14 tháng 9, 2009

3 comments:

"Đừng...". Chỉ một từ thôi, như một mệnh lệnh nhắc nhở ta: Thời gian dần trôi qua. Cơ hội rồi cũng trôi qua, cùng với những giá trị của cuộc sống.

Nét nhạc tươi sáng. Cứ nhanh dần như hối thúc ta. nhưng không hề vội vàng. Có lúc lại dàn trải để ta suy ngẫm. Rồi vụt trở nên gấp gáp. Kết thúc ở đoạn kết với cung bậc rất cao như muốn nói: "Phải hành động thôi. Ta không còn đủ thời gian nữa rồi". Cuối cùng âm thanh nhỏ dần và chậm lại.

Tất cả đã ngấm vào ta. Ta không thể " Đừng" được nữa.

ĐỪNG...đợi đến khi vào Blog này, mới thấy bỏ lỡ nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ !