14 tháng 6, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chồng tôi và Ô sin

Chào các anh, chị. Cả tuần nay tôi sống mà như chết, suốt ngày lo lắng hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với ô sin. Nói là ô sin, nhưng thực ra đó là một người chị họ của tôi ở quê.




Tôi và chồng tôi cưới nhau được 5 năm, chúng tôi đều đã có công việc ổn định ở Hà Nội và đã mua được nhà cửa. Sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu va chạm, nên hồi tôi sinh con cách đây 3 năm, tôi đã nhờ người chị họ quá lứa nhỡ thì ở quê ra trông con hộ. Vì dù sao thì thuê người nhà vẫn yên tâm hơn người ngoài, hơn nữa tôi và chị họ từ hồi bé lại vẫn hay chơi với nhau, chị ta lại rất xấu, nên tôi không nghĩ có một ngày chị ta lại quyến rũ chồng tôi. Nhưng điều tôi không ngờ đến lại trở thành hiện thực. Và tồi tệ hơn, chị ta đã ngủ với chồng tôi ngay trong nhà của tôi, trên chiếc giường của tôi, và trơ trẽn đến mức không thèm đóng cửa phòng để tôi có thể nhìn thấy cảnh đồi bại đó.      Cách đây hơn 1 tuần, tôi có chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh. Buổi tối trước khi về chồng tôi có điện thoại để ra đón, nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ cho chồng, và cũng muốn kiểm tra chồng nên tôi nói dối là mai mới về, và bảo anh cứ yên tâm ngủ đi. Sau đó, tôi đi máy bay và bắt taxi về nhà, lúc ấy là hơn 11h đêm. Thấy nhà vẫn có ánh đèn, nên tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi vào nhà, đi qua phòng ô sin thấy tắt đèn nên tôi nghĩ đã đi ngủ nên không gọi. Tôi bước vào phòng mình, cửa vẫn mở, và một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi và ô sin đang không mặc quần áo, và làm cái chuyện đồi bại trên chính chiếc giường của mình, bên cạnh đứa con trai 3 tuổi đang ngủ say. Nhìn thấy tôi, chị ta cuống cuồng tìm quần áo và chạy về phòng mình, còn chồng tôi thì cũng luống cuống mặc quần áo và hỏi tôi tưởng mai mới về. Sau đó, chồng tôi giải thích là ở nhà mình buồn quá, trong khi ô sin lại “tự nguyện” nên anh ta thử xem chị ta còn hay mất trinh, chứ không có chuyện anh ta yêu quý gì ô sin vì so với tôi, chị ta không đáng xách dép cho tôi. Anh ta còn thề thốt rằng, đây là lần đầu tiên thì đã bị tôi bắt gặp, rồi xin lỗi tôi bỏ quá cho anh ta. Còn ô sin thì giải thích rằng, tại chồng tôi dụ dỗ và ép buộc nên chị ta mới làm như vậy. Chị ta còn nói, đây không phải là lần đầu tiên của hai người, mà cách đây gần 3 tháng khi tôi đi công tác miền Trung, chị ta và chồng tôi cũng đã từng quan hệ, hiện chị ta có thai gần 3 tháng. Tôi bắt chị ta đi mua que về thử thì quả đúng là có 2 vạch. Lúc này chồng tôi mới chịu thừa nhận rằng, hai người đã có tình ý với nhau từ vài tháng trước, nhưng nguyên nhân là bởi tôi hay bỏ anh ta ở nhà một mình để đi công tác. Sự thật này làm tôi vô cùng đau đớn, và tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Chồng tôi thì nhất quyết đòi ô sin phải phá thai, nhưng ô sin thì xin van tôi cho giữ lại đứa con, vì cho rằng chị ta quá lứa, có đứa con sẽ an ủi sau này. Chị ta hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai ở quê, và cũng không đòi hỏi vợ chồng tôi phải có trách nhiệm. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào, bởi tôi cũng là một người mẹ, tôi cũng không có quyền gì để bắt chị ta phải bỏ đi đứa con của mình.Nhưng nếu giữ lại, thì tôi và chồng tôi sẽ phải có trách nhiệm như thế nào với đứa trẻ ra đời sau này?. Liệu khi có con với chị ta, chồng tôi có bỏ mẹ con tôi để sống với người đàn bà ấy?

0 comments: