1 tháng 10, 2012

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Nụ cười trung thu trên đảo của trẻ thơ


Với những đứa trẻ thành phố thì hình ảnh những chiếc lồng đèn xanh đỏ, rước đèn trung thu, múa lân, múa rồng không có gì lạ. Nhưng với trẻ em vùng hải đảo thì đây là những điều thật lạ lẫm và có lẽ chưa bao giờ dám mơ tới.

Niềm vui của em nhỏ khi nhìn thấy những chiếc lồng đèn xanh đỏ.
Chiếc lồng đèn được truyền tay nhau xem một cách đầy thích thú.
Nụ cười rạng rỡ của cậu bé vừa được phát lồng đèn.
Các em nhỏ thích thú tham gia trò chơi do các tình nguyện viên tổ chức.
Tham gia trò chơi ném còn.
Thi vẽ tranh.
Lựa chọn quần áo trong gian hàng dùng phiếu quà tặng.
Bịt mắt đập đồ vật.
Nhảy dây,
Nụ cười.

(ST)

0 comments: