9 tháng 9, 2009

Phải chăng, ngày trùng cửu (09/09/'09) chỉ dành may mắn cho một số ít người ?

9 giờ 9 phút 9 giây ngày 9/9 được xem là khoảnh khắc đẹp nhất trong năm 2009 !

Theo quan niệm của người phương Đông, số 9 là biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy. Ngai vàng thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình.

Trong dân gian, số 9 gắn với sự hoàn thiện đến mức không tưởng và được chuyển hóa trong lời thách đố kén rẻ của Vua Hùng Vương thứ 18: Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao.

Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú: nếu lấy 9 nhân với một số bất kỳ trong dãy số 1-9 rồi cộng hai số trong kết quả, ta sẽ được tổng là 9. Chẳng hạn 9 x 3 =27, và 2+7=9...

Chính vì thế, ngày 9/9/2009 được cho là rất hợp để thực hiện các công việc như khai trương, chọn đất, mua nhà, đầu tư bất động sản và …niêm yết CP.

Tại HOSE, Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam (VNI) cũng chọn ngày giờ lành 9h9 hôm nay để niêm yết gần 10,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 105 tỷ đồng. Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH) niêm yết 20 triệu cổ phiếu trị giá hơn 200 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long (HLG) niêm yết 28,7 triệu cổ phiếu trị giá gần 288 tỷ đồng. (theo VnExpress)

Và điều đặc biệt của ngày trùng cửu hôm nay là trong khi VnIndex bất ngờ giảm điểm vào cuối phiên thì cả 3 mã VNI, VPH và HLG đều tăng trần từ đầu tới cuối phiên !

Phải chăng, ngày trùng cửu chỉ dành may mắn cho một số ít người ?

0 comments: