1 tháng 3, 2013

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi"



Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi
Lá trầu quệt vôi đâu thể nào xanh mãi
Có chạy thật nhanh cũng phải một ngày đứng lại
Ngoái lại nhìn
Chợt thấy ký ức xa xăm

Rồi tất cả cũng sẽ chìm dần vào tháng năm
Chẳng còn nữa dấu chân đưa nhau về mỗi tối
Ánh trăng đêm soi đôi làn tóc rối
Giờ cũng chẳng còn
Hờ hững...
Buông tay...

Rồi tất cả cũng sẽ yên bình như một giấc ngủ say
Có nhớ đến nhau thì cũng chẳng còn nhau nữa
Cơn mưa rào chiều nay như gột rửa
Những nỗi niềm
Chồng chất
Trong nhau

Tác giả: Trần Tuấn Anh

0 comments: