8 tháng 3, 2013

NHỊP SỐNG IRS: CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 !

Cùng đến với nhạc phẩm "Đôi tay Mẹ" do ca sỹ Trần Thu Hà thể hiện - Món quà có ý nghĩa gửi đến tất cả các bà, các mẹ, các chị và các em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 !



Đôi tay mẹ bao tháng năm qua
Vẫn âm thầm, gieo mùa xuân trong trái tim ta
Đôi tay mẹ như tiếng ru êm, như cơn gió
Nâng cánh ước mơ.
Đôi bàn tay sớm khuya bao mùa
Lặng thầm chăm chút
Đôi bàn tay thắp lên bao nụ cười
Xua đông giá tan

Mùa xuân thêm ấm áp từ tim ai tháng năm.
Nụ hoa thêm sắc thắm từ yêu thương đong đầy
Đà đa đa đa ....
Đôi tay mẹ, thắp lên từng nụ hoa
Đôi tay gọi nắng hồng
Bừng lộc xanh
Từ yêu thương xuân đã theo về.
Đôi tay mẹ vén vun lửa hạnh phúc
Đôi tay gọi én về
Trời yêu thương
Mùa xuân
Như đến từ đôi - tay mẹ yêu.

Xuân đang về trong mỗi nếp nhà
Nắng dịu dàng, nhẹ nhàng khúc hát gió đưa
Cánh hoa như đang hé môi cười, giọt sương
Lóng lánh trên cành
Đôi bàn tay sớm khuya bao mùa
Lặng thầm chăm chút
Đôi bàn tay thắp lên bao nụ cười
Xua đông giá tan

Mùa xuân thêm ấm áp từ tim ai tháng năm.
Nụ hoa thêm sắc thắm từ yêu thương đong đầy
Đà đa đa đa ....
Đôi tay mẹ, thắp lên từng nụ hoa
Đôi tay gọi nắng hồng
Bừng lộc xanh
Từ yêu thương xuân đã theo về.
Đôi tay mẹ vén vun lửa hạnh phúc
Đôi tay gọi én về
Trời yêu thương
Mùa xuân
Như đến từ đôi - tay mẹ yêu