24 tháng 9, 2009

Sống là không chờ đợi...


Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp...

Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi...

Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình sẽ phải trải qua...

Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt...
Và mỗi giờ, mỗi phút... cũng đều đặc biệt cả!

7 comments:

Đọc xong câu chuyện này em thấy trân trọng những gì mình đang có, hài lòng với hiện tại và sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa cho tương lai...

Cái quý nhất của con người ta là cuộc sống. Nếu như biết trước được cái chết của mình, tôi tin là , những ngày sống còn lại sẽ rất có ý nghĩa.

Nhưng không ai biết được điều đó, và cũng không ai tránh khỏi cái chết. Vậy thì tại sao chúng ta lại coi nhẹ và lãng phí những ngày đang sống như thế nhỉ?

"SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI" - Tiêu đề bài viết rất hay. Đây cũng là một Slogan trong chiến dịch quảng cáo của Sunsilk do Hồ Ngọc Hà làm đại sứ.

Chủ đề này đã được dân Marketing tranh luận "toát mồ hôi" cho đến khi đại diện chính thức của hãng này lên tiếng.

Sống là không chờ đợi không phải là sống gấp, sống liều mà là sống có mục đích, có bản lĩnh.

Sống không "chờ đợi" các cơ hội đến với mình mà phải tự vươn lên, dám đương đầu với những thách thức và thích nghi với mọi hoàn cảnh !

Đấy cũng là những nét cá tính nổi bật của Hồ Ngọc Hà: từ một người mẫu nổi tiếng chuyển qua làm một ca sỹ, vượt qua bao sóng gió, dư luận và đã thành công !

Đúng như tác giả XT và LTN đã nói, hãy cần biết tận dụng và tạo ra những cơ hội để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn với chính ta và những người quanh ta !

- Em hỏi anh: "Phía cuối con đường là gì?"

- Anh trả lời: "Phía cuối con đường là hạnh phúc!"

- Vậy hạnh phúc là gì?

- "Hạnh phúc chính là những con đường ta đã đi qua, là cuộc sống đang hiện hữu trước mắt, là tất cả những gì bình dị nhất... Và người ta luôn hướng về phía trước với một niềm tin: Hạnh phúc ở phía cuối con đường"...

Giờ thì em đã hiểu, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời con người, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng đều đặc biệt cả... Anh muốn nói với em là thế, phải không anh?

VC!!! Ôi " Sống là không chờ và đợi"! Một câu nói đúng cho cả hôm qua và hôm nay! VC!
Cảm ơn bạn chung - Người đem đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm VC! Thanks you so much! I O Y! VC!

@Bạn Chung! Đọc những dòng chữ của Chung, anh nghĩ: Hình như trong bạn còn có một câu chuyện... Anh muốn được nghe kể về nó. ( Không nhất thiết phải viết trong blog ).
Xin cảm ơn.

Cảm ơn anh vì đã gọi em là bạn! :)^^.

Những dòng chữ trên, thực ra, chỉ có một chút là của em thôi ạ. Em đã học thuộc khi tình cờ bắt gặp câu chuyện ấy. Em muốn mượn nó để nói lên những suy nghĩ của mình...

Mỗi cuộc đời, mỗi số phận đều có những câu chuyện riêng, anh nhỉ. Có thể một ngày nào đó, em cũng sẽ viết ra câu chuyện của riêng em... Em rất cảm ơn anh vì đã muốn được nghe kể về nó. Chúc anh mọi điều tốt lành nhất!