉ số này nhé.

Anh Dragon65 ơi, câu hỏi của anh khó quá, em có thể sử dụng trợ giúp không anh? :D

Em biết anh tốt bụng lắm, chắc chắn, anh sẽ đồng ý! ^^

Em sẽ sử dụng trợ giúp "kêu gọi sự giúp đỡ của người thân", anh ạ.

Vâng, các cô, các chú, các anh, các chị tại IRS, ai có đáp án cho câu hỏi trên thì trả lời giúp cháu với nhé! Cháu cảm ơn nhiều ạ! ^^

Chung có thể sử dụng trợ giúp.
Anh bật mí nhé, có thể nhờ trợ giúp từ Lnda-Minh Hằng hay Robert Thịnh BĐ được đấy em ạ.
Nhưng sau khi được trợ giúp Chung đừng sốc nhé.

Cảm ơn anh đã bật mí cho em ^^. Em sẽ uống thuốc trợ tim... tránh sốc, trước khi nhờ trợ giúp, anh ạ! :D

INDEX & Hạnh phúc gia đình
Thả nào mỗi lẫn tôi từ sàn chứng khoán về, vợ lại nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi rất tình tứ " Hôm nay lên hay xuống hả anh ", cứ hôm nào index lên là tôi được ngủ ngon và hôm nào index xuống tôi lại ngủ không yên giấc.
Kết luận: Index và cái đó đi ngược chiều với nhau