15 tháng 9, 2009

6 comments:

Nhạc Chopin không có những xung đột, những khúc bi tráng thường thấy như ở thể loại nhạc giao hưởng. Nhạc của ông hết sức thảnh thơi, nhàn nhã, nhưng cũng rất sâu lắng và sang trọng. Nó giống như một món ăn, cứ nhấm nháp ít một. Ăn cả ngày mà không biết chán.

Xin cảm ơn BBT rất nhiều.

Đây chính là món quà mà BBT đã dành cho các thành viên Blog, đặc biệt là bác XT vì theo chúng tôi được biết, bác là một người đam mê nhạc cổ điển.

Dự kiến trong thời gian tới, BBT sẽ có thêm nhiều 'món ăn' tinh thần mới, hy vọng sẽ phù hợp với 'khẩu vị' của nhiều người.

Xin kính mời các thành viên khác hãy nói lên những 'thực đơn' mà mình mong muốn được chia sẻ để chúng tôi có thể đáp ứng theo đúng sở thích.

Xin cảm ơn !

đam mê bất tận, phóng túng tột cùng...chopin...chopin, my love ^^
http://www.youtube.com/watch?v=qa0Z6g1XJkU

Em nghe thấy đời bình yên...

Những bản nhạc nghe êm đềm biết bao ,đưa ta vào giấc ngủ thật dịu yên bình .Xin chân thành cảm ơn BBT ,hãy gửi cho chúng tôi thật niều, thật nhiều những bản nhạc, những bài hát trữ tình, và cả những bản nhạc bốc lửa nhất CẢM ƠN ......CẢM ƠN !

Bật nhạc. Nhâm nhi 1 cốc trà nóng. Thả lòng mình để cho những suy nghĩ tư do bay nhảy...Quý lắm những phút giây đó! :X